Em hôm nay chưa có lương, lên mạng lướt oép lại càng thêm ức chế. Nên viết mấy dòng cho đỡ....."đắng lòng"! Dân ta phải lướt mạng ta Thế mới sành điệu mới là zân chơi Ngôn từ thì phải hợp thời Không thì view kém đi đời câu like Báo mạng giật tít ghê tai Thành mốt thời thượng nghe hoài hổng ra Có lúc một bác rên la “Hàng em hàng xịn đúng là Chuẩn Men” “Cưỡng bức vòng một” nghe quen Rồi đến “đứng hình, đốt mắt..” phát phiền “Hở, lòi.. “ một tí mạng điên tức thời “Ai Lai Kịt” nghe hết hơi “Anh em đồng chí cùng bơi vào nào” Đận này cứ thấy lao xao “Đắng lòng..” giật tít cứ vào mà coi Mấy bác “trẻ trâu” loi choi “Đắng lòng người ấy hết yêu đòi quà” “Đắng lòng vì gấu ở xa” “Đắng lòng nhặt rác nuôi bà nuôi em” “Đắng lòng vì cháy đĩa nem, Lên phây không có bạn hiền sẻ chia” “Đắng lòng vì mấy thùng bia Bán ế ẩm quá thành ra đắng lòng” “Đắng lòng tai nạn giao thông Người thì khóc ngất kẻ không thấy gì” “Đắng lòng gia cảnh người đi Ra ngoài biển lớn bóp bi bọn Tàu” “Đắng lòng vì có thuốc sâu Ở trong hoa quả để lâu chả phiền” ... “Đắng lòng” vì thấy phát điên Cả xã hội kêu liên miên “Đắng lòng..”
"Đắng lòng" ca sỹ phòng trà. Hát lót cả tối được ba trăm nghìn. Thế nên phải có người quen. Truyền hình thực tế một phen "phất liền"... Link: http://www.vietgiaitri.com/am-nhac/v-po ... e-beo-bot/
Các bác toàn đại gia , xăng tăng giá chả thấy bác nào " ĐẮNG LÒNG CẢ " em thì đắng ngắt ruột gan đây . mai em quyết đi xe đạp đi làm , gái gú củng bỏ qua luôn đở tốn tiền đổ xăng chở gái đi chơi . haha
Từ lâu rồi bọn em có cần gì đến xăng đâu bác. Dép lốp thôi. :mrgreen: P/s: Mới lại khi hữu sự toàn bạn gái chở, có tốn đâu. :roll:
Này thì "Đắng lòng" này : Bị đâm chết vì liên tục nói 2 từ "Đắng lòng" : http://www.danangplus.com/2014/07/bi-da ... -long.html
Đăng lòng hai chữ ''Lệ Rơi'' Giọng ca khủng hoảng tung trời câu like Mặt ngộ chẳng chút e dè Ca thêm nhiều bản nghe thêm đắng lòng
Bách khoa toàn thư : Lòng là 1 bộ phận nằm trong cơ quan tiêu hóa nên nó không những " Đắng '' mà còn " Nặng mùi " ... Nghĩa " bóng" ... Trong cuộc sống không có gì là hoàn thiện cả, bởi lòng tham của con ngươi là vô đáy , cho nên con người luôn luôn khát khao để vươn tới " ĐẮNG LÒNG " .... ? ? ? ... !
Phi thương bất phú ... hữi xạ tự nhiên hương ( Ca dao , tục nghữ việt nam .. ) Thời nay , công nghệ thông tin đã len lỏi đến từng cá nhân , đến từng hộ gia đình . Trong 1 rừng thông tin đa chiều , thực hư lẫn lộn , dù là người tiêu dùng " rắn" hoặc tự cho mình là " do thái " nếu chưa trả học phí thì vẫn đắng lòng .