E đang nghe Concerto for Violin & Orchestra in E Minor, op.64 của Felix Mendelssohn hay quá! Tâm hồn thư thái nên chia sẻ với các bác những cảm xúc của em qua các bức ảnh, các khoảnh khắc của em với photography. Bộ ảnh đầu tiên em chia sẻ là bộ ảnh e đi dọc đường Trường Sơn Tây và miền trung, địa điểm nhiều ấn tượng nhất là Cửa Việt, một bãi biển khá hoang sơ, cả khu vực này duy nhất có 2 nhà nghỉ, cái nhà nghỉ em ở vào ngày quốc khánh mà chỉ có mỗi em và 2 ông bạn em, năm sau đúng thời gian đó em quay lại cũng y hệt như thế, giờ này em ngồi type mà vẫn nhớ bồi hồi. 4h30 sáng e dậy đi dọc bờ biển... Sắp sáng rồi... Cô bé này tối hôm trước đến nhà cô để bế em, sáng sớm ( khi bình minh chưa ló dạng ) đã phải về nhà còn kịp đi khai giảng , bố mẹ bé đi vào Nam làm ăn .... bãi biển dường như dài vô tận...!
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... Mải mê với vợ chồng ngư phủ khi quay lại thì nắng đã lên Nắng lên
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... em tò mò chút: khi chụp xong bác có xử lý gì không hay nguyên bản là thế?
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... Cảm ơn các bác, tấm này cũng là 1 tấm e luôn yêu thích vì sự tình cảm sẻ chia của đôi vợ chồng ngư phủ. @ Capstan: E có xử lý mầu sắc.
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... Em thích nhất tấm sắp sáng rồi và tấm Nắng Lên của bác , đẹp thật.
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... Bức 1 -> bức 5 đều là chữ Tình trong đó cả, nhẹ nhàng, sâu sắc Riêng bức thứ 6 mang đậm hơi thở tự nhiên, đẹp!
Re: My pictures - Những khoẳng khắc... E cũng ko hẳn chỉ chuyên chụp ngược sáng bác ạ, chỉ vì là e dám chĩa thằng sensor về phía mặt trời thôi Kinh nghiệm của em thì tùy theo trường hợp cụ thể, nhưng vấn đề lớn trong chụp ngược sáng là cân bằng ánh sáng ở các vùng khác nhau, nếu đo sáng không thích hợp ta sẽ có được 1 bức ảnh tương phản ánh sáng quá nhiều, vùng tối mất hết chi tiết, trong khi vùng sáng lại cháy. Thường là e sẽ chụp thử 1 bức sau đó tìm điểm đo sáng cân bằng và thích hợp rồi khóa sáng, và bắn tiếp. Thân mến.
Đẹp bác ạ, ngắm ảnh mà thấy thư thái trong lòng. Có một cái gì đó rất thiền trong những khuôn hình của bác. Cảm ơn bác đã chia sẻ!
Công nhận bác ttuananh chụp đẹp thật! Sau này có điều kiện, nhất định em sẽ bám theo bác để học vài tuyệt chiêu. Regards, NCC
Cảm ơn các bác đã comment động viên, trước e cũng hay đó đây, lang thang như bác Loa Đểu và XX đi đồng nát , giờ thì e ít đi hơn, nhưng mỗi khi có dịp vẫn bấm máy, sáng mai e đi hội Lim sớm, đêm nay tranh thủ post để chia sẻ các khoảnh khắc photo với các bác rồi em ngủ sớm mai còn đi. Chúc các bác ngon giấc. Bên ven bờ Hiền Lương...
Cảm ơn bác Quang_lan đã xem ảnh và comment, e hay vác máy đi loăng quăng, mỗi khi có cảm xúc là em chụp. Dạo này nghiện VNAV nên cũng chẳng mấy khi được bấm máy, đành lôi lương khô ra post. Hãy nghĩ về cuộc đời, khi ta không còn nữa...