Thật sự em vẫn đang lăn tăn trong nhóm audiophile Nghệ An vẫn thiếu một vài bóng hồng Bác Đức làm trong nghề có lôi kéo được vài cô vào không vậy ? :mrgreen:
Chờ được bác Tài về thì pre m-10 phải vào Biên Hòa rồi( em cho bang chủ Vĩnh Phúc Biên Hoa mượn),845 không có gì để ghép nữa. Đánh 211 cũa bác Nghĩa thôi. Tiếc quá nhỉ, một trận đấu hay thế mà phải hoãn.
Ấy chết!, Nghề của em có phải "lôi kéo" đâu bác, đó là nghề của chú Tài. Em ăn rồi chỉ ngồi bàn giấy thôi. Bác nói em thế tội em chết. À mà tình hình con cd của bác đã cập bến chưa để anh em đến thẩm ....chai?
Thông báo tin buồn đến bác Đức là tối qua lợi dụng bác phê chai, bọn em đã tranh thủ chia hết đống LP hơn 200 cái rồi :lol:
Hôm nay ở Vinh thời tiết quá đẹp mà mấy cái vụ bàn hôm trước không thấy anh em nào nhắc tới .Em muốn trước khi chuồn ,ra đi nhẹ nhàng hoặc ít ra cũng có ''tí quà'' :roll:
Em đang dài cổ chờ Tín Thành đây bác. Mà tôi qua gặp bác Tài, nói chuyện thi thố, bác ấy hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Sau khi được mọi người giải thích, bác ấy chối đây đẩy, bảo là thi CDP thì ai mà đánh giá được hay dở. Bó tay rồi bác ạ, mất cơ hội kiếm chú Eso về nghe :cry:
Thông báo tin buồn đến bác Đức là tối qua lợi dụng bác phê chai, bọn em đã tranh thủ chia hết đống LP hơn 200 cái rồi :lol:[/quote] Em lúc tối cũng đang phê phê alô cho bác. Bác bảo bác cũng đang nhậu phê phê. Vậy mà đùng một cái bác đá em một phát thế em chịu đau sao nổi? Hic Hic.. . . ui da đau quá...
Em lúc tối cũng đang phê phê alô cho bác. Bác bảo bác cũng đang nhậu phê phê. Vậy mà đùng một cái bác đá em một phát thế em chịu đau sao nổi? Hic Hic.. . . ui da đau quá...[/quote] Đang nhậu phê nhưng em cũng cố lết lên để tranh dành mới có suất :mrgreen: Cứ như bác phê rồi, ôm vợ ngủ thì làm sao đến phần :lol: Rút kinh nghiệm lần sau nhé :wink:
Em mò lên thấy các bác chia nhau, mỗi người 60 cái, vậy mà không nhường em cái nào Buồn quá nên trốn về, hic
Nghe bác Phúc báo CD Victor đã về đến Vinh Tình hình này thì có khả năng bác Trung Hà vừa mới hội ngộ cùng em nó trong thời gian ngắn ngủi rồi đành phải ngậm ngùi chia tay thôi
CD này có góc mở laser hẹp nên bác trungha để ý nên tắt mở em nó đúng quy trình, tua bài cũng thế, bác phải bấm stop rồi hãy chọn bài nhé, chọn số nhiều khi nó đứng nhìn đấy
Cái này bác hoàn toàn yên tâm. CDP Victor thường hay đỏng đảnh và kén đĩa. Nhưng theo mật báo (từ một bác ở Đồng Nai) thì em này đọc rất tốt (kể cả đĩa chép 5 nghìn đồng).
Nghe bác Phúc báo CD Victor đã về đến Vinh Tình hình này thì có khả năng bác Trung Hà vừa mới hội ngộ cùng em nó trong thời gian ngắn ngủi rồi đành phải ngậm ngùi chia tay thôi CD này có góc mở laser hẹp nên bác trungha để ý nên tắt mở em nó đúng quy trình, tua bài cũng thế, bác phải bấm stop rồi hãy chọn bài nhé, chọn số nhiều khi nó đứng nhìn đấy Cái này bác hoàn toàn yên tâm. CDP Victor thường hay đỏng đảnh và kén đĩa. Nhưng theo mật báo (từ một bác ở Đồng Nai) thì em này đọc rất tốt (kể cả đĩa chép 5 nghìn đồng).[/quote] hehe bác trungha có cần mắt cứ ra ngoài này, em này ngày xưa em dùng vì sợ ko có mât thay nên mua mắt optima4 đủ dùng khi nào hỏng thì thôi :mrgreen:
Chào bác Tuấn(đồng giao) và toàn thể anh em audio Nghệ an.Chúc các anh em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.Trưa ngày mai khoảng 13h30 anh em audio Thanh hóa sẽ có mặt tại Vinh để gặp mặt và giao lưu với các anh em audio trong đó.Chúc cho tình láng giềng ngày càng thân mật và đoàn kết.
Chuyện kể rằng tối hôm qua vào lúc canh 3, có hai bác Audio philê người Nghệ An đang ngủ, bỗng bật dậy, lao thẳng ra phòng nghe nhạc, bật đèn, đảo mắt nhìn quanh một lượt, tắt đèn, ra nhà tắm, lấy khăn chùi mồ hôi, chạy về giương ngủ tiếp, mồm lẩm bẩm "May thật, may thật, hôm qua mà nhận lời đấu bắt xác thì..."
Đó là bác mới biết có một nửa, hai bác Audio philê người Nghệ An đó không phải bật dậy 1 lần mà bật dậy đến 3 lần. Lần thứ 4 đứng "lù lù ngay tại cửa phòng nghe nhạc cho đến sáng luôn, tối qua có được ngủ đâu!
Chào bác thanhtocdai Anh em Nghệ An rất hân hạnh được đón tiếp các bác, chúc các bác mạnh khỏe! hẹn gặp các bác vào ngày mai! Thân!
hehe bác trungha có cần mắt cứ ra ngoài này, em này ngày xưa em dùng vì sợ ko có mât thay nên mua mắt optima4 đủ dùng khi nào hỏng thì thôi :mrgreen:[/quote] Đa tạ bác, nếu cần em sẽ làm phiền bác ngay. Hẹn gặp bác và anh em Thanh Hóa vào ngày mai ạ
Các bác cứ hay ném đá em. Vụ làm ăn hôm qua của em bị đổ bể, đang buồn đây. Tưởng ôm được chú Eso về nghe Jazz (
Thông báo của ban liên lạc! Kính báo với các bác vào ngày mai các bác Audiophile Thanh Hóa sẽ vào giao lưu cùng chúng ta. Dự kiến 13h30'' các bác ấy sẽ vào tới nơi, Mời các bác tề tựu đầy đủ tại Cafe Quỳnh 38 Trần Quang Diệu để sẵn sàng nghênh đón! Trân trọng!