Ehehe sáng nay E theo "đàn người" rồng rắn chạy thêm 5km để đến cơ quan!! cách hay nhất, giải quyết triệt để nhất và dễ DIY nhất là... lấp luôn cái sông Hàn :roll: ...nhễ!!
Các bác đồng hương cho em hỏi tình hình thời tiết khoảng giữa tháng 8 thì ở Đà Nẵng như thế nào ạ? vì em dự định khoảng giữa tháng 8 sẽ ra Đà Nẵng một chuyến. Thks,
Chào mừng Bác Kane về hội ngộ cùng anh em Đà Nẵng. Tình hình thời tiết hiện này khá nắng nóng, còn đến gần giữa tháng tám em sẽ dự báo thời tiết tiếp ạ.
Nhất định em phải ra Đà nẵng rồi ! ra để "trả nợ" chứ ! có bão cấp 12 em cũng đi nữa. Nhân tiện chúc mừng bác ducvu nhá ! mà bác làm sui với em đê 8)
Em sẽ ra Đà Nẵng vào ngày 10/08 và về lại ngày 12/08 nên rất mong được giao lưu và sự giúp đỡ của các bác đồng hương.
Đang đi chụp ảnh. 3h chiều sẽ có mặt tại Cafe Vy Lan 79 Lê Hồng Phong bác nào ân oán gi với tay này thì mang hàng tới thanh toán. Em trốn đây
Chúc mừng Kane đã về đến Đà nẵng . Thật tiếc mình đã hẹn sẽ vào mà hôm nay lại bị đau . Chúc tất cả các bạn vui vẻ và mọi điều tốt lành . Thân .
Dạ các bác Đà Nẵng hầm em chết lên chết xuống và em có rất nhiếu HOT photos, ngày mai em về lại SG em post cho các bác xem.
Hê, tiếc quá Chào bác KANEHOSHI, Ngay từ đầu tuần em đã sắp lịch với bác và cả DUCVU nữa, rằng Thứ 7 Huế sẽ vượt 100Km vào thăm ĐN, thăm luôn KANE (để xem cái mặt ông này ra sao, hichic). Thế là đùng 1 cái sếp phân công nhiệm vụ: "Thứ 7, cậu đi làm đột suất". Thế là em tiu nghỉu tìu nghiu luôn, lại thất hẹn rồi. Thôi lại hẹn dịp khác vậy. Các bác ĐN+KANEHOSHI thông cảm nhe. Chúc KANEHOSHI mau chóng hồi phục sức khỏe sau khi bị "dần" cho toe tua nhân dịp OFFCHAI tại ĐN. Mong bác post mấy cái HOT PHOTOS lên cho em ngắm cái nhé. Một lần nữa chúc bác sức khỏe, vui vẻ, trẻ trung. DIY- một phong cách đích thực [hr][hr][hr]
Nhân chuyến offline chụp aviation tại Đà Nẵng, em có cơ hội được giao lưu với các bác đồng hương, các bác VNAV ĐN đã dành cho em rất nhiều tình cảm, em rất cám ơn tấm thịnh tình của các bác trong những ngày em ở tại ĐN vừa qua, và em xin gời đến các bác vài hình ảnh giao lưu trong những ngày qua (offchai cùng với các bác vnphoto ĐN), và hy vọng rằng trong tương lai gần em sẽ lại được offline và offchai cùng các bác. Một lần nữa : Vâng, em xin cám ơn các bác VNAV Đà Nẵng !!!
Nati : một audiophile chính hiệu và cũng là một ông chủ tốt bụng nhưng lúc nào cũng bận rộn nhưng dù sao không thể bỏ lỡ offchai và các bác VNAV ĐN cũng là những tay máy thiện xạ trong tương lai ...
HE he He he, Chương ơi, say quá hả ? rainbow là Chương đúng không Vũ. Chúc mau lại sức, DIY- một phong cách đích thực
Từ tháng 8 đến giờ không thấy các bác ĐN post bài lên mục này. Có vẻ như không khí ĐN sau tháng 8 hơi bị u ám thì phải. Em nghĩ tháng 10 Biển ĐN vẫn xanh và vẫn đẹp chứ nhỉ Tối mai uống bia các bác ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Ngô Cảnh