Xử lý mãi....mà con bò vẫn cứ có cái U ... " Đâu cái điền" nên anh ... xẻ thịt làm lại hết . Anh làm lại mạch cao áp : nắn Diot ...>tụ...>tụ...>Đèn val..>Tụ..>R ..> TỤ ..>Choke..Tụ..>B+ :mrgreen:
Mấy con điện nó chạy qua rất nhiều cửa ải thế này chắc mỏi chân nên đến loa nghe chậm rãi hổn hển lắm anh nhỉ
Hôm nay chủ nhật mà không thấy anh em audiophile nghệ an đâu cả, đưa mấy cái cd quà tặng của shop vnav đến quán quỳnh để anh em nghe, mà có mấy bác tranluong, thanhtrang, cungdhv... Ở nghệ an sao mà không thấy sinh hoạt hội nhỉ ,
Đã nhận được cd Ultimate Music Collection (audio space), VNAV contest 2012 từ bác Quang Trang. ACE ai có nhu cầu clone thì qua lấy nhé!
Bác quangtrang ơi em pm cho bác không biết bác có nhận được không mà không thấy bác trả lời? Hôm chủ nhật em cũng định qua xin cop cái đĩa contest nhưng rồi lại phải đi thắp hương, xong còn phải đi đám cưới nữa.
Em rất thắc mắc là đã chơi thì phải thay đổi, hàng mới về thì hàng cũ phải đi, các bác chơi bao nhiêu năm như vậy rồi thì đồ cũ đi đâu được nhỉ :roll: ?
em đã bí mật theo giõi và đã tận mắt chứng kiến là sau bao năm chơi thì đồ chưa kịp cũ thì đã cho đi vào kho,nhét dưới gầm giường,ở nhà bạn bè,ở cửa hàng đồ cũ audio....v.v bác cứ hỏi riêng bang trưởng thì rõ hơn đấy ạ
:mrgreen: :mrgreen:Ấy bác Quang cứ dấu nghề.... theo em biết thì còn có một phương pháp nữa cực hay và hiệu quả là : lúc đầu thì 1 bộ.... sau bao năm chơi đồ thì... đồ trở thành người tình trăm năm, nên.... phối ghép thành dăm ba bộ chơi vui ...( phải thế ko bác Quang ) :mrgreen:
Theo quan điểm cá nhân em , vì sân chơi ở nghệ rất hạn chế ,để được giao lưu học hỏi ,trải nghiệm thực tế rất là khó khăn,không thuận lợi như ở các thành phố lớn có nhiều người chơi ,có nhiều đồ ,phong phú về cách phối ghép ....nên em rất tán thành việc có một số bác đã bỏ ra không ít thời gian và tiền bạc để được trải nghiệm.hi vọng anh em phát huy tinh thần trên cho phong trào audio được lớn mạnh
Các bác phê bình, bình luận âm thanh sao mà em thấy khó hiểu thế nhỉ. "đồ cũ" chán rồi thì trao đổi cho anh em Xài chứ đừng có bỏ "gầm giường" phí quá. " cũ người mới ta"...
Dạ! đồ này lúc mua có chữ ký người mua và sản phẩm đấy bác ạ! kèm theo xác nhận của UBND phường nên biết cũ nhưng không dám trao đổi đâu! Đồ nhà mới nhắn tin chiều nay đón con nữa mới chết em chứ! :mrgreen:
Đồ này, mệt lắm các bác ơi ?! , mod đi, mod lại nhiều lắm rồi, thuốc độc, thuốc bổ gì có cả, mà.....vẫn không có được cái âm thanh như hồi mới rước nó về . Thậm chí nhiều lúc đưa hết kỹ năng, tay nghề ra mà cái âm ly cứ đếch chịu cất tiếng ...... he he ...chả làm gì cả, vác sang hàng xóm là nó hát vang :mrgreen: :evil:
Tại bác cứ lo thay bóng, đi dây cho đẹp, đi mát cho hết ù thì chả chả nhằm nhò gì và không đúng bệnh đâu. Chắc chắn tụ xài lâu nó khô dầu rồi. Vào tay em chỉ cần " cho vào" cái tụ dầu nó hát cả ngày à.
Em nghe nói lúc lắp ráp cũng phải áp phong thủy để chọn linh kiện theo mệnh của chủ nữa thì phải? :mrgreen: Chọn các cung tốt trong chassis để lắp bóng xuất âm, tiếng nó tốt hơn cung xấu là cái chắc! :lol:
Điều đặc biệt là AMPL này, càng dùng công suất càng khỏe, lúc đầu chỉ cắm bóng " Chín chân tăm " về sau nâng công suất thì phải " Tám bốn lăm" mới vừa :mrgreen: