Bác thì được cái láu táu, nhanh nhảu đoản. Câu chuyện người ta mới kể đến canh 3, còn nhiều sự việc xảy ra nữa vào canh 4, canh 5 em sẽ lần lượt kể tiếp.... Bác làm thế em cụt cả hứng, làm sao mà kể tiếp được? Chiều lo mà mời em đi nhậu để xin lỗi đi :mrgreen:
Hế! Hế! Đợt trước ra ngoài đấy,em mới đi công tác về hơi mệt nên nhậu không được. Ngày mai phải nhậu với các bác ấy tới bên luôn
CÁO PHÓ CHÚNG TÔI VÔ CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN Cụ Nguyễn Trung Hùng, sinh năm 1951 là thân sinh bác Ducvhd Đã từ trần lúc 04 giờ ngày 11 tháng 03 năm 2012 (Nhằm ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Thìn) Hưởng thọ: 62 tuổi CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG Lễ viếng: 10-11 giờ ngày 11 tháng 3 năm 2012 (Nhằm ngày 19 tháng 2 năm Nhâm Thìn) Lễ an táng: 9 giờ ngày 12 tháng 3 năm 2012 (Nhằm ngày 20 tháng 2 năm Nhâm Thìn) KÍNH BÁO
Anh em audio Thanh hóa đã về đến nhà an toàn.Cảm ơn sự tiếp đón quá nhiệt tình và chu đáo của tất cả các anh em audio Nghệ an.Buổi gặp gỡ giao lưu hôm nay đã để lại trong lòng anh em audio Thanh hóa nhiều cảm xúc và ấn tượng tốt đẹp.Một lần nữa xin hẹn được gặp lại trong một ngày gần nhất.
Thành kính phân ưu cùng bác ducvhd và gia quyến Mong bác vượt qua đau buồn, tiếp tục niềm đam mê cùng anh em
Hoan nghênh bác tham gia hội. Bọn em thường tụ tập tại cafe Quỳnh 38 - Trần Quang Diệu, lúc nào rảnh mời bác qua chơi.
Hoan nghênh bác tham gia hội. Bọn em thường tụ tập tại cafe Quỳnh 38 - Trần Quang Diệu, lúc nào rảnh mời bác qua chơi.[/quote] Có số phone cho xin phát. khi mô ra vinh ôla :mrgreen:
Hình như E vắng mẹt Đã có 5K ảnh mời các anh xem qua mai rảnh em sẽ ấp ấp lên đây ạ http://www.flickriver.com/photos/sachnguyen/
Ko biết cựu Bang Chủ ngoài ấy có bắt được xác cái CDP nào trong đợt "bắt xác" vừa rồi ko nhẩy? :lol: Bác "Cựu" này mà cáp kèo thì nguy hiểm lắm ấy... :lol: ... thế nào Bác ấy cũng thắng...
Không biết ở trong đấy thế nào, chứ ở trong này bác ấy thua toàn tập luôn :lol: Đợt này về đành phải để lại CDP ZIA, cặp củ kèn JBL 375, cặp bass JBL LE 15A, cặp chép JBL 075, ...
Cái đấy còn gọi là chạy mất dép nữa, bác ạ! Bác "Cựu" ý định bỏ lại tất cả để chạy lấy người về Đồng Nai cho nhẹ nhưng vẫn vướng lại món đồ nặng đến gần 70 ký lận :mrgreen:
Không biết ở trong đấy thế nào, chứ ở trong này bác ấy thua toàn tập luôn! Đợt này về đành phải để lại CDP ZIA, cặp củ kèn JBL 375, cặp bass JBL LE 15A, cặp chép JBL 075, ...[/quote] Vậy Bác "Cựu" này bị bể độ nên mới về Nam pk Bác? :lol: Vậy là bỏ của chạy lấy người rồi :lol:[/quote] Cái đấy còn gọi là chạy mất dép nữa, bác ạ! Bác "Cựu" ý định bỏ lại tất cả để chạy lấy người về Đồng Nai cho nhẹ nhưng vẫn vướng lại món đồ nặng đến gần 70 ký lận :mrgreen:[/quote] Cái món 70kg ấy mà có người rước dùm thì đã khỏe lắm rùi
PHẦN I: Đón Audiophile TH tại Cafe Quỳnh - 38 Trần Quang Diệu, sau 1 hồi lòng vòng công chuyện Anh Em 2 đội tấp vào Quán gà Thượng Hải ở 144A Nguyễn Thái Học lúc 11h30" Ngày 10/3/2012. Buổi biểu diễn dân ca và nhạc cổ truyền bắt đầu: # # # Sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đoàn quân quyết định tập thể dục tai và mắt, Thẳng tiến về nhà Mr.Quang (12h54") # #vừa chơi đá xong Rời nhà Mr.Quang, doàn quân kéo nhau về nhà Mr.Dũng Huyền (13h31") #Đồ nhà bác nhiều, loa nhà bác đẹp, Ảnh con gái bác treo tường cũng đẹp....... nhưng rất tiếc không gian để chụp ảnh thì ................XẤU. Hết phần I, khuyến cáo: xem thêm phần II ở đây: viewtopic.php?f=10&t=65212&start=925#p1361471