Bác Congcobe chụp ảnh số 1 mong được học hỏi để nâng cấp tay nghề. Chúc bác mạnh khỏe post nhiều ảnh nhé. Cho 1 vài tấm Vung tàu nha.
Lâu quá không lang thang chụp ảnh, ngoài chụp ảnh con cái gia đình, hôm nay em khoe con gái em cho vui
Mùa mưa vừa rồi, sáng thứ 7 trời mưa tầm tã, nhưng vì đã hẹn em cùng thằng bạn thân vẫn xách xe máy chạy đi Hòa Bình, đi đường Bãi Lạng lên đỉnh dốc Cun rồi xuống lòng hồ Sông Đà. Ngồi nhậu với ông chủ thuyền, thấy tình người ấm áp nhưng xa xa vẫn có ai đó...
Ngàn non thẩm tựa mây trời Tam thuyền lãng đãng, thẳm đời êm trôi ... . . ...nãy giờ , nhìn mãi không thôi đau đầu , nặn óc mới lòi 2 câu chúc mừng năm mới dày sâu đong đầy cảm giác , cho người mõi tay .... chúc bác chủ năm mới có nhiều tác phẩm đẹp !
Bác Tuấn Anh chụp củng ác phết,nhiều ảnh đẹp quá!cho em góp vui vài ảnh mừng Xuân: Những nụ cười xuân: Quà xuân: Chọi bò: Nắng xuân: Và những tia nắng:
Bác chụp đẹp quá ! Vợ em năm 2007 cũng mua cái Canon 450 D, em thì ko thích chụp ảnh lắm nên ko tìm hiểu. Hôm nọ sang nhà đứa làm cùng, nó cho em ảnh nhà nó đi chơi chụp, máy ảnh sắm cả 2 ống kính mà kỹ thuật chụp xấu kinh, thà mua máy compact bình thường còn đẹp hơn. Từ hôm đấy em lại tự dưng có máu mê tập tành chụp ảnh. Bác mà sống ở vùng Địa Trung Hải thì còn nhiều ảnh còn đẹp nữa. Em có thời gian dài ở Nice và Maseilleur Pháp trời lúc nào cũng trang hoàng, ảnh chụp với kỹ thuật bình thường thôi cũng rất đẹp.
Cám ơn bác, ảnh của em rất nhiều tấm được chụp bằng cả 350D và 400D bác ạ. Body thực ra cũng không quá quan trọng khi mà mình có nhiều thời gian setup và điều kiện ánh sáng thuận lợi.