Các thí sinh tham gia blind test có mặt tại nhà bác Binh, thiếu cục vàng của bác Tuệ (đang đi du lịch biển chưa về kịp).
Ban giảm khảo quay mặt vào tường, quay lưng lại với thí sinh. "trưa rồi mình quay thế này có ngủ gật cũng chẳng ai biết"
Đối chiếu, tổng hợp kết quả giữa hai lần test, " có 6 cái mâm mà bắt chấm những 14 lần, chơi khó ban GK quá may mà mình có cái iphone không thì chấm kết quả không trùng thí sinh cười chết".
Ban giám khảo làm việc thật công tâm vì bị chủ nhà (bác Bình) dọa là "chấm" không "phải" thì sẽ "phải đấm" :mrgreen: Nhìn chung các thí sinh đều thỏa mãn với kết quả của mình, trừ bác Quang có vẻ buồn buồn vì không đạt giải nhất P/S: Hê! Hê! Mặc dầu lúc sáng ngồi uống cà phê, có thí sinh xui cô chủ quán lại rờ "cần" để "yểm" nhưng Pro-ject 6 + Ortofon Contrapunkt B của em vẫn dành giải nhất (nếu không dành giải thì em sẽ bán sắt vụn)
Chiều qua trên đường về, bác DongDao nói với em: "Đồ của mình mâm bàn đầy đủ, răng lại thua cái có mỗi cái cục tròn tròn như máy xay bột làm bánh mướt rứa hề ? Để đó anh xử lý" Sau đó bác ấy đã cân chỉnh lại cái cần của em, tháo bớt đi một cái quần xịp. Lần sau mà thi thì chưa biết thế nào nhá bác Nghĩa. Em đã đặt 1 chú Koetsu Onyx Platinum rồi. Hừ hừ, kim !
Nhìn mấy cha ban giám khảo mặt mày đầy căng thẳng vì các thí sinh tham dự dùng đủ chiêu, thí sinh chủ nhà cậy "quyền" thẳng thừng đe dọa :" chấm không đúng " thì " " chúng đấm " làm BGK đầu thì bốc khói, người đầy tâm trạng
that toi bac duc bi bac nghia doi kim ngon giat giai.nen sang nay quyet tam mua nhieu dia lp de thu kim cho co hoi phuc thu
Qua đợt thi đấu này chắc chắn sẽ có nhiều bác thấy được giá trị của kim và sẽ nâng cấp lên các dòng kim cao cấp như Ortofon Contrapunkt hay Koetsu Platinum ... Chúc các bác chọn được kim ưng ý để lần sau tiếp tục thi đấu nhé! P/S: to trunghadb4: Đấy là hôm qua em nó không ghép với phono của pre Convergent Audio Technology SL1 như mình đã phối ghép ở nhà, nếu ghép cùng thì em nó còn hót hay nữa! :roll:
Chán quá nên em đành miễn bình luận về kết quả, nhưng em vẫn chúc mừng bác Nghĩa. Vì nếu bác nghhĩa không trúng giải nhất thì em không thay kim nũa... Cho nên em quyết tâm thay kim và nhờ các bác tư vấn thêm.
Thế bác King nhà ta đã tiến hành đến đâu rồi? có phải nhờ em ra tay giúp đỡ ko? Miễn là bác thấy tuyệt cú mèo là được rồi. Bác chỉ lưu ý cho em là các lần sau giúp em chuyển hàng về nhanh hơn là được. Cái kia bác cứ yên tâm nhé, em sẽ quản lý và giữ gìn cho bác cẩn thận, đảm bảo không sứt mẻ gì nhá! ....thỉnh thoảng nếu được cho em mở hộp xốp kiểm tra (nhìn) hàng là được...ha ha ...
Em Đề nghị sắp xếp test băng cối đi các bác, ít người tham gia em dễ giật giải hơn. Băng test em thoải mái. Nghe là phê liền à.
Hê hê, test luôn Cassette nữa, em đăng ký 1 suất Hôm nào nhờ bác Tuệ kiếm em chú cối Revox hoặc Teac nhỉ ? Về trưng bày là chính, băng đắt quá
Muốn thi băng cối thì bác phải sang Căm lùng cho anh em đồ ngon, bổ, và rẻ vì trong cộng đồng chúng ta số lượng người chơi băng cối ít quá! :wink:
Thì có số lượng ít em mới giật giải được chứ, không lỡ bác đầu tư thêm cái đầu từ 1000us chết em à. Hè hè... Chơi băng cối không phức tạp và đầu tư nhiều như đĩa than đâu. Bây giờ băng chép từ đĩa gốc làm rất khá và dễ tìm giá cũng hợp lý. 300-500k thôi. Chất âm mộc mạc phê lắm, các bác yên tâm đi nhé. Tầm khoảng 15tr la có cả đầu ngon và chục cái băng xài hay rồi. Không phức tạp và phải cúi lạy cầu may nhu hôm test đĩa than đâu mà bác lo.
Hôm nào phải nhờ bác Nghĩa tư vấn và chọn cho em 1 chú mới được, bác nhá . Không hiểu sao dạo này hoài cổ thế: Máy ảnh cổ, đầu cassette cổ, loa cổ, amply cổ, đầu đĩa cổ. Giá mà mình cũng yêu bà vợ cổ kính của mình được như thế. Haizzzzzzzzzzzz
Băng cối thì lấy cái như của bác Chung vậy là ngon rồi, đầu tư khoảng vài chục cái băng nữa là ok. Bác Nghĩa yên tâm Chưa cần thiết nhiều tiền lắm đâu, cái của em mót hết rồi. Hè hè...