Em thấy các bác VNAV Đà Nẵng nghe nhạc thì ít mà ăn nhậu thì nhiều đúng không các bác :lol: :lol: :lol: Xin lỗi cho em xì pam 1 tí ấy ạ
Nhằm tổng kết năm và thắt chặt tình cảm bạn bè chơi audio Đà Nẵng. VNAV Đà Nẵng kính mời các bác gần xa dự buổi họp mặt cuối năm vào ngày 28/01/2007 tại nhà Rainbow. --- Các bạn bè ở xa có dịp ở Đà Nẵng trong ngày này xin liên hệ : DucVu :0983117155 Nvduybom:0905160977 Thân chào.
Thông báo, E vừa nhận được bộ thành phố biển 1-2-3, các bác VNAV Đà Nẵng đặt hàng gấp để E làm thủ tục nhân bản vô tính nhé
Sáng chủ nhật này họp 300B để lên cái chương trình cụ thể cụ Bom nhỉ. Năm nay chơi từ 1h chiều đến 12h đêm cho nó phê. Tiện thể nhắn ông Rainbow làm cho xong cái phono em mang mấy cái LP Cải lương đến nghe cho nó quấy.
Bác đi đường chính hãng ở trên vừa nhanh chóng vừa bảo hành tại chỗ tốt hơn không... Nếu bác thích đi đường vòng thì PM giúp cái địa chỉ E gởi ra nhé
Các Bác ĐN cho em hỏi Em ra Đn chơi , muốn gặp các Bác thì gặp ở đâu, liên hệ với ai ạ? dự kiến chiều nay khoảng 5 giờ em bay ạ. Hiền_sg
Bác có thể gọi cho các ông sau : Huymdt : 0913 11 55 05 duybom :0905 160 977 ducvu : 0983 11 71 55 Thương khoản 5h30 mấy ông này tụ tập cafe tại 300B.
Tối qua em lang thang thì bắt được 1 cao thủ của Sài Thành cũng đang lang thang, sáng nay cao thủ muốn hội ngộ cùng anh em Đà nẵng. Bác nào có thời gian thì đến Trung tâm học liệu quốc gia, Lê Duẩn - Nguyễn Thị Minh Khai.(bên trong có Cafe)
Nhật ký hành trình Đà nẳng của Hiền-sg -thứ sáu 1/2/2007: buổi tối vừa đến ĐN thì đã gặp ngay DUCVU ra đón. nhiệt độ 21 độ, mát mẽ, thích hợp cho bia chai ướp lạnh... DUCVU rước ngay về nhà và đón tiếp nồng hậu bằng bia SG-XANH. thưởng thức ampli 6B4g đánh với loa Coral đồng chủng, ý quên đồng trục. cảm nhận riêng: loa nầy mà đóng thùng tử tế chắc âm thanh hay phải biết. -thứ bảy 2/2/2007: buổi sáng định nhờ Bác DUCVU chở đến CAFE-300B để thưởng thức ampli 300B. nhưng DUCVU cho biết là ở đó không hề có cái ampli 300B nào, mà chỉ có các đôi 300B biết đi hẳn hoi...vậy là ở ĐN chưa có quán cafe-ampli đèn. sau đó hẹn uống cafe ở một nơi không hề có tiếng nhạc, gặp mặt các anh em VNAV-ĐN. Sau đó về nhà anh Hùng thưởng thức bộ loa Altec-lansing+còi, đánh bằng ampli 845 khủng bố của Bác Chương. âm thanh rất khá, khả năng hay hơn Cary805. Bác Hùng sắp sửa khai trương quán Cafe-hi end ,vị trí cách quán 300B chỉ vài bước chân. các anh em VNAV nhớ ghé ủng hộ Bác Hùng. vài hình ảnh giao lưu với anh em VNAV-ĐN
Hơi lạ à nhen :lol: Cách đây 2 năm em ra thì Ducvu,Ngduybom,Huymdt có ngồi cùng em ở 1 quán Cà phê internet có Amp đèn rồi mà . Nhưng mà quán quá bé ( chỉ có 4 bàn ) :cry:
Lâu lắm rồi không gặp mặt đầy đủ AE VNAV Đà Nẵng, nhân dịp năm mới thân mời toàn thể AE họp mặt, thư giản âm nhạc và lai rai chút đỉnh tại nhà Huymdt vào tối thứ bảy 03/03/07. Thân
Ok con gà đen, bắt đầu từ mấy giờ anh ơi, Có chương trình múa phụ họa không, riêng ông duybom lần này phải uống mới được gắp nhá.
7h tối thứ bảy nhé, lai rai đến 1h sau đó lách cách đến 7h sáng là vừa cafe sáng chủ nhật... hát & vỗ tay phụ họa là tốt rồi chứ không cần múa đâu Vũ ơi hihihi