Theo thiển ý của em, những phim này nên xem ở rạp mới sướng bác ơi. Cả gia đình em đi coi ai cũng thỏa mãn, từ đứa bé 6 tuổi. Phim có rất nhiều chi tiết không hợp lý, nhưng để thư giãn thì OK.
Rạp to nào cũng chiếu cả rồi bác ạ ! Phim xem hoành tá tràng, có điều nội dung xí muội Có nhiều cái vô lý ành ạch, chả hạn như cái vụ nổ phát sinh núi lửa khổng lồ tạo nên cột nấm tận trời xanh mà lại có thằng cha dở hơi đứng bên cạnh chả chết vì khí ép mà chết vì bị tảng đất văng vào ..rồi mấy cha nội chạy lòng vòng trốn tai họa từ Mẽo wa Tung Của mà lái máy bay không cần hướng dẫn không lưu trong khi trái đất đảo cực rầm rầm mà tụi nó cũng tới nơi ( lúc đó làm quái zì còn thằng không lưu nào bình tĩnh mà làm việc ) ...quá nhiều tình tiết vớ vẩn :?
Phim mà bác :wink: Bác muốn như thật ư??? còn 3 năm nữa bác nhé :mrgreen: Nu Pa Ga Di nhé :lol: :lol:
Năm đại họa này có thể xảy ra không nhỉ? :lol: Đầu năm 2012 bán hết đồ audio cho chắc! :mrgreen: _________________
Bác bán hay khg bán cũng thế thôi ! Không bán ít ra bác còn được thưởng thức khúc nhạc " go to heaven" trước khi đi xa !
Em mới coi bản DVD hồi hôm qua nói chung kỹ xảo hoàng tráng,coi cũng có vài cảnh khá la xúc động :roll:
Sao nghe nói nhiều về năm này quá: 21 - 12 - 2012 :shock: Thôi ngưng nâng cấp mấy cái vụ Audio này thôi :mrgreen:
Cũng mới xem DVD xong, kiểu này đến 2012 nhiều người ..."hồi hộp" đây! :mrgreen: Chỉ còn 3 năm nữa thôi...hic...!
Mấy ông làm phim này và nói chung các dạng phim giông giống vầy, chủ yếu là để kiếm đủ tiền mua vé lên tàu chạy trốn ấy mà :mrgreen: Theo em cứ sống vui vẻ cùng mọi người xung quanh, đừng lo lắng chi cho mệt, chỉ sợ mình không đủ sức sống đến ngày tận thế thôi
Em download DVDrip về coi, thấy bình thường. Mấy phim kiểu đại họa này hollywood làm đi làm lại thành ra nhàm, xem không mấy hứng thú. Xem phim này thà xem lại Avatar còn hay hơn