Hôm qua em chứng kiến một câu chuyện của hai vợ chồng chủ quán cơm: Người chồng bán cho người khách một hộp cơm với giá 14.000 đồng. Người khách đưa tờ 50.000 cho người chồng cầm lấy. Nhưng người chồng vụng về làm tờ tiền bay mất. Người khách nói anh đã cầm tiền của tôi, anh làm bay mất anh phải chịu và anh phải thối lại cho tôi 36.000 đồng. Tất nhiên người chồng phải thối lại 36.000 đồng cho người khách vì hợp lý. Cũng vì làm mất tiền mà hai vợ chồng họ cãi cọ nhau suốt từ 8h sáng đến 6h chiều để tính xem ông ấy làm mất bao nhiêu tiền. Câu hỏi đặt ra là người chồng làm mất bao nhiêu tiền. :mrgreen: :mrgreen:
- Chi phí cơ hội 50k + 36k + giá thành hộp cơm - Cãi nhau từ 8h sáng đến 6h chiều: vị chi mất thêm 2 công nữa.
Mất 36k và hộp cơm thôi ạ. Em không tính giá trị sản xuất của hộp cơm. Vì: Đằng nào thì hộp cơm và 36k cũng ra đi theo chân khách dù số phận của tờ 50k kia nó có ra răng đi nữa Còn số phận của tờ 50 kia nó đi đâu thì do lỗi của ông chồng, nên ông chồng đánh mất dòng trên cùng ạ Truly,
Đấy là cách tính của bác. Em thì đang nghĩ theo kiểu của bà vợ nên nhất trí với quan điểm là mất 100k. :mrgreen: :mrgreen:
Mất thêm khách nữa. Nếu em bước vào quán (ăn) lần đầu tiên. Thấy họ cãi nhau trong lúc mình ngồi ăn. Lần sau em khg ghé nữa! :lol:
nói túm lại là chỉ mất có hộp cơm và 36 ngàn thui hỉ bi giờ mình đừng nghĩ đến tờ 50.000 đó đi dù seo thì cũng không có nó giờ mình chỉ nghĩ là 36 ngàn và hộp cơm 14 ngàn = 50 ngàn hỉ nếu có tính thêm và khấu hao thêm chỉ là trà đá cho hai vợ chồng uống do cải lộn khát nước.................
Chết vì buồn cười.. + Vợ: Mất hộp cơm 14K + móc túi ra trả khách 36K -> Mất 50K + Chồng: đã cầm 50K trên tay..làm mất--> Mất 50K Vậy cả nhà mất 100K :lol:
Ớ, mà các bác biết định luật bảo toàn tiền mặt ko nhỉ? Nó không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển từ túi người này sang túi người khác :lol:
Theo tôi để tính xem người chồng mất bao nhiêu tiền , thì phải xác định hộp cơm 14.000đ thuộc " NGUỒN VỐN " nào ( của vợ hay chồng ) thì tính ra ngay mà .
Bán Cam Hi, các bác ! Nhân đọc câu chuyện trên Thấy vui quá nên em cũng xin góp vào đây câu chuyện. Đúng ra là một bài toán vui nhỏ ! các bác nhà mình tìm giúp em lời giải nhé : Ở chợ nọ, có hai bà bán cam ngồi cạnh bên nhau. Mỗi ngày mỗi người đều cùng bán được 30 quả cam, nhưng lại bán hai giá khác nhau. Bà A thì bán giá là 5.000 /ba quả. Bà B vì cam to hơn nên chỉ bán giá là 5.000 /hai quả. Một ngày nọ, có một ông khách vì nhà có tiệc nên cần ra chợ mua một số lượng cam lớn là 60 quả. Vì số lượng cam bán ra của mỗi bà là ko đủ nên ông ta đành mua gộp lại số cam và trả với giá là 10.000 /năm quả vậy 120.000 / 60 quả xong rồi mang về. Sau khi bán xong bà A lấy đúng số tiền mình vẫn bán mỗi ngày là 50.000 còn lại 70.000 đưa cho bà B. Bà B ko chịu lấy tiền vì cho rằng mình phải nhận đúng là 75.000 chứ ko phải là 70.000 và cho rằng bà A đã lấy cắp mất 5.000 của mình. Cãi cọ nhau cả buổi ko ai chịu nhận phần thiệt về mình cả ! Tính lại như sau : - Bà A bán : 5000/ 3 quả * 30 quả = 50.000 - Bà B bán : 5000/ 2 quả * 30 quả = 75.000 - Ông khách mua : 10.000/ 5 quả * 60 quả = 120.000 Vậy nhờ các bác tìm giúp 5.000 đi đâu vậy ? P/S ; Em cũng ko có lời giãi đâu các bác nhé !
Quanh quẩn đầu bài đã trả lời rồi! mất có 50K mà loạn cả VNAV [/quote] Híc đúng là đồng tiền ma quái ( người ta đã đưa 50N mà đánh mất thì trước hết mất 50N đó rồi , sau đó phải trả lại cho khách 36N tiền dư coi như mất 86N vậy là mất 86N với 1 đĩa cơm cho khách .) .