Em cũng mới đi công tác về! Sáng nay cũng ngồi với thằng bạn chơi audio amater như em ở quán Quỳnh Hi-end! Nơi các bác hay tập trung ấy! dòm xem có ai quen mà hình như gặp bác Phước thì phải! :mrgreen:
Ngày xưa ở Cửa Lò bán toàn JBL, sau đó có thời kì toàn Tannoy. Bây giờ người ta cơ động hơn nếu bác mua hàng người bán sẽ nhẹ nhàng hỏi: Mi mua loa chi để choa còn biết đường mà dán Mác?. Hehe Cửa Mình là vậy! :lol:
Thanks các bác! Lúc nào em qua xin thay người phút bù giờ... sau đó đi theo các bác uống bia cho đúng sở trường.
Thông báo của BLL. Kính mời các ACE Nghệ An Audiophile dành thời gian tham gia buổi offline cafe sáng Thời gian: 08h30'' sáng CN ngày 06/05/2012. Địa điểm: Cafe Quỳnh - 38 Trần Quang Diệu. Nội dung: "Lâu ngày quá thèm một bữa có mặt đầy đủ các thành viên" Trân trọng!
Hế! Hế! Bác Đồng Dao mới có thằng cu nên hăng hái nhỉ! Sáng mai anh em tụ tập chúc mừng Vợ chồng bác Đồng Dao mẹ tròn con vuông luôn một thể
Cảm ơn bác Nghĩa! Xin chia sẻ cùng các bác vợ em vừa sinh hạ một cháu trai cân nặng 3,6kg, mẹ tròn con vuông, dạ đây là niềm vui lớn trong gia đình bé nhỏ của em ạ!
Chào tất cả các thành viên trong gia đình chúng ta. Đã lâu rồi em không có dịp lên mạng chia sẻ vui buồn cùng các thành viên. Hôm nay cộng đồng chúng ta vui mừng đón " thành viên nhí" mới đó là cu con bác Đồng dao vừa chào đời nên nhân tiện niềm vui đó em lên đây chức mừng gia đình Bác Tuấn đồng dao nói riên và cộng đồng ta nói chung. Chúc bác Tuấn huấn luyện cu con thành một tay thẩm âm siêu việt để tiếp bước đam mê của thế hệ chúng ta. ( Câu dần dần thôi chứ không nó đam mê cái khác thì hỏng hết bánh kẹo các bác nhỉ?). Nhân đây em chúc toàn thể các bác sức khoẻ, thành đạt, hội NAn ta càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhất là giữ gìn sức khoẻ vượt qua giai đoạn nóng bỏng của mùa hè ở chảo lửa miền trung này!
chúc bác dongdao tương lai sẽ được làm ông nội ...hehee chúc cho mẹ tròn con vuông.nhưng luyện cho thằng cu con thành một "tai" thẩm âm siêu việt chứ không phải như bác ducvhd luyện tay thẩm âm