Chuyện tay 3 nhưng mà gái mang bầu, ko biết của anh nào? Cái ảnh này của bác gợi lại cuộc sống vùng sông nước của người dân chài. Cuộc sống nghèo, đơn độc, buồn. Em nghĩ bác nên đặt cái tên liên tưởng đến hình ảnh đó, chắc dễ ổn hơn. Có thể là một ẩn ý của những số phận ko theo kịp sự phát triển của xã hội. Đại khái là em bốc phéting thế.
Nhất trí! Nhìn ảnh thấy buồn vời vợi thì "yêu" đương sao mà nổi! tỷ như: Đợi Chờ Hẻm biết có ổn không? :mrgreen:
Em mạn phép đặt tên Cái nghèo truyền kiếp cho ảnh này. Qua ảnh em thấy 2 xuồng nhỏ là phương tiện kiếm sống chứ không phải nơi sinh sống và đây là giây phút đoàn tụ hiếm hoi của kiếp lênh đênh. Không biết rồi gia đình này còn đoàn tụ bao nhiêu lần nữa- Cầu cho sóng đừng to, nước đừng xoáy...!!!
cám ơn bác thật nhiều về các ảnh đẹp thật đẹp , hồn thật hồn cảm nhận tự nhiên em nhớ tới bài hát của nhạc sĩ Trần thiện Thanh .. .....Nhớ chiếc xuồng xưa năm nào trên bến cũ Thương lắm con đò ngồi đợi khách sang sông Áo trắng xuồng đưa mắt cười em khẽ gọi Người thương ơi em vẫn đợi chờ......
Cảm ơn các bác đã comments giúp e có nhiều title và thơ thật hay phổ vào ảnh. Sướng ngất! Chiều trên đê...
Cảm ơn bác đã động viên, e hay hoài niệm với không gian xưa cũ, lại yêu cái nét bình dị của không gian ngoài thành phố. Ở Thành phố ngột ngạt quá, tuy nhiên thỉnh thoảng e vẫn đi chụp trong nội thành, gửi các bác 1 tấm ảnh e đi chụp nội thành dịp mùa thu 2008.
Em mạn phép đặt "Hết giờ đánh cá" ạ, thực ra em chẳng nghĩ ra cái tên nào xứng đáng với bức này nên cứ đặt trần trụi vậy cho nó phản ánh đúng thực tại.
Em mạn phép đặt "Hết giờ đánh cá" ạ, thực ra em chẳng nghĩ ra cái tên nào xứng đáng với bức này nên cứ đặt trần trụi vậy cho nó phản ánh đúng thực tại. [/quote Nhìn mấy cái bóng e không hình dung được cảnh chụp ở trong thời khắc nào, xin tác giả cho e biết với.
E chụp vào 1 buổi chiều mùa hè lặng gió tại 1 cửa sông ở Quảng Ninh. Mặt nước lúc đó lặng như tờ bác ạ.
E đây bác ơi, dạo này bận cơm áo gạo tiền quá quên mất post ảnh. Hì. Gửi bác tấm ảnh khi e chụp ở làng thêu Quất Động.
Cám ơn bác! Mỗi tấm ảnh của bác đều mang 1 thông điệp gì đó giản dị và thật đẹp. Nhớ chịu khó post ảnh nhé bác! Kính!
em đồ rằng phía trước có 1 cái thau đồng, loại chuyên đựng nước rửa mặt mỗi sáng. Bà em vào Nam năm 1940 cũng mang theo cái này. màu phim lên đẹp quá bác ttuananh ui các bác 7x trở về trước ai cũng có 1 quá khứ khó khăn ạ, thời bao cấp mà.
Chân trời mới Ba mẹ phải đi xa Không mang em theo được Giữa mênh mang sóng nước Em đón ánh bình minh Trên bãi biển một mình Em nhìn ra vô tận Còn bao nhiêu lận đận Chờ đón em ngoài xa Một mình với bao la Em dường như nhỏ bé Hãy vững lòng em nhé Cuộc đời sẽ mỉm cười Còn có biết bao người Dang vòng tay chờ đợi Ở nơi chân trời mới Em sẽ có niềm vui ........ Bác ttuananh đừng chê thơ em dở nhé, chẳng qua là xem ảnh của bác, những câu văn vần ấy cứ tuôn trào mà em chẳng ghìm lại được. Trong lúc xúc cảm dâng lên có gì sai sót xin bác lượng thứ[/quote] Ôi thơ hay quá! Sozi em spam vì chẳng ghìm được. HETE
Bác ơi chính xác như bác hình dung bác ạ. E luôn có xúc cảm với những hình ảnh như trên. Rất mong được hội ngộ và đi chụp ảnh với các bác vào 1 dịp nào đó.
Ôi thơ hay quá! Sozi em spam vì chẳng ghìm được. HETE[/quote] Thơ bác hay quá! Chứa đựng bao nhiêu tình người. Đọc thơ của bác e thấy ảnh mình chụp có ý nghĩa hơn hẳn, rất mong đc bác ghé thăm topic thường xuyên.
Thu đến rồi, em vẫn nghe nhạc, vẫn đắm say với các giai điệu của cuộc sống qua các bản nhạc. Chỉ có thiết bị audio là e ko đổi chác, các bù nữa vì không có điều kiện. Hôm nay vô tình xem lại các bức ảnh, giật mình khi thấy một mùa thu nữa đã đến, sao nhanh thế không biết! Tháng 8 mùa thu lá rơi vàng chưa nhỉ? Từ độ người đi thương nhớ âm thầm, có phải em là...