Lâu lắm rồi mới thấy bác Thùy xuất hiện! Ngày 10/12 vào xem Sumo xong bọn em sẽ xuống Biên Hòa thăm bác
Vừa ngồi nhà bác Tuệ với các bác về. Xem một đống "ve chai" bác vừa tha về. Chắc em sẽ bỏ nghề, đi lượm ve chai mất Nghe băng cối, LP với amply đèn, loa cổ. Đã !
Hic, phê nặng rồi bác, đang gạ bác Tuệ cho ít thuốc đây Trong lúc chờ bác Tuệ quyết, em lại ... phơi đêm Phơi đêm 29/11/2011 by trunghadb4, on Flickr
Hic, phê nặng rồi bác, đang gạ bác Tuệ cho ít thuốc đây Trong lúc chờ bác Tuệ quyết, em lại ... phơi đêm Hế! Hế! Mấy con JBL cổ và amply của bác Tuệ là những lựa chọn tốt đối với gu nghe của bác đấy! Cố gắng lấy nhanh chứ theo em biết bác Đức LP đang thèm nhỏ dãi đấy; bác í mà quyết thì khó tranh lắm :mrgreen: P/S: Em nói thế bác Đức đừng giận nhé kẻo lúc buồn lại không chịu ra ngồi off chai với em thì không biết gọi ai cả
Hế! Hế! Mấy con JBL cổ và amply của bác Tuệ là những lựa chọn tốt đối với gu nghe của bác đấy! Cố gắng lấy nhanh chứ theo em biết bác Đức LP đang thèm nhỏ dãi đấy; bác í mà quyết thì khó tranh lắm :mrgreen: P/S: Em nói thế bác Đức đừng giận nhé kẻo lúc buồn lại không chịu ra ngồi off chai với em thì không biết gọi ai cả [/quote] Yên tâm đi, Em giờ học theo bác đã. Cứ từ từ chờ khoai nó nhừ rồi mới chén chứ không thì cứng và khó nhai lắm. Dạo này răng em chuẩn bị rụng hết rồi(do off chai nhiều mà mỗi lần là đứt mấy xô đá)!
Ớ, rứa bác quyết tâm ngồi nghe đến khi mô răng chắc lại mới mua hử ??? Em làm chuột bạch cho bác nhá :mrgreen:
Yên tâm đi, Em giờ học theo bác đã. Cứ từ từ chờ khoai nó nhừ rồi mới chén chứ không thì cứng và khó nhai lắm. Dạo này răng em chuẩn bị rụng hết rồi(do off chai nhiều mà mỗi lần là đứt mấy xô đá)![/quote] Cứ từ thì chỉ có ăn khoai sùng thôi bác ơi :mrgreen: À mà không biết L100 của bác Tài đã về chưa để anh em đến xem Tannoy và JBL "choảng" nhau :lol:
Cứ từ thì chỉ có ăn khoai sùng thôi bác ơi :mrgreen: À mà không biết L100 của bác Tài đã về chưa để anh em đến xem Tannoy và JBL "choảng" nhau :lol:[/quote] Tannoy của đ/c Tài chắc thuộc dòng tai lòi , vì mình dùng hết thuốc rồi mà BASS cứ ra ầm ầm, oàng oàng ( chỉ thiếu MOD thùng và phân tần, vì loa Zin, còn tem BH, nên không giám phá ) từ thay dây loa, tín hiệu đa chủng loại, đánh bằng 300B lãng mạn, trữ tình của em ... mà tiếng BASS cứ như trống làng, trống hội... he he lại khổ em Tài rồi, phải cày cật lực thôi :mrgreen:
Tannoy của đ/c Tài chắc thuộc dòng tai lòi , vì mình dùng hết thuốc rồi mà BASS cứ ra ầm ầm, oàng oàng ( chỉ thiếu MOD thùng và phân tần, vì loa Zin, còn tem BH, nên không giám phá ) từ thay dây loa, tín hiệu đa chủng loại, đánh bằng 300B lãng mạn, trữ tình của em ... mà tiếng BASS cứ như trống làng, trống hội... he he lại khổ em Tài rồi, phải cày cật lực thôi :mrgreen:[/quote] Cái nào cũng có cái giá của nó thôi bác ơi! Sự chờ đợi bao giờ cũng mang lại cho người biết chờ đợi nhiều điều bổ ích và thú vị. Các bác cứ bụp luôn thì không có sự cảm nhận nhiều mô! Mà có sùng thì em vẫn thích sùng, he he. Cái L100 century của chú Tài hình như không có cơ hội choảng nhau với JBL và Tannoy nữa thì phải, em cũng không chắc chắn lắm. Chiều nay bác nghĩa có buồn không nh.....ỉ ...?....?....??
Đức làm gì mà tắt đt vậy, hay là cái vms 30 mkii nó hút hồn rồi, tắt điện thoại để thẩm âm. to@Ngô Xuân Tuệ: bác làm quả đấu giá mấy cái thùng JBL đê, quả này thừa chi phí chơi "ve chai" cambodia rồi!
Bác định cho em còng lưng sớm hay sao mà làm toàn bằng đá vậy. Mấy cái cục trong 300b của em đã hơn 20kg rồi. Hình thức như vậy mà làm bằng nhôm thì cũng đẹp đấy, Nhưng ai nhận làm cho hả bác. 300b của em mua về để mod thôi, em ôm thêm cái dynaco ST 70 về đánh jbl rồi. Rẻ tiền mát ruột khá hiệu quả. Khi cần thì dùng 2 cái đánh mono càng hay.
Tannoy của đ/c Tài chắc thuộc dòng tai lòi , vì mình dùng hết thuốc rồi mà BASS cứ ra ầm ầm, oàng oàng ( chỉ thiếu MOD thùng và phân tần, vì loa Zin, còn tem BH, nên không giám phá ) từ thay dây loa, tín hiệu đa chủng loại, đánh bằng 300B lãng mạn, trữ tình của em ... mà tiếng BASS cứ như trống làng, trống hội... he he lại khổ em Tài rồi, phải cày cật lực thôi :mrgreen:[/quote] Chiều nay uống liên hoan mừng bác Tài loại được món đồ không ưng ý - Tannoy Stirling SE. Đúng như bang chủ đã phán trước đó, loa gì mà ghép mãi với đủ loại độc dược bảng A mà ra tiếng chán phè, chẳng có chất âm đặc trưng của Tannoy gì cả! Giải tán được em nó thấy bác Tài cười tươi như hoa à! Hế! Hế!
Bác Tài cứ dùng cặp đó rồi từ từ rình cặp nào hợp lý là tốt nhất, cặp đó cũng khá hay trong dòng jbl bát 30 đấy. Đánh đèn cũng tốt.
Hế! Hế! Ý bác ấy là chassis làm bằng đá rất nặng nên cứ nâng lên, nâng xuống nhiều để mod tụ thì sẽ còng lưng như bang chủ ấy mà :lol:
Sáng nay nghe tin mà choáng: Bác Tài quyết định lấy Atect Lansing 19 :mrgreen: Một tháng đổi đi đổi lại hơn 5 cặp loa, tốc độ này đến bác Phước cũng phải choáng! Tình hình này em phải quyết tâm lùng bằng được Atect Lansing A5 về đọ với bác Tài mới được :shock:
Bác Tài đột phá nhảy vọt lên chơi loa cổ đẳng cấp rồi đấy, anh em mình chả mấy chốc mà bị nhả khói đằng sau mất thôi. Sang năm biết đâu lại làm ban giám khảo đích thực cũng nên. Hè.hè...