Có người bạn để lại cho em con Marrantz PM50 giá 1.1Tr, em thì thích nghe nhạc trữ tình, không biết nghe = con này có hợp không, và ghép với Loa gì thì hay nhất, để trong phòng ngủ 12m thôi (chắc là phải treo tường rồi), các bác tư vấn giúp em cái nhá !
À quên, xin lỗi các bác, sau khi mua Amp xong em còn khoảng 3 tr,cố chút nữa cũng được nhưng ít thui nhá các bác em đã có cái DVD rồi nghe tạm sau này có tiền tính tiếp CDP , giúp em tí các bác !!!
Re: Mua Marrantz PM50 nghe nhạc trữ tình có hợp khô Marantz mà nghe nhạc trữ tình thì qua OK rồi bác,bác kiếm thêm cặp loa Anh đời cỏ(Celestion,hay Tannoy) nữa là quá phê luôn
HAY LÀ BÁC KIẾM MẤY EM KEF K120 HOẶC TANNOY 605 ĐÁNH PHÒNG 12M ĐẾN 18M KHÁ ỔN.NHẠC TRỮ TÌNH CŨNG KHÁ . GIÁ MẤY EM NÀY .K120 KHOẢNG 1T6 . 605 KHOẢNG 2T6....
Cám ơn bác nhiều . Tanoy M2.5 mua ở đâu hả bác, em dạo quanh nhật tảo thấy toàn Onkio, yamaha, Victor , ... mấy con này nằm trong khả năng của em nhưng đọc trên này thấy các bác bảo loa nhật nghe khô lắm, mà em thì thích tình cảm ướt át thui (em đùa tí ), thực ra thì em thích nghe giọng nam trầm. Các bác tư vấn cho em thêm nữa nhá , để em rộng đường lực chọn .
Lại cảm ơn các bác lần nữa, trong khi chờ các bác ủng hộ tiếp, em tranh thủ "tám" tí : Số là từ trước đến giờ em chỉ nghe nhạc = loa vi tính, dù mê âm thanh lắm nhưng cứ nghĩ chơi dân dụng tốn nhiều tiền (mà em thì ít tiền), nên không dám . Ở nhà em nghe loa Logitech Z2200 với cái sound Live 5.1, trebb và trung thì tạm ổn , nhưng chán nhất là Bass, em không biết tả thế nào, đại khái nó cứ ù ù, phần cực trầm thì nhiều, nhưng lại hụt hơi thế nào ấy chán lắm. Đến 1 hôm đến nhà ông bạn chơi ông này mê âm thanh lắm, nhưng cũng ít tiền (giống em luôn), ông ấy chơi cái Apmly SanSui 607 (hình như còn thiếu chữ gì đó) + với cặp loa Kenwood model gì em không nhớ rõ nữa.Dù trước khi nghe ổng bảo em dàn này rẻ tiền lắm, mà ghép cũng chưa hợp, nhưng sau khi nghe Hồng Nhung hát bài "Một Mình" xong em bắt đầu có suy nghĩ phải kiếm cho được 1 dàn dân dụng để nghe nhạc. Giờ mỗi lần bật máy tính lên nghe nhạc lại chán !