Con TEAC A-6100 chất lượng thế nào các bác ới. Bác Tuấn chiều nay đi phơi ảnh hồ Goong với bọn em không ???
Chân thành cảm ơn gia chủ (Bác Bình) đã đón tiếp ae NAaudio rất nồng hậu và ấm cúng. Xin chúc mừng người thắng cuộc và xin " chia buồn sâu sắc" tới kẻ bại trận...
Ối, đã đèn nén nỗi đau xuống đáy linh hồn rồi mà bác lại lôi lên Còn tình thương trên cõi đời này nữa không hả Giời ??? :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Con người ta có cái miệng để ăn, cái mắt để nhìn ... và đôi tai để phá nhà, các audiophile nhỉ ? Hình như đôi mắt của Bác cũng...phá nhà luôn thì phải??? :roll:
Đôi mắt em chỉ làm khổ sơ sơ thôi bác, chưa đến mức phá nhà đâu ạ. Khoản "nghe nhìn" em mới thực hiện được "nhìn", đang nhảy vào giai đoạn "nghe" đây bác ạ Đường nhìn xa vời vợi ... P/S: Bác nào có đầu càng cua dư ra để lại cho em 8 cái nào :mrgreen:
Càng cua hỏi bác Tuấn thử xem có còn không vì đợt trước minh thấy bác Tuấn lặt ở bác Phúc về rất nhiều.
Bác Nghĩa vẫn chưa chịu tư vấn cho em chất lượng chú TEAC A-6100 thế nào nhá, và giá khoảng bao nhiêu ạ ? Em phải kiếm chú để còn mượn băng của bác chớ
Bên này chả có innet chỉ xài 3g thôi, để nghe tạm được bác cố gắng lên tí nữa. Ví dụ: teac 10r, 1000r, 2000r... Akai 635d,747... Cao cấp thì nhiều loại. Nói chung tầm 10m trở lên nghe được, chất lương zin mới rất quan trọng đồng nghĩa với hiệu quả chất âm. Khi nào em về mời bác đến nghe thử xem có nên đầu tư không. Tiền băng khoảng 5m là khá đủ nghe rồi.
To@Ngô Xuân Tuệ: đi chợ Cambodia tìm hộ em mấy thứ sau đây nhé: Connetors (đầu jack nhiều chân để nối từ bộ nguồn rời tới thiêt bị) H1 Soldering Station(mỏ hàn nung có chình nhiệt) H2 Plasma Cutter (Máy cắt Plasma dùng khí) H3 audio signal generator (máy phát tín hiệu audio chuẩn cho osiloscope 20hz~20khz)
@ Bác Dong Dao: Bác để em 4 cái jack bắp chuối nhá, chiều em qua. @ Bác Tuệ: Em chờ nghe ạ. Bác qua bên đó, em nghe bảo Angkor đẹp lắm, nếu tiện mua giùm em 1 cái về bày cho vui nhá Tặng các bác tấm phơi đêm hồ Goong: Canon 5DmkII + Canon 17-40L F4.0: Phơi đêm 4-11-2011 by trunghadb4, on Flickr
Đẹp quá bác ơi. Lại nhớ về hồi phổ thông, em hay ra đây chơi và học phụ đạo. Cảm ơn tấm hình của bác cho em được sống lại vớ những kỷ niệm nơi xưa chốn cũ
Đơn giản mà bác, phơi đêm khỏe lắm, ít phải lăn lóc. Ra bờ hồ gọi ly cà phê, nhâm nhi tán phét, đặt khoảng 30" là có thể bấm máy rồi ngồi nói chuyện, một hồi sau mới nghe cấy "xoạch" Khỏe thân nhất trong các loại chụp
E thì lại nhớ lại hồi xưa em đi tán gái cũng hay rủ bạn gái ra hồ Goong này chơi. .....mất mấy cái ví rồi....Giờ nghĩ lại cũng hay hay. May mà mình lấy được vợ không thì cũng tiếc máy cái ví. he he..
TƯởng Đức , hồi xưa ra Hồ Goong cũng làm cái " Xoạch" , khỏe nhất, thích nhất trong các loại .... :mrgreen: :mrgreen:
Em liên tưởng đến cái "xoạch" của bác Khánh sang cái "hự", giống như bác nói "vô sắc nhưng đa âm", nhưng nếu không có "sắc" thì cũng khó mà ra được cái âm đó bác nhỉ ?
Chuyến đi công tác về không gặt hái được món ve chai nào ngoài power 300b về nghịch mod cho sướng thôi các bác ạ
Cuộc thi Sumo tổ chức vào ngày 10/12 này ở TP HCM. Bác nào đi được thì vào đăng ký nhé. Lịch trinh dự kiến là khởi hành (đường chim bay) vào chiều ngày 9, chiều ngày 11 xuống Biên Hòa thăm bang chủ, ...
Danh sách sơ bộ: 1. Bác Tuấn (Dong dao) 2. Bác Tuệ (Ngô Xuân Tuệ) 3. phanchinghia 4. 5. P/S: Bác Khánh (khanh n.a) và bác Quang (quangtrang77) có đi không thì vào đăng ký sớm kẻo hết suất nhé :mrgreen: @Dong dao: Bác liên hệ xem bác Phước đang ở bên Lào có về kịp để nhập hội không nhé.