Lại nhần rồi, dao này làm sao vây ta, chắc tẩu rồi :mrgreen: . xin cải chính Thới gian từ 9h - 11h sáng thứ 7 ngày 27/11. Cảm ơn trunghadb4
Chết thật, em tưởng hoãn sang năm mới tổ chức nên lấy vé chiều chủ nhật vào bang chủ rồi. Không biết bác Nghĩa có thèm A5 thì vào nghe thử và thăm bang chủ luôn không nhỉ.
kể cả là mô hình thì cũng đáng để ngắm lắm![/quote] Vâng, Em cũng có mấy món mô hình hôm nào em mang đi ạ, chớ mà em vẫn chưa biết đích xác anh em tụ tập hôm nào
Đính chính thay bác Đồng giao, chứ bác ấy đang bị vợ giận nên vậy đó; sáng thứ 7 ngày 26 tháng 11 năm 2011.
Đính chính thay bác Đồng giao, chứ bác ấy đang bị vợ giận nên vậy đó; sáng thứ 7 ngày 26 tháng 11 năm 2011...
:lol: he he topic hôm nay có vẻ xôm hơn mọi ngày! Báo cáo các bác em mới diy có vài hôm, mới chỉ có cái nguồn rời cho phono box mà đã thế! Cáo lỗi cùng các bác nhé! thế mới thấy kính phục bác Khanh.na nhà ta quá! Bác Khánh có bí kíp gì cho sự cân bằng trong DIY chia sẻ cho em với nhé.
Chiều chủ nhật em vào sài gòn, có bác nào gửi gì vào bang chủ thì chuẩn bị trước nhé. Bác Nghĩa hay bác nào cùng đi cho vui thì hay quá. Em đỡ buồn
Các cụ sáng nay kết luận thế nào về vụ tét mù ngày mai ạ ? Ngồi với các cụ, với thành phần newbie của newbie như em chỉ biết lắng nghe, thỉnh thoảng hiểu được đôi từ, he he
Buổi test mù sáng mai được tổ chức ở nhà bác Bình (hiệu tóc Bình Hiệp đường Phan Đình Phùng)vào lúc 8h 30 bác ạ!
Sớm mai các thí sinh nhớ ăn thật nhiều chè hoặc xôi đậu đỏ vào nhé, bác nào có riệu mạnh mồi ngon cho ban giám khảo càng tốt. Cũng khá nhiều % hên xui đấy. Hè. Hè...
Blind test đã xong. Đồ ngon thì thắng, he he Em bận quá, tham gia thẩm âm được 1/2 quãng đường, không thẩm lẩu được, tiếc hùi hụi Thật vui và ấm áp, xin cảm ơn tất cả mọi người
buoi test mam than thanh cong tot dep,cam on ban giam khao da lam viec het suc minh .hi vong buoi hop thuong nien vao thang sau co them chu de moi,bac dongdao luu y nhe!
Hú hồn, thầy bói xem voi thế mà cũng thành công. Cũng vui và ý nghĩa thật đấy, đề nghị bác Tuấn cho tí hình và báo cáo kết quả với bang chủ ngay nhé.
Em vào đến Sài Gòn rồi, đi nghe băng cối đĩa than thôi. Chắc ở lại chờ bác Nghĩa và bác Tuấn vào chứ về rồi lại quay vào mệt lắm. Bác nào gửi mua gì em quên mất rồi. He. He...chuyến này sẽ có 300B về choc ngoáy tiếp.