Chỉ sợ không phù hợp thôi Nghĩa, thiết kế nào cũng tính chịu lực cả rồi. Ở mẫu thứ nhất còn có 1 thanh chống từ chân lên tới mép ngoài cùng của cung tròn nữa anh chưa vẽ vào thôi.
Em trốn kỹ thế mà vẫn có bác phát hiện ra, đành phải ra mắt trình làng! :shock: Chúc mừng diễn đàn Audiophile mới ra mắt! P/S: Cứ theo 3 tiêu chuẩn trên thì mình làm chủ hộ Audiophile Nghệ An chắc rồi!
em đưa lên thêm tấm hình gép thử với củ 288 24G của cặp A5, của bác Vụ cho các bác dễ so sánh kích thước nhé, về chất âm thì cặp họng 15 lỗ đang đang lăn lóc dưới sàn nghe thua em này xa lắm, tiếng hát của ca sĩ như thỏ thẻ bên tai, trung trầm xuống rất rõ, không gian sân khấu rộng mở hơn, âm hình rõ,có lẽ nhờ làm bằng gõ đỏ nên tiếng treble cũng rất long lanh
Tranh thủ trời hết mưa đóng gói lại gửi ra Tín Thành cho các bác vọc ngoài đó, lúc nào gắn xong vào JBL375 thì các bác cho em mấy tấm hình lên đây nhé
Hôm em và bác Tuân đi chống bão lụt làm mất điện nhà bác Hà, chụp tạm bộ giàn của bác ấy để các bác xem qua. Hôm nào cái bao mácxần gì đó về cho đủ bộ, mong các bác đến góp vui nhé
Cảm ơn Bang chủ Vinhphuc và Bác dongdao đã chữa bệnh cho đôi loa của e. Với đam mê và tài năng của Bác dongdao và những trải nghiệm quý báu của Bang chủ Vinhphuc, e tin rằng Cộng đồng Nghệ an audio sẽ ngày một lớn mạnh...
Chiều nay 4h ba thầy trò đi đón xe nhận họng về ráp mãi đến 9h tối. Cũng tội cụ Phúc, mệt quá bà xã phải cõng lên tầng ba xoa bóp rồi dùng tạm bát cháo gà. Em cũng nghe qua tí rồi, mai em không giám đến đâu. Cái họng này nó phun bọt miếng nhiều khiếp, làm em về bị cảm sốt rồi bác ạ. Em ghét cái họng đó nhiều lỗ và hoành tráng quá.
Cảm ơn các bác trong Biên Hòa đã đóng thùng cẩn thận, "Altec VN horn" đã về Vinh an toàn. Một vài hình ảnh chia sẻ cùng các bác: 18h tại văn phòng TTC
Tiếp... Sau 15 phút chờ taxi thì được thông bảo bên em hết xe 7 chỗ, đành vậy thôi thì khui thùng và cho em nó lên xe bác Tuệ. 18h30 tại quán Quỳnh:
Mặc dầu chưa setup và phối ghép hoàn chỉnh nhưng đã thấy le lói ánh sáng cuối đường hầm rùi Tiếng mid ra rộng, "tán đều", "phủ kín" toàn bộ căn phòng khoảng 100 mét vuông. Chúc mừng bác Phúc! P/S: Đề nghị bác Tuấn chịu khó đi một vòng quanh thành phố Vinh chụp hình giới thiệu một số bộ dàn của số thành viên, nghe nói ở Vinh cũng có nhiều đồ khủng lắm!
Kiếm quả trống to hơn hoặc bác làm cái tượng Hecquyn một tay ôm họng Altec 1 tay xách trống chứ nhìn mất cân đối quá bác Phúc à!
Bác cho em hỏi tí là cặp loa của bác Hà đóng ở đâu vây? Ở Đức Thọ phải không ạ? Bác cho em địa chỉ đóng loa để em làm vài đôi :lol: