Sau cuộc gặp gỡ hâm nóng đầu năm, không khí lại càng nguội lạnh hơn bởi lẽ tình hình kinh tế DNg hiện nay khá bất ổn, vật giá tiêu dùng lẫn đồ chơi Audio tăng vùn vụt trong khi đồng lương còm cõi của AE vẫn đứng yên tại chỗ! Thị trường chứng khoán liên tục báo động đỏ làm một số AE mất cơ hội lướt sóng kiếm chút tiền đổ vào Audio! Thị trường nhà đất tăng chóng mặt làm một số AE ngăm nghe kiếm miếng đất cắm dùi mất cơ hội tìm nơi an cư lạc nghiệp. Thời tiết thay đổi bất thường với những đợt mưa lạnh kéo dài e có lẽ tâm trạng đất trời cũng ngao ngán thay cho những biến động thời cuộc... Thôi thì ta về vui với những gì ta mang! Với tình hình hiện nay, E tái khởi động và nâng cấp một số dự án mono block EL84SE, Pre 6J5 output transformer by my self. Kính nhờ các bác động viên tinh thần để E hoàn thành dự án. Thân
Sống trong đời sống cần có một đống tiền, để làm gì em biết không...?! để thích, cứ mua! để thích, cứ mua! Thích cứ mua Tanoy hay kèn tây, rồi hàng đêm hí hoáy Đi Ai Wai... cho đến khi ta nghe sao vừa tai, mời bạn đến anh em cùng lái rai. Sống trong đời sống cần có một đống tiền, để làm gì em biết không...? đồ tốt mới mua! đồ gấu mới mua! Gấu mới mua: xem tiền nào của nấy, bộ giàn hay, ngoài công sức đêm ngày... còn phải chăng nghe tên cho hoành tráng?? nào altec, mác lê cùng sánh vai! Mỗi khi tiền thiếu để lấy một món hàng, phải làm gì em biết không? phải bán món ni, phải bán cái kia! Bán búa xua sao vẫn không vừa giá! rồi hàng đêm thao thức kiếm đâu ra?! ôi thú chơi, ta nghe sao rệu rã! mà vẫn cố kiếm thêm tiền đổ ra... Sống trong đời sống cần có một đống tiền!! để làm gì em biết không...?
Đêm nay Đà nẵng tưng bừng trong đêm Bắn Pháo hoa quốc tế đại liên hoan. Mời các Bác Đà Nẵng cùng bắn pháo hoa và tường thuật cho AE 4 phương cũng rõ cái nhỉ???
Theo em được biết đây là cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế. Nhân dân ĐN sướng thật, được biết hầu như các loại pháo của bọn Khoai Tây
---- Vụ bắn pháo hoa thế nào thông tin chìm quá các bác nhể, các bác đàng đó xem xong thôi , không bình luận gì à ?? hix @ mai linh: AE mới đi qua nhưng vội quá không kịp vào hẹn bữa tới nhé.
Bên lề sự kiện... - Ba ơi, tối nay chở con đi xem pháo hoa nhé! - Sao con biết...?! - Cô giáo con nói vậy, về nói ba chở đi xem pháo hoa... (trời đất wơi! ba mà được chở cô giáo con đi xem pháo hoa thì tuyệt biết mấy :lol Mới 7h tối, hàng 'đàn người' lũ lượt kéo nhau hướng về chân cầu sông Hàn, tiếng kêu réo gọi nhau râm ran cả một góc trời làm tôi cũng nôn nao như sắp chuẩn bị cho một cuộc đi chơi xa thú vị! Tiếng hối thúc nằng nặc của bé con càng làm tăng thêm sự gấp gáp của thời gian... - Con ăn cơm đi, còn sớm mà! - Đi đi ba, họ đi trước hết rồi kìa. - Ừa, ăn ngoan rồi ba dẫn con đi nhé.. Đúng 8h chúng tôi cũng bắt đầu chen lẫn giữa dòng người dằng dặt hướng về điểm G! cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là nguyên 700m chiều dài cầu xoay sông Hàn nêm chật cứng những người và người, nhung nhúc đầu thấp đầu cao lố nhố hai bên thành cầu như tổ nhộng... Cố gắng tìm một chổ đứng thoáng và gần sân khấu để vừa chiêm ngưỡng mấy cô áo dài vừa xem lễ hội! nhưng than ôi, sau vài phút bị nêm cứng giữa núi người, tôi bấm tay ra lệnh rút khỏi điểm sung sướng!! bài học bị xô đẩy, nhồi nhét đến mềm người từ lễ hội SG 300 năm đã cho tôi kinh nghiệm không nên chọt sâu vào vùng tử địa!! Sau khi yên ổn ở một khoảng cách khá xa, khá an toàn và thoáng mát để ngắm nhìn bầu trời chúng tôi trải báo lót giữa khoảng sân rộng bên bờ sông và bày bữa tiệc gia đình chờ đến giờ khai mạc...
Bên lề sự kiện (tt) ...Cả tháng trước, Thành phố Danang đã nhộp nhịp với sự kiện lễ hội bắn pháo hoa Quốc tế. Cờ xí, đèn hoa, băng rôn, bảng hiệu giăng giăng khắp nơi. Trên mặt sông, một đoàn thuyền hoa lượn lờ lui tới làm cảnh vật thêm sống động, mặt nước lấp lánh phản chiếu đủ những sắc màu lộng lẫy. Đúng 9h, tiếng pháo vang lên và toả sáng làm hàng chục ngàn người ngẩng cao đầu và cất tiếng reo hò vang dội, những chùm pháo hoa đẹp lộng lẫy như treo trên đỉnh tháp cầu làm mọi người say sưa ngắm nhìn thán phục! Nhiều tiếng láo nháo cất lên: Việt Nam bắn đó, Việt Nam bắn đó... nhóc con 4 tuổi cũng tỏ ra say mê và nhảy cẫng lên la hét inh ỏi khi một chùm sáng cất cao và tỏa rộng ra khắp một vùng trời! (bố nó thì lặng lẽ đứng nhìn nó rồi nghĩ ngợi bâng quơ về câu nó nhỏng nhẻo hồi chiều, rồi lại nghĩ bâng quơ về cô giáo nó! ) Qua 5 phút tỏa sáng rực rỡ, bầu trời lại trở nên yên lặng... yên lặng đến bức rức, yên lặng đến ngột ngạt vì không ai hiểu lý do gì!! nhiều tiếng léo nhéo, phàn nàn lại cất lên: VN bắn xong rồi àh! sao nhanh thế! tết còn bắn được 15 phút kia mà, thi QT sao chỉ bắn có 5 phút! Tiếng đùa cợt của đám thanh niên bên cạnh: 'chúng nó' lừa rồi! ehehe... mình bỏ công chạy gần 200 cây số ra đây chỉ để xem được chừng đó! về thôi!! Nhóc con cũng ngước lên nhìn bố ra vẻ khó hiểu! tôi lặng lẽ ôm nó vào lòng rồi giải thích "họ nghĩ giải lao con ạ, cũng giống như con ăn cơm chưa xong đã ra bô ngồi nghỉ giải lao đó ) Đằng kia một tiếng quát lại cất lên: sự cố kỹ thuật, VN thì làm cái gì cũng đổ lỗi sự cố kỹ thuật...!
Chưa xong bác ợi! Kiếm được cặp Choke nho nhỏ từ cái TV định ra tay chơi cái Output Tran. nhưng nhiều cao thủ cản wá nên từ từ ngâm cú ehehe.
Kết quả cuộc thi pháo hoa QT tại Danang: Sau nhiều ý kiến bàn ra tán vào rất xôn xao... và cũng với mục đích giao lưu văn hoá trên tinh thần tất cả cùng đoạt giải. Nay BTC quyết định trao giải cho các đội như sau: - Giải những màn trình diễn ấn tượng và đẹp mắt nhất: đội Canada =D> - Giải bắn pháo kết hợp nhạc nền hay nhất: đội HongKong =D> - Giải pháo có tiếng nổ to nhất: đội Malaysia =D> - Giải bắn pháo tạo khói nhiều nhất: đội Vietnam =D> Chào thắng lợi và kính chúc nhân dân sức khoẻ để sang năm chúng ta tiếp tục lũ lượt đến đây chào đón nhiều nước tham gia hơn, có được những giải thưởng giá trị độc đáo hơn.
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 Lâu quá không thấy anh em Đà Nẵng có vụ gì xôm tụ nhỉ? Anh Nati dao này bận nhiều việc ở quán mất rồi!!!!!!!!!!!! Nhờ Vương sang bên Vy Lan lấy hộ anh cặp Loa toàn dải và đóng gói gửi cho anh nhé. Call cho anh để lấy địa chỉ cụ thể nhé. Thanks em nhiều Nguyen Ngoc Anh
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 Đấy mà là thùng sao bác Hùng, Bác lấy tấm gỗ rồi khoét một lỗ vừa cái loa rồi bác chụp đúng không. Em sẽ nhờ chú Vương sang đó kiểm nghiệm về hình thức cũng như chất âm nhé, nếu chú ấy nói chưa OK là sẽ đóng hộp luôn đấy. Thân!
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 kiểu thùng ván hở như trên là mình ưng ý nhất đó,hẹn gặp lại cậu tại Vlan ae mình thưởng lãm nhé.
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 Bác Music_addicted có chuyến thị sát TP Đà nẵng cho chương trình Offline Bắc - Trung - Nam, một trong địa điểm cần thị sát đó là Cafe Vy Lan 79 Lê Hồng Phong vậy chiều mai tâmm 5-8h (08/05/2008) bác Music_addicted muốn giao lưu với anh em Đà Nẵng. Mong các bác ghé qua Offline nhẹ tý lấy lòng ông giám sát này để thành phố Đà Nẵng chúng ta đựoc đăng cai sự kiện lớn này.
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 Bác Ducvu làm em ngại quá! Rất mong được giao lưu với các bác ngày mai . Hi vọng chuyến này đi về gạ được nhiều bác tham gia chương trình họp mặt bắc trung nam
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 Các cụ đang luyện gà sao chưa thấy nói nằng hết. Cuối năm có họp không các cụ ơi?
Re: Họp mặt các member VNAV Đà nẵng-6h 16/02/2008 Nghe nói anh Hùng Vylan đang âm thầm ráp pre bóng ux-226 tối thượng với sự trợ giúp của bác Đức Vũ. Vì vậy cuối năm nay audiophile Đà Nẵng nên tổ chức giao lưu thi đấu pre diy tại cafe Vylan và nhân tiện cho em cơ hội học hỏi luôn nhé!