Tết với trẻ em H'mông... Không thể mô tả được sự háo hức, hiếu kỳ, thích thú của những trẻ em H'mông khi người bán hàng đổ đồ chơi ra bán...! Trong khi mỗi con cái chúng ta có vô vàn những đồ chơi đắt tiền hơn thế nhiều lần.
Em chụp choẹt theo sở thích thôi bác ơi! Có người xem ảnh là vui rồi bác ạ. Cảm ơn bác đã động viên. Tặng bác tấm hình em yêu thích.
Ảnh bác chụp đẹp quá, từ film cho đến số, từ mỹ thuật cho đến kỹ thuật. Mong rằng forum ngày càng có nhiều người như bác để anh em được mở rộng tầm mắt. Chúc bác năm mới gặt hái được nhiều thành công hơn nữa!
Bác cho em hỏi tí, bác làm thế nào mà cái ảnh thì đen trắng mà riêng hai cái kia nó lại vàng vàng. Em théc méc quá bác ạ. Thk bác.
E chụp bức này tại làng miến Cự Đà. Khi e chụp bức ảnh này thì mầu sắc của miến rất vàng và rực rỡ dưới ánh sáng. Cho nên khi giảm sắc độ blue và green đi thì nó ra như thế bác ạ.
Thk bác. Tức là bác cho vào PS xong giảm phần blue và green. Đến bây giờ thì em đã hiểu, thuốc fugaca diệt trừ giun như thế nào.
........ Em xin có lời bình Tuổi thơ oằn lưng bên chiếc bơm xe đạp Tuổi thơ bay như lá ngã ba đường ...Bịt mắt bắt dê đâu cũng gặp thần đồng Mở mắt bóng nhân tài thất thểu
Lâu quá mới thấy bác, cứ thấy bác bơm thơ vào ảnh là em thấy yêu thêm những khoảnh khắc với nhiếp ảnh. Cảm ơn bác.
Giờ mới có dịp ngắm kỹ lại những bức hình của bác ttuananh, đây là làng Cự Đà quê Ngoại em đó ạ. hì hì đúng không bác. - Phơi Miến -