Dạ, nó đỏng đảnh là vì hay đòi ăn ngon, mặc đẹp, sài toàn đồ xịn... chứ mấy món hâm đi, nấu lại.... là nó hay chê :wink:
Các bác cứ ham hố Hoa hậu gì cho tốn công, tốn của, mà chắc gì đã được hàng chất lượng cao, toàn hàng thải loại cả thôi :mrgreen: Cứ thực tế như bác Toe - chỉ cần vài gói bim bim, vài bữa bánh bèo... là được hàng chất lượng cao đúng với tiêu chí Ngon, Bổ, Rẻ rồi :lol:
Thì ý bác khánh cho an bổ sung toàn món ngon khủng chính là jensen, blackgate... Đấy la audio còn gì. Lèm nhèm mod miếc mãi không ổn, nhưng không bỏ cuộc được.
topic dạo này hẻo quá có mấy dòng mà bác đức lp cũng không đọc hết nên không hiểu ,còn bác nghĩa bên ngoài thì nói thế chứ trong bụng thì thầm nghĩ chắc nếu gặp loại hàng thải đó thì nuốt nước bọt ừng ực nhỉ
Ngài họ Phan tên Chí lâu nay lên rừng luyện công, bây giờ xuống núi rồi, ... mà chưa thấy tổ chức gặp mặt hay báo cáo gì nhể ?!
Bác Nghĩa lên rú luyện công, bị cấm cung lâu nhỉ ? Chiều ni em bị đau chân, không tham gia bóng bánh với các bác được rồi. Nhắn bác Quang Trang và bác Tuấn, hai ngày tới em đau chân, lại đi công tác nên các bác vận động buổi sáng đi nhé, thứ 7 về em lại hì hục với các bác.
Mọi người thường đi " Ăn sương" còn mấy cha này lại.... Hì hụi vào buổi sáng ?, có hay không mấy cha? cho anh theo với . :mrgreen:
Tối qua tại nhà bác Quang trang77 , nhóm nhỏ bọn em đã tổ chức cuộc contest mini pre amply tự chế , quá đã, quá nhiều cảm xúc và tâm trạng khi các thí sinh cất tiếng hót ... he...he cuối cùng thì chú pre được khoác nhiều OBAMA đã chiến thắng... điều đó khẳng định chân lý .... cứ nhiều obama là nhiều âm thanh hay ... hêh , các bác bóng bàn đi :mrgreen:
chân lý thì em thấy không quan trọng bằng chân của bang chủ đi đúng đường.phải công nhận con pre 45 giang hồ đồn thổi quả là không ngoa
LoA....Nice teen, teen teen... bây giờ toàn thích phối ghép với hoa râm U VT45 thôi, lúc đó âm thanh mới hay lạ lùng, he he bác Quang đầu tư, nâng đời lên 45 đi ?!
Tình hình là yêu 45 nhưng chưa được , bởi vì trình chơi 45 là cái gì cũng phải 45 cả : tuổi 45, kinh nghiệm 45 năm và phải có 4,5 ngàn obama nữa ....... Khó quá đành chơi ké vậy
Em chào các bác ạ! Đầu tiên cho em gửi lời chúc sức khỏe các bác và chúc sự nghiệp audio của cả nhà ngày càng hi-end Em đang làm việc tại Vinh. Em đang tập tọe ráp ampli đèn, muốn nhờ các bác chuyện này tý ạ: Có bác nào biết chỗ nào ở Vinh có tấm nhôm dày khoảng 0.3mm-0.5mm hoặc dày hơn càng tốt để em ra mua 1 ít về làm cái mặt ampli thì chỉ chỗ cho em với! Em đi lùng sục khắp mà chỉ toàn thấy tôn (xấu mù, mỏng thì dễ biến dạng, mà dày thì nặng trịch và khó gia công), inox (quá cứng, khó gia công với tấm dày và rất dễ xước, mỏng thì nó oằn ẹo lắm). Không tìm thấy tấm nhôm loại dày, nhôm hợp kim cứng thì càng ko thấy! Rất mong các bác giúp đỡ, em cám ơn nhiều ạ
Em đoán là mod vào mấy chỗ ngõ tín hiệu, chống tự kích anh Tuệ à. Bữa trước ampli của em tự kích, giật giật nổ nổ. Em lấy mấy con 2.7K trở Metal Film nối vào lưới đèn rồi mới gắn đường tín hiệu vào... thế là êm ru
Thế thì hôm nào rãnh bác ghé tư vấn em tí với, tấm nhôm to không bác. Hình như em đang còn loại của nhật thì phải. Em biếu bác. 35cm*45cm
Anh Tuệ ạ! Em Đức đây mà. Hôm trước ampli em tự ráp nó tự kích, em lấy mấy con trở MF của anh về nối tiếp vào đường tín hiệu từ tụ nối tầng về lưới đèn bóng công suất, nó im re, ko nổ lốp bốp nữa. Dùng dây tín hiệu lấy chỗ anh về đi lại đường tín hiệu từ ngõ RCA - Volume - lưới đèn đầu nữa là giảm ù xì thấy rõ. Mấy con trở đó của anh mà từ 1K đến khoảng 10K là dùng vào đường tín hiệu ngon đó anh! Chỉ còn cái vỏ ngoài là vô cùng xấu xí và luộm thuộm, em chưa làm lại được vì ko tìm được tấm nhôm làm mặt. Giờ anh có để lại cho em thì tốt quá. kích thước 35cm*45cm thì quá đẹp anh ạ. Tuần sau em ra, lên nhà anh lấy anh nhé! Kiểu này thì mấy quả EL34 EH và con tụ dầu to đùng mà em cũng lấy từ chỗ anh về có mâm đẹp để hấn ngồi lên rồi. Em cám ơn anh nhiều ạ
Nick thì mới mà tên thì lại quen quen ,anh em mình đến xem có ' nha' được cái gì không ( nhìn chữ ký em đoán thế này : chồng là chủ nhà còn vợ là chủ tài khoản, cha này bị vợ cầm chịch rồi cho nên anh em mình lỡ thích món đồ nào thì khó lòng mà " nha" được .