Trận đấu sản phẩm tự ráp lần 1 năm 2012 của các DIY đang diễn ra hết sức gây cấn, nhóm PV chúng tôi xin cập nhật 1 vài hình ảnh phục vụ những ACE ở xa không có điều kiện theo dõi # Xem full size: http://farm8.staticflickr.com/7092/7172030127_1b093ab40c_o.jpg
Lúc 0h hôm qua bọn em đi từ cầu BT về ngang nhà PV thời sự Sachnguyen thì thấy PV này đang bị hành hung. Theo thông tin vỉa hè thì khả năng mất 80% sức chiến đấu.
Dạ em xin lỗi vì sự chậm trễ, hôm qua bia nó hành em đến mệt, theo chỉ đạo của bang chủ tối nay đang hì hục soạn thì ĐC Tài điều đi uống beer, hic giò sắp đến giờ euro rồi chắc quá nửa đêm em mới cập nhật đc ạ, mong anh em chịu khó chờ
Trận đấu giữ UKRAINA-THUỶ ĐIỂN đã có tỉ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà, xem trận này rất hưng phấn .........em cập nhật thêm vài hình ảnh trận đấu chiều qua # #
đây là những gương mặt tham gia thi đấu lần này, cảm ơn các anh đã mang đến cho mảnh đất xứ nghệ 1 bữa tiệc audio hoành tráng
Chào các anh! Diy Hà Nội, Thanh Hóa tối qua đã hạ cánh an toàn. Thay Mặt anh em, Quang Hào xin trân trọng cảm ơn các DIY audio nghệ An ,các nhà tài trợ, nhà tổ chức, các anh, các nhà báo, phóng viên ,các khán giả đã nhiệt tình chu đáo, tổ chức, đón tiếp chúng em! Kính chúc các anh sức khỏe, công tác tốt, chúc diy Nghệ An ngày càng phát triển, lớn mạnh! Quanghao
cảm ơn quanghao ,sơn,anh tú đã rất nhiệt tình không ngại đường xá xa xôi ,đem sản phẩm tự ráp của mình vào nghệ an giao lưu.ngoài ra mọi người còn thể hiện tình yêu bao la đối với sản phẩm của mình cũng như sản phẩm của anh em tham dự,nâng niu giữ gìn quý trọng đồ xin cảm phục các bác,mong được giao lưu với các bác nhiều hơn.thanhsk
E về từ tối hôm kia h mới lên đây để cảm ơn các anh e audiophile xứ Nghệ đã đón tiếp bọn e quá nhiệt tình và chu đáo. Qua chuyến đi này về e cảm thấy mình học hỏi được thêm rất nhiều điều bổ ích cũng như những trải nghiệm mới về âm thanh. E cũng rất khâm phục tinh thần đoàn kết, chia sẻ vô tư và nhiệt tình giữa là các thành viên của hội Audio Nghệ An, 1 tình thần rất đáng để anh e khắp cả nước học hỏi và làm theo. Lời cuối e mong sẽ có ngày càng nhiều các buổi giao lưu như vậy với quy mô lớn hơn nữa trong thời gian tới đây, nếu có thể thì e luôn hi vọng được tham gia những lần tới Chân thành cảm ơn :!:
He he hôm nay mới ngóc đầu dậy được, dư âm của buổi giao lưu cứ như tiếng Công tơ bát mà VT 62 của bác Tuệ, . Do chuẩn bị quá gấp với lại đây là lần đầu tổ chức một chưong trình giao lưu , nên không tránh khỏi những sơ suất, vụng về... nhưng bỏ qua những điều đó, có thể nói rằng : chương trình giao lưu đã thành công ngoài mong đợi. Khán phòng chật cứng vì có rất nhiều người quan tâm đến âm nhạc, đến các SP tự chế( sau này mới biết trong những khán giả hôm đó có cả những vị là giáo sư, kiến trúc sư, nhạc sỹ .. .) Không có sự thông báo nào từ BTC , nhưng thực sự bất ngờ bởi sự xuất hiện của các nhà báo, phóng viên , các thành viên Hội ảnh Nghệ An . Khi bộ dàn tham chiếu cất lên ngay từ nốt nhạc đầu tiên, em thấy khán phòng như chết lặng, he he ... nhưng mấy DIY amater như em toát hết cả mồ hôi, vì mấy cái SP tham dự ... chẳng khác gì châu chấu đá voi , ... Ấy thế, mà với dây loa bằng dây điện mấy cái ampl đèn tự chế cứ làm khán phòng ngẩn tỏ te ... thế mới sướng Cảm ơn Quang Hào và AE đã lặn lội đường xa để tham dự cùng Nghệ An. CÁc sản phẩm DIY của Quang Hào từ DAC-END, Pre 818, THQ đã làm cho người nghe và bản thân các Audiophile Nghệ An thực sự ấn tượng , ấn tượng từ hình thức đến âm nhạc mà nó trình diễn. Điều đó đã góp phần cho sự thành công của đêm giao lưu và cũng là cơ hội tốt cho mọi người được trải nghiệm và có cách nhìn về các SP Audio tự chế . Cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt bác Phước đã vì sự phát triển của hội đã không ngần ngại tài trợ bộ tham chiếu ( thuộc hàng khủng và cũngg là giá trị tài sản rất lớn) , cảm ơn bác dongdao đã lăn lộn vì chương trình tổ chức, cảm ơn các AE đã bỏ công sức, tham gia cho chương trình được thành công . Tin chắc rằng : với thành công lần thứ nhất tổ chức ,chắc chắn đây là nguồn cổ vũ, động viên khích lệ rất lớn lao và cũng là niềm tin cho những lần tổ chức tiếp theo ./ P/s : Đề nghị Hội ra biểu quyết , yêu cầu bác Tuệ phải khao một trận cho ra trò vì thành công của các SP Ngô Xuân Tuệ
E cũng đồng ý là chủ nhân của VT62 phải khao to vì đã có 1 trong những màn trình diễn ấn tượng nhất cả buổi giao lưu, cả khán phòng gần như đều im lặng khi người đẹp push-pull cất tiếng Buổi giao lưu quả thật rất vui, rất ý nghĩa khi khoảng cách giữa người chơi đồ DIY, Mod, đồ hãng hiend gần như không còn, tất cả chỉ còn là sự đam mê hướng tới âm thanh đẹp, âm nhạc hay :!:
Từ hôm ở Nghệ An về do bận chút việc riêng nên hôm nay em cũng mới về đến nhà. Em xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã tạo điều kiện cho bọn em được tham gia những ngày giao lưu vui vẻ, nồng hậu. Một cuộc giao lưu mà bất kỳ DIY nào cũng mong muốn và không có mấy người có cơ hội được tiếp cận như vậy. Em cũng xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến anh Khánh, bác Phước, anh Dongdao, anh Tuệ, anh Đức đã dành tình cảm cho bọn em rất nhiều. Xin chúc mọi người luôn gặp mọi điều may mắn trong cuộc sống và công việc. Em Tú.
Xin chào cả nhà. Em hôm nay không có điều kiện nên mới lên đây được. Từ hôm tổ chức buổi giao lưu tới giờ sức khoẻ em giảm sút hẳn. Cụ thể là tức l[ngf ngực và huyết áp cứ tăng lên tụt xuống liên tuc. Em cũng không hiểu vì sao. Nhưng dầu sao cũng thật vui và hiểu biết thêm nhiều điều bổ ích. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác nhé!
Giờ thì có lẽ nhờ anh dongdao cho xin 500 hình nhể Và nhắc các bác đừng quên chiều nay vẫn còn 1 trận bóng, các cầu thủ có mặt đầy đủ ạ
Chúc mừng các bác Audio NA đã tổ chức thành công sự kiện có ý nghĩa đối với dân DIY, em không trực tiếp tham gia được nhưng qua nhật kí của các bác cũng cảm nhận được không khí sôi động, tràn đầy nhiệt huyết của các DIYer cùng các thành viên tham gia sự kiện này.
Chúc mừng các bác Nghệ An đã tổ chức thành công buổi giao lưu sản phẩm tự ráp của các cao thủ Diyer của các tỉnh thành đến, tiếc quá em vào không đúng dịp để thưởng thức. Chúc phong trào các bác ngày càng phát triển.
Cảm ơn bác Hào, bác Tú đã khắc phục kịp thời cái VT62 của em, thật may quá gần đến giờ test rồi mà ù xì loạn cả lên. Em sửa chỉnh cả mấy ngày không được. Mà sao em không thấy hình cặp loa "tham chiếu" tí hon của em nhỉ...không có nó thì... Hè hè...