Gửi các bác nhân chứng đoạn chém gió xuyên lục địa của Bác Đồng Dao, Tấn Tài ..... tại xới nhậu lúc 3h sáng 02-4-2012 (sau đêm trịnh)
Em hỏi khí ko phải các bác bỏ qua cho em: Bác đệm đàn Giuta có phải bác Đức Lp ko ạ em thấy giống giống Bác hát nhạc Trịnh hay quá
Hôm nhạc Trịnh tại Café Quỳnh thấy bác Sách xách cả mấy chiếc máy ảnh đi ra đi vào mà sao không thấy có cái ảnh nào cho anh em xem tí nhỉ! Hay là mải ngắm mấy Audiophidê không bấm được máy??? :mrgreen:
Dạ đúng rồi đó Bác, Bác Đức LP còn chơi 2 tay 2 đàn :mrgreen: Dạ mấy hôm nay em vẫn quẩn quanh với rượu, con bé đang ốm, ông bà vô chơi........ nên đành ấn pause tạ lỗi các bác sau ạ # #
lâu rồi không thấy audiophile tổ chức gì cả chỉ toàn thấy chai lọ bóng bánh rồi chém gió ...rồi xỉn .... đã hết tháng rượu chè rồi mà không thấy bang trưởng lên kế hoạch họp hội và đưa ra kế hoạch vạch ra tiêu chí để hội càng ngày càng..........????
Hê! Hê! Với bọn em Audio chỉ là phụ, chai lọ, bóng bánh, chém gió và xỉn... mới là cái chính :lol: P/S: Bác Phước mới về cặp dây NBS mới, tối nay anh em tụ tập ra thẩm âm nhé!
Bác Anh Tài có vẻ kết cô học trò cũ của mình quá nhỉ! Không trách gì chiều qua thấy gọi điện mời mình đi nhậu, may mà... :mrgreen:
Hix!Sao nhân vật chính trong bài này lại là em thía này?. Đau quá! http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tam-hoa-o-bien ... 17809/157/
Hôm trước và hôm qua bác về nhà, vợ có mở cửa cho vào không, hay là "thích đi đâu thì đi luôn đi, đừng có về nữa"? :lol:
Quán cafe Quỳnh ở đường nào vậy các bác. Dịp 30/4 này em cho các cháu về Vinh thăm bà ngoại, mong được đến thăm và diện kiến các bác thành Vinh. Thanks các bác trước, Ngô Cảnh 0902271313
Em tính đi luôn nhưng đói và rét quá nên lại về với vợ con :mrgreen: Chào mừng bác quanghao tham gia Topic NA!
Tình yêu sương gió Thịt chó trời mưa. 2 câu thơ đó cứ mỗi độ mưa về lại làm mọi người xao xuyến. vâng, Vinh hôm nay có mưa rào rải rác, nhiệt độ trung bình 24 độ C, độ ẩm 80%. Thời tiết rất lý tưởng không biết ý thầy Nghĩa thế nào?