Cơm no, nác chát và nghe đĩa than trên mâm Thorens TD124 cần ortofon RMG-309 limited loa ATC Studio control monitor SCM50 + Mit Mh-850 Evo shotgun bi-wire + Karell KAS-2 mono block + pre Gryphon Sonata. có người thèm!!! :lol: Thorens TD124+ortofon RMG-309 limited Mit Mh-850 Evo shotgun bi-wire Karell KAS-2 mono block
Tiếp ảnh bộ nghe nhạc của bang chủ. pre Gryphon Sonata Người thì lăn ra ăn vạ vì bang chủ không chịu nhường lại bộ trên. kẻ thì tự tin vào khả năng bản thân hơn...
Mệt mỏi quá, cả ngày chỉ biết lang thang thẩm âm hết bộ này đến bộ khác. Mỗi bộ một gu nhạc khác nhau. Chủ yếu là đồ cổ sưu tầm và đồ diy ráp tay cả. Nhiều món hợp lý quá.
Bang chủ của các bác ở Biên Hòa ạ? Ngày xưa em mọ mẫm gạ gẫm mãi cặp pre Gryphon Sonata mà bác ấy chẳng chịu bán
Hê! Hê! Em cũng đang thèm đây mà bang chủ cũng không nhượng lại! Bác có thích pre Gryphon Elektra ko em nhượng lại cho :lol:
Báo cáo với các bác là bọn em đã về đến Sài Gòn! Tha được lô 300 cái đĩa than về được đến đây mệt quá nên đi ngủ thôi, có gì ngày mai báo cáo tiếp :shock:
Cách đây hơn một năm rồi bác ạ, hồi đó em rất mê đồ gryphon, đến giờ nếu bác có 2 em này thì ới em Gryphon Colosseum và Gryphon Mirage :lol: Power Pre Bộ đôi này nếu pow mà đánh mono và thêm speaker poseidon của gryphon nữa cũng xứng danh anh hùng rồi Poseidon
Các anh đi nhớ mang quà cho Em nhé, út ít trong nhà đợi quà các anh Mấy anh bạn em ngoài bắc rủ em đi vụ này nhưng em ko đi được @ Anh Tuấn, Anh Hà : các dòng máy đời thấp trong điều kiện ánh sáng yếu phải đẩy ISO lên cao thì việc cân bằng trắng phập phù là chuyện thường thôi ạ, có cách để monchrome mà chụp thì chắc khôgn bị ám sắc nữa đâu ạ
Hê! hê! Báo cáo các bác bọn em đã về chiều qua, xách theo 70 kg hành lý (chưa kể đồ xách tay khoảng 30 kg nữa). Lần này chỉ đem được 100 cái đĩa than, còn 200 cái nữa gửi xe Thuận Thảo chắc mai mới về đến Vinh. Ưu tiên các bác lấy 100 cái trước, còn em lấy 200 cái về sau :mrgreen: P/S: Đợt này bọn em đưa về nhiều thuốc độc, và học hỏi được nhiều lắm, chiều nay bác nào mời offchai sẽ được ưu tiên :lol:
Theo dự kiến ngày 14/12 này đoàn thí sinh Hà nội đi Sumo contest trên đường ra bắc sẽ dừng chân tại Vinh và giao lưu với audiophile Nghệ An. Thời gian cụ thể thế nào em sẽ tiếp tục cập nhật, kính mới các anh chị em thu xếp thời gian tham gia! Trân trọng!
Thời gian trôi nhanh quá, lại gần đến Tết rồi... Tết này em về quê ăn tết các bác cho em giao lưu với nhé. Mặc dù đóng đô ở HN nhưng em vẫn còn nhiều lưu luyến và vương vấn ở Xứ Nghệ ạ. Hẹn gặp lại các bác dịp tết Nhâm Thìn ! Thân Mission
Sáng nay em tách đoàn xuyên việt rồi nên ko ngồi với các bác ở Vinh được, em cũng như bác Mision752, sẽ vào Vinh ăn tết cùng gia đình, mong được giao lưu với các bác. Regards Ngô Cảnh
Bác về nhanh kẻo hết, thấy nhiều bác lắm bệnh lắm. Toàn bộ nằm trong thùng bác Tuấn và bác Nghĩa hết. Em không có món nào cả, toàn ve chai thôi.
Phù phù, may quá Bác Tuấn và bác Nghĩa đã hứa với em rồi, he he Mai em về, chở chú 130a lên, mang chú kia về xem thế lào bác nhá