50k thôi, việc này cũng tương đương với việc người khách đưa 50K, sau đó ông chồng trả lại 36k sau đó làm mất tờ 50K đó.
Chính xác là ông chồng không mất đồng nào cả (Tiền cơm + thối là của vợ, 50k là của ông khách, tính đúng thì bà vợ mất 100k cộng một ngày ko buôn bán)! Trên thế giới này không có cái gì thuộc về những người được gọi là "Chồng" cả! Sắp 8/3 rồi các cụ ơi! Phải đấu tranh với vợ để xin tiền mua quà... cho vợ thôi! :mrgreen:
Chắc anh chồng trong hoàn cảnh này muốn tranh thủ 50k để mua gì đó cho vợ đây! Vậy thì tính tới ngày 08/03 họ chả mất gì cả! :mrgreen: Khoảng 3 tháng nay, em được giao trọng trách: sáng sớm mua đồ ăn sáng cho con. mỗi sáng em dư được 5k, Vợ kg đòi lại. vậy tới 08/03 này em mua được cái LP used tặng vợ! :lol: :lol: Chia sẻ KN cùng các bác! :lol:
Re: Bán Cam Hai bà bán cam đã bị ông khách lừa :mrgreen: . 5.000đ lệch ở chổ 10 quả cam của bà B đã bán rẻ đi 500đ/quả*10 quả = 5.000đ. Nếu như bán 50 quả thì số tiền sẽ không bị sai.
Ơ cái cụ này mắt to hơn ... tai. :mrgreen: Nguyên văn ông chồng: Tui tức đếch chịu được. Làm mất có 5 chục ngàn mà nó cứ nói tui làm mất hết 86 rồi đến 1 trăm. :lol: :lol: @Cụ mà có bà vợ như vậy đố cụ không nói câu đó. Gì em cũng chịu. Ha ha ....
Re: Bán Cam Chuyện của em mới nhức óc đây. :lol: Em dừng xe bên đường mua 1 ly nước mía định mang về,chủ quán là 1 chị còn khá trẻ tươi cười đon đả,ánh mắt đung đưa trông hay hay, em cũng nhìn lại và nở nụ cười múm mím,thấy chị ấy đang quay nước mía cho mình,em bèn lấy 1 tờ 50.000 đưa ra,nhưng chị ấy đang bận quay liên tục nên chỉ kịp lấy tờ tiền bỏ vào túi áo(có lẽ sẽ trả em lại phần tiền thừa sau khi trao ly nước mía cho em). Nhưng-chuyện đời luôn có chữ nhưng :lol: bổng từ đâu xuất hiện anh chồng của chị ấy,hắn tiến nhanh lại và... đoàng..rầm rầm liên tục mấy cái,tủ nước mía móp méo,chị vợ nhanh chân bỏ chạy vào hẻm kế bên,anh chồng cố ném theo 2 cái ghế nhựa và những lời văng tục đại khái nói chị ấy không chung thủy,lẳng lơ với khách...nên đập bỏ xe nước mía,đập bỏ bàn ghế...không cho bán nữa,chị vợ chạy trốn mất,mọi người vây quanh lại còn em thì lặng lẽ rút êm... Hix,vừa mất tiền vừa bị chửi,mai mắn là chưa bị hành hung,1 giọt nước mía cũng chả có... Đố các bác em mất bao nhiêu? :lol: Chuyện thật 100% đấy ạ.
Re: Bán Cam Em xin có ý kiến là : đồng ý với bác. vấn đề là : 10.000/5 quả chỉ có giá trị khi cứ mua bà A 3 quả thì mua bà B 2 quả . Vậy khi mua 60 quả thì phải lấy bà A 36 quả và lấy từ bà B 24 quả . Nhưng thực tế này không có. * Theo theo thông lệ thì việc bà A nhận tiền tức là bà A mói là người bán chính: Phương án 1 :bà A được ưu tiên bán hàng của mình trước, bà A bán hết cam của mình và giành quyền bán lại cho bà B, bà A đúng khi nhận 50.000 khi bán 30 quả -> thì bà B đã bán 24 quả đúng giá 60.000 và 6 quả với giá 10.000/ 6 quả . Phương án 2 : 2 bà đồng ý số lượng bán mỗi người là theo tỷ lệ 3:2 như đề nghị của ông khách, vậy bà A bán 30 quả và bà B bán 20 quả -> bà B đã sai khi cho rằng bà A ăn cắp vì chính bà B đồng ý giảm giá 500/ quả cho 10 quả cuối. * Không theo thông lệ: Phương án 3: nếu ông khách nói rõ là chỉ 120.000 cho 30 quả /mỗi bà và tỷ lệ thiệt của mỗi bà như nhau thì ổng chỉ mua của bà A với giá giảm 2000 và bà B là 3000 -> bà A chỉ "lấy" của bà B là 2000 thôi. Phương án 4 : Giả sử ông khách có ý lừa ( vì có gì đâu mà không đủ cam ) ông cứ mua hết cam của bà B sau đó mới mua cam của bà A thì ông ấy sẽ mua không đủ ( chỉ 58 quả ). Còn nếu mua bà A trước mới mua bà B thì ổng chỉ mua được 57 quả -> 5000 là phần thưởng cho trò tinh ranh của ổng. Tính em dài dòng, không biết có đúng không ạ ???
Cụ thanhchi cho tên quán cơm lên cái. Đảm bảo thu hồi vốn + lãi to luôn :lol: Quên, VNAV lõm tiền quảng cáo :mrgreen:
hi hi Tiếc cái là quán không tên, nằm cuối đường vào cảng Lotus, dưới chân cầu Phú Mỹ, ngay cổng kho Antara. Em có đề nghị đặt tên quán rồi đưa lên quảng cáo trên VNAV miễn phí, chỉ xin tiền trà nước 50.000 đồng nhưng vợ chồng chủ quán sợ ... mất thêm 5 chục. :lol: :lol: :lol:
Re: Bán Cam :lol: 5000đ vẫn ở túi của ông khách bởi vì ông này khôn quá . Thực tế ông khách chia bình quân số tiền của 3 quả cam nhỏ của bà A và 02 quả cam to của bà B thì số tiền phải trả cho 1 quả cam là 2000đ ( giá thành 2000đ/quả chỉ đúng khi tỷ lệ cam nhỏ và to là: 3 nhỏ + 2 to). Nhưng khi số cam to của bà B tăng lên 1 quả thì giá thành bình quân cho một quả cam không còn là 2000đ nữa. Nếu ông khách mua số lượng cam nhiều lên nhưng vẫn giữ tỷ lệ là 3 nhỏ + 2 to thì No vấn đề. Kết luận: ông khách mua hàng ăn gian được giá của 10 quả cam to mua thêm của bà B :lol: