Trùi, a hookman nói shock e zữ. Nói thiệt là từ hôm hỏi mấy anh đến giờ, hôm wa e mới rảnh để đi coi đó, chỗ làm của e cũng gần đó nên tranh thủ nghỉ trưa mới lượn tới lượn lui vậy chớ. Vả lại, em nghèo nên phải đắn đo khổ sở vậy đó, chứ nếu tiền nhiều như lá mít thì đâu phải mệt như vầy :cry: Dù sao e cũng cám ơn thiện chí của anh nhìu lắm! BR.
Sorry, mình nói thật chứ không phải shock đâu, anh em trên mạng đả có người phải nhắc nhở " bác làm ơn nghe mổi cặp loa , mỗi cái ampli cho nó nong nóng một tý rồi hãy đổi... ". Chúc em cứ còn đủ kiên nhẫn trên con đường khổ ãi này nha( biết là khổ mà cứ nhào vô) Thân
Li bé ti à, Tranh thủ đi trưa thì chiều vô làm có mệt k, mũ nón cẩn thận k bịnh đó nha. Khổ thân, đi lượn 1 mình hay có ai tháp tùng k, để đó mấy bữa nữa rảnh rảnh rước em đi 1 vòng coi đồ, khỏi mấy cha bán hàng. Em làm ở đâu nhỉ, rước ăn trưa xong rồi mới đi nha
Cám ơn anh caithang đã wan tâm :mrgreen: . Em đi vòng vòng với nhỏ bạn, đi để hít khí trời í mà, ngồi trong phòng làm việc bít bùng nên trưa phải tranh thủ ra ngoài 1 xí. Mà em làm cách chỗ anh ở tới >1000 cây số lận đó hehe...
Mình thấy ở Nguyễn Huệ có cái ampli Karaoke Amplifier Marantz MZK55, giá 520USD hàng mới, bh 12 tháng. có đường kết nối audio tự động, năm đường Micro, có điều kiển từ xa,công suất 100W x 2ch. Sản xuất tại Nhật Bản. Không biết bạn có tham khảo chưa nhỉ ? Còn micro thì mình thấy ở đường 3/2 gần ngã 6 Cộng Hòa bán cái SHURE SM58 giá 50USD. Thân.
Truì, e cám ơn anh tanoyMOM nhìu nha! E làm gần đường Nguyễn Huệ nhưng ko biết anh nói chỗ nào bán Ampli Marnantz ấy nhỉ, để e ra coi luôn!
CHÚ Ý !!! KHÔNG KHÉO MICRO LÀ HÀNG NHÁI Gửi Bác TanoyMon & Em Lliberty! - Micro SHURE SM58 bác thấy là hàng mới hay secondhand ??? Coi chừng là hàng nhái (dỏm).Vỉ SHURE SM58 xịn giá phải đến 235$. - Còn Amplifier Marantz MZK55 - với giá 520USD thì có thể mua được vừa Ampli chuyên dùng cho Karaoke,vừa Đầu đọc Karaoke loại khá ( Liên hệ Cty MASECO (?)Phan Đình Phùng, Q. PN or CH SÓNG NHẠC 47 Lê Lợi, Q.1) Vải hàng đóng góp ý kiến !!!
Hi các anh Tình hình là có thêm 1 bạn gái mới gửi private message cho em, cũng muốn mua dàn karaoke và nhu cầu tương tự như em. Em muốn hỏi là anh nào có thể bớt chút thời gian chọn giùm tụi em được ko ạ, 2 đứa con gái tụi em đi mua, ngta có đưa hàng giả hay hàng thật cũng chịu thua thui ạ :cry: Mà sao em muốn nghe thử mấy dàn âm thanh wá :cry:, thật sự là chưa bao giờ em nghe được 1 dàn âm thanh nào cho ra trò cả . Mấy anh có thể chỉ cho em đến cửa hàng nào để nghe ko ạ? Có mấy cửa hàng nó ko cho thử, hàng đóng nguyên tem nguyên kiện, chẳng ai muốn mở ra cho mình test hêt
Hihi, bạn gái đó là tớ, nghĩ là bạn đã tìm hiểu trước chắc là xong hết rồi, ai dè vì ngại ngùng sự giúp đỡ của các anh. Bác Liberty ui, tớ thì ở chủ đề này này (http://www.vnav.net/forum/viewtopic.php?t=5191), có bác Aries giới thiệu mới biết ghé sang nhà bác chơi, có lẽ hơi trùng lặp nhiều, hehe. Thôi mai bác với em mình gặp nhau uống ly nước gặp nhau làm quen hội phụ nữ mê hát hò và tập tành sắm máy móc cái nhá.
Hihi, tại nhà e chưa xây xong, mua về ko biết để ở đâu, giờ xây sắp xong rùi, tuần sau chắc em và cô nàng Rinvic sẽ đi coi rùi rinh về mỗi đứa 1 bộ lun. To Rinvic: khi nào rảnh tui với bà đi uống cafe hen, ngạc nhiên là sao mà nhu cầu và sở thích giống nhau thế ko bít, chắc là vì đều là Nhâm Tuất :wink:
Hehe, dời nhà sang đây luôn. Sozi hồi chiều có hẹn lúc 3h nên để liberty lại công ty, không đi típ được. Khi nào thì nhà mới xây xong? Rìnvic là nôn nao ca hát tại gia lắm rồi. Chỉ tội cuối tuần mới có thể tiến hành phi vụ mua sắm được. Cám ơn bác DungAudio cho 2 em gái được thưởng thức thế nào là âm thanh qua loa xịn và ampli bóng đèn xịn. Nhưng thành thật với bác bọn em mới thưởng thức đựoc tầm 60% giá trị của nó thôi, 20% là vì buổi trưa chưa thoát ra được cuộc sống công việc, và 20% là vì 2 nhóc chưa pro trong lĩnh vực âm thanh học Anh hookman bảo dễ tìm mọi người lắm, anh nào nhìn cũng fê fê vì âm nhạc thì đích thị là họ. Còn 2 em nhỏ sau buổi hôm nay, thì cũng fê fê, nhưng vì shock thuốc, choáng quá ^_^ Hìhì, may có bác DungAudio giới thiệu, bọn em thấy an tâm hẳn cho cái Jaguar, hehe, sắp được trổ tài rùi. Hoan hô!
Úi xời , cô bé nhâm tuất cạnh nhà cũng hay nhờ tư vấn mà nàng nói ngọt dịu lắm cơ dưng mà toàn làm ngược lại thui :roll:
@ A.VQ_audio : hahaha :lol: hóa ra là anh VQ_audio bị thất vọng vì 1 em Nhâm Tuất nào đó, giờ "vơ đũa cả nắm" kìa :mrgreen: @rinvic: nhà tui cũng sắp xong rùi, cuối tuần này bà định đi mua luôn í à, ko nhờ anh nào dẫn đi coi à :wink: @ A. DungAudio: em cám ơn anh DungAudio đã tư vấn và cho 2 đứa thưởng thức dàn âm thanh nhà anh nha. Nói thiệt là hôm wa em chỉ ấn tượng cái ghế mát xa ở nhà anh thui á, còn âm thanh thi ... :roll: chắc trình độ thẩm âm của em kém wá nên ko hiểu được cái hay của dàn âm thanh nhà anh hihi.
Nhận xét được như vậy là trình độ thẩm âm của em khá lắm đó, vì bộ dàn của bác í chỉ được (hay) phần trung âm thôi, còn mấy tiếng đùng xoèng thì ... mất tiêu rùi
Anh đoán là em chỉ ấn tượng cái anh làm cho cái ghế mát xa hoạt động phải không ? anh mách nhỏ cho nhé: anh ấy là Tyro đó. (thôi anh đi trốn đây)
Vụ âm thanh học thì các em đừng lo, các bác ở đây là đồng đạo âm thanh với nhau nên sẽ hướng dẫn các em tận tình. Nhưng mà ngoài lĩnh vực âm thanh chưa pro thì các lĩnh vực nào mà em đã pro thì phải thông báo cho mọi người biết để sắp xếp nhờ các em hướng dẫn lại, vậy mới công bằng. (trốn tiếp)
:shock: Trời ơi, hèn chi, em nghe thấy chẳng có thú vị gì hết, toàn là tiếng ghita + ca sĩ, chẳng thấy bùm bùm cheng cheng gì hết, cứ tưởng do bài hát, ai dè anh DungAudio lựa bài "độc" để quảng cáo cho bộ loa anh í hí hí (em giỡn xí thôi nha anh DungAudio )