PHẦN II Trải qua bài luyện mắt rất căng thẳng anh em tiếp tục tiến về nhà bác Mr.Bình tẩm bóp thuốc tây # Lúc này Đ/C Trungha đến thấy các bác đấm bóp kinh quá đành oánh quả Q chuyồn "thẳng". Rồi về nhà Tân bang chủ (Mr.Khánh) lúc 14h13" # giờ Em mới hiểu tại sao Đấng chúa đã chấp nhận đi vào trần gian sống kiếp con người? # # BTC tiếp tục hội ý, kết quả: trên đường về nhà bác Phước, Anh Em ghé nhà Bác Hà. # Nhà bác đẹp, đồ bác ngon rồi, tiêu tán âm bác chuẩn rồi...... nhưng phòng nghe bác nhỏ quá, em len lỏi giữa 30 con người không thể vào trong đc, đề nghị bác thông phòng bên cạnh và lần kế tiếp đề nghị các anh em to béo như Anh Khánh, Anh Quang .....đi sau nhường đường cho những người như Em với Bác Vĩnh Phúc vào trước ạ. # Rồi thì quán café acapella nhà Anh Phước(15h00). # Kết thúc bằng trận đập đá với đoạn tiết tấu du dương mang thương hiệu china.... các bác phê cả (Em muốn hỏi nguồn gốc bản đó để mua các anh chỉ em nhé). Giờ vàng lại đến, giun sán dãy oành oạch, anh em lại tiến về Cafe Quỳnh (Cựu bang chủ Vĩnh Phúc & Trung đoàn trưởng Binh chủng Thông tin liên lạc Đồng Dao) hội ý chuẩn bị cho trận oanh tạc tiếp theo (đề nghị bác Thanh tóc dài TH bổ sung hình ảnh trận này ạ): # Và đây là Video tổng hợp từ Xu Nghe Photo Club - http://anhxunghe.com Keyboard sa gà chết Kính Keyboard!
Bị bể oi hay răng mà không thấy có tín hiệu phản hồi chi hết cả hè ? Cụ Phúc đã về đến nhà chưa nhỉ ?
Thông báo ! Để tăng cường giao lưu và chia sẻ cùng AE , cũng như đáp lại thiện tình của bác Tuấn ( Ko biết gì), nên kế hoạch off chai cuối tuần, cuối tháng này được tổ chức tại tư gia bác Tuấn ( thị trấn Diễn Châu) , vậy đề nghị AE thu xếp công việc để tụ họp được đông vui . p/s : BÁc Tuấn đã chuẩn bị các đặc sản Diễn Châu ngay từ sáng nay rồi, đi đông đủ thôi các bác ơi ! :mrgreen: Thời gian : Trưa chủ nhật, ngày 25/03/2012
Híc! Giữa tuần em đi công tác ở Diễn châu thì không tổ chức, lại cứ nhằm vào cuối tuấn thì em đang ở Hà Lội mất rồi Off vào buổi trưa thì em không về kịp rồi vì vé về Vinh sáng Chủ Nhật hết mất rùi, em phải về vào buổi chiều Muốn về vào buổi sáng may ra bác Đức VHD giúp thì mới lấy được vé :roll:
Chuyến đi công tác có chút quà cho bác, thấy bác điện thoại nhắn tin suốt. Không biết bác nhớ em hay nhớ cái này.
Hic, em nhớ cả bác, nhớ cả cái đó. Ối giời ơi, nhìn hai cái phích nước kia, chắc bác Nghĩa thèm lắm :roll:
Hai cái phích nước đấy là RCA 845, chứ không phải 211 bác ạ! Kể từ lúc nhận được của hồi môn là Pre M10 đến nay bác Toe quan tâm đến nâng cấp cái power 845 ghê nhỉ
Bá cáo các cụ 6 cái lỗ bên phải nhà em đã hót trở lại. Xin cám ơn bác Toe, bác Tuấn và các bác đã giúp đỡ em, cho em nghe ké trong thời gian vừa qua , he he
Em cũng xin vào điểm danh với các bác nhé. Mong muốn học hỏi các tiền bối chứ nhìn bộ dàn các tiền bối em mơ chắc cũng chẳng thấy. Đẹp quá!
có người kêu *LẠI KHỔ VÌ LOA* chúng ta sắp được sướng vì một ngày gần đây A7 HOTHE.. sẽ được vôi ve lại và khoác lên mình chiếc áo mới mua tận hồchisminh city hi vọng chủ nhân của nó cho anh em mình đến thẩm âm và thẩm chaiiiiiiiii
Đề nghị AE sáng chủ nhật tập trung đông đủ, tại Cà fe Quỳnh để bàn kế hoạch ra nhà bác Tuấn Diễn CHâu /
Mặc áo, đi giày mới cho A7 hả kụ Khánh ??? Cụ có em GZ34 nào của Mullard cho em mượn thử cái nào :mrgreen:
Lâu giờ cứ tìm nơi đẩu, nời đâu mái không thấy.... chứ hóa ra đồ âm thanh hay nhất và xài sướng nhất là đồ đi mượn, bác nhỉ :lol:
Cụ cứ nói thế, tội em chết Tại cụ không đòi chứ bộ Mà ai lại đi đòi vài quả bóng bé tí như quả trứng cút cụ nhỉ ? mất hết thần thái bang chủ :mrgreen:
Bang trưởng nhà ta dạo này văn thơ hay ra phết Hết đối nội rồi sang đối ngoại ghê thật nhưng sao lâu rồi Không thấy thi thố món gì nhể hay để chờ A gì đó về làm Tham chiếu rồi tổ chức thì hay biết mấy $$$$$$