Mới xem phim này. Xem xong cảm giác lâng lâng, vừa phê vừa lo. Chắc phải cày cật lực và học lái máy bay để có lúc dụng.
Re: Năm tai họa 2012 Bơi cũng không xong, lặn thì chắc mấy ngày mới nổi :cry: , coi film này thấy khủng khiếp thật, một trận đại hồng thủy phá hủy hoàn toàn nền văn minh nhân loại
Re: Năm tai họa 2012 Tương lai xa thì thảm họa này hoàn toàn có thật.Hy vọng mình không phải chứng kiến
Re: Năm tai họa 2012 2012 :lol: :lol: chắc qua Tây tạng tập trèo hymalaya quá đứng trên đó xem là phê phải biết em là thoigian nên em nói các bác nên tin nhá khà khà :mrgreen:
Re: Năm tai họa 2012 Nội cái vụ này là vô lý kinh khủng, Cái ngọn núi Hymalaya thì chả sao ==> cớ gì không chở một số người đáng kể ở tạm trên ấy mà lại chui vào thuyền ? Còn nữa, Châu phi hầu như nguyên vẹn ( cuối phim các bác để ý xem, ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy rừng còn xanh um )...nhiều thứ vô lý ành ạch lắm .Nhưng gì thì cũng khen một câu : Sướng mắt, đã tai !
Re: Năm tai họa 2012 Bác Phúc béo nhà e xem xong bảo: Nếu không có 1.000.000USD thì phải đi học nghề thợ hàn thôi. :lol:
Re: Năm tai họa 2012 kó vô lý bác ạ tại thảm họa thì đúng là ở trên đó thi lạnh quá hoạc nhiều tai họa khác chắc không sống nổi bao lâu??? mà không có biết nước có tràn wa hymalaya không cứ chắc cú chui vo tàu có thức an vừa ấm cúng và nghe audio cho khỏe còn khúc sau thì do em coi xong đoán nồi chõ cho có lý là quỹ đạo trái đất do nghiêng nên gây thảm họa hồng thủy và lúc này đã ổn định nên châu phi bây giờ là nơi sống được còn các nơi khác thành đại dương hết rồi chả hạn hehehe
Re: Năm tai họa 2012 Không thể bác ạ ! Vì con tàu chỉ lênh đênh đến năm 0 ngày mười mấy gì đó, có nghĩa là sau thảm họa mười mấy ngày thôi. Với hình ảnh như thế, cho thấy sóng thần ko tràn qua châu phi. Nếu nó tràn qua thì với cơn sóng cao vài nghìn mét như vậy thì ko thề có cái màu xanh bạt ngàn như thế. Em kết luận : Châu Phi chả làm sao cả ==> Các bác nên chuyển sang châu phi sống là vừa, bắt đầu từ năm sau nhé, đi trước xí chỗ tốt í mà :lol:
Re: Năm tai họa 2012 hehe bác nói có lý chắc mấy chú khoa học ko tính kỹ nên nhân loại chết hết đúng là phim giãi trí coi xong phẻ re hy vọng 2012 mấy chú maya nói sai không thì tập trèo núi hymalaya hay wa sống với mấy con sư tử và hưu cao cổ là vừa hehe
Re: Năm tai họa 2012 Wa châu phi coi bộ phẻ hơn leo núi ! Vả lại làm visa sang ấy cũng dễ ! Bọn châu phi wa mình đầy, sống lúc nhúc ngoài sài gòn....Nhất trí nhá các bác, năm sau wa nha ! :lol: Wa sớm còn kím chỗ để bộ dàn audio nữa. Chẹp ! Giữa rừng Phi châu mà nghe nhạc thì cú mèo :wink:
Re: Năm tai họa 2012 Cốt truyện lỏng lẻo,kịch bản,đạo diễn,diễn xuất đều kém... Kĩ xảo cũ rích,ý tưởng vay mượn,trùng lặp... Dài lê thê một cách không cần thiết,không có gút,mở,kịch tính... Ngôn ngữ Điện ảnh vụng về,thiếu chiều sâu.. Dù là phim giải trí,vẫn có thể làm tốt hơn nếu lao động nghiêm túc. Híc,em vừa xem tối nay...hai tiếng rưỡi chán chường và mỏi :lol: :lol:
Re: Năm tai họa 2012 bác khó tính quá :lol: nên coi Full House của Vn cho nó teen lại đi bác :mrgreen:
Re: Năm tai họa 2012 Ngôi chùa đó ko phải đỉnh Hymalaya bác ạ !, Đỉnh là cái núi mà con tàu va vào í, còn cao lắm mới tới đỉnh. Đúng là phim chỉ được phần hoành tráng um xùm, còn thì tầm phào
Re: Năm tai họa 2012 Tương lai xa khoảng vài chục nghìn năm nữa thôi ,lúc đó trái đất sẽ bị biến thành một sao lùn có tỷ trọng rất lớn ,mọi vật đều tan nát hết ...cái này các nhà thiên văn và vũ trụ học đã chứng minh rồi.
Re: Năm tai họa 2012 Khó tính kệ em. 8) Hà...hà..thà cứ như cái phim rớ rẩn đấy nó lại đi một nhẽ. Nhưng tuần vừa rồi có đoạn em bé Minh Hằng hát hát nhăng nhít trước mặt mẹ chồng,diễn xuất cũng khá tự nhiên đấy chứ...em cười suốt. :lol:
Re: Năm tai họa 2012 Bác lấy cái tin vịt này ở đâu thế ?! Kính thưa bác biến thành sao lùn là mặt trời bác ạ. Sau khi nó đốt hết hydro nhiên liệu cho các phản ứng hạt nhân của mình....ví dụ như link này http://hoalac.vn/1/20/43/6326/5-t%E1%BB%89-n%C4%83m-n%E1%BB%AFa,-m%E1%BA%B7t-tr%E1%BB%9Di-bi%E1%BA%BFn-th%C3%A0nh-sao-l%C3%B9n-tr%E1%BA%AFng.html ..hoặc bác có thể tìm đọc các tác phẩm thiên văn học của nhà thiên văn người Việt nổi tiếng Trịnh Xuân Thuận ạ ! Mà cũng lâu lắm khoảng 5 tỷ năm nữa cơ .
Re: Năm tai họa 2012 Ầy ì yaa...đa cảm w á..teen chưa? :lol: Chẹp mãi thế,giờ em chắc bác vẫn đang khát.
Re: Năm tai họa 2012 Hic, thế thì phim nào đủ để cho bác khen đây.. :lol: :lol: Em thấy xem 2 tiếng rưỡi mà vèo một cái là hết. Xem các cảnh thảm họa thì khó phim nào vượt được phim này... Tất nhiên có nhiều tình tiết ko hợp lý lắm, nhưng đấy là cách để phim kết thúc, chứ ko kéo dài biết đến bao giờ.
Re: Năm tai họa 2012 Những cảnh thảm họa có "Đỉnh Đan tơ"...cảnh chìm tàu biển có "Ti tan níc"...cảnh sóng thần,sóng biển,gió bão,đất đá trồi sụt có "Ngày tận thế","Ngày phán xét","Cơn bão hoàn hảo"...tất cả đều hay hơn phim này,đủ để...em khen Ờ..ờ... Vô lí,gượng gạo đến mức máy móc như "Pô sê đông" em cũng thấy hay hơn :lol:
Re: Năm tai họa 2012 Ờ ờ... :lol: Công nhận các phim này hay hơn :lol: Nhưng tập trung vào tiểu tiết quá, không ở tầm rộng lớn toàn cầu như 2012 được. Hihi, Cảnh núi lửa ở Đan tơ thì ko biết xem có thích bằng cảnh núi lửa ở Yelllow Stone phun, nham thạch bắn xuống như mưa như ở 2012 ko bác nhỉ? :lol: :lol: