im lặng là "lành" thôi các bác lo " sáng cá kiếm ,chiều cá thu " cho vợ con được nhờ, chứ xúi nhau "chôm" tiền nhà mua đồ audio hết cho riêng mình thì ích kỷ lắm ,mà bây giờ cứ nghe những từ "khủng ,hết thuốc ,độc ,hay ,hiếm..............vvvvv.........v..v " là chết ? ??????????
âm nhạc là mỏn an tinh thân mà chủ,sao lại bi quan thế,món nghon thì ăn nghon,món giơ thì ăn giơ thôi
em không hiểu hết ý của bác nhưng em chắc chắn rằng :món giở bác chẳng muốn ăn bao giờ :lol: còn món tinh thần em nghĩ những bác đã dính đến audio thì có bác nào "ăn ngon ngủ yên đâu" lúc nào cũng phải suy nghĩ đến đổi chác các bù ,con thuyền không biết đâu là bến ,rồi có người từ ngày chơi audio còn sinh ra cái bệnh "nói dối" vì nói thật sợ rách việc .thôi em sợ lắm em chuồn đây không lỡ có bác nào nghiện quá lại ghét em thì lại ném đá chết em :lol:
Các bác vui quá, cứ thoải mái tâm sự thế là tốt cho những bác mới chơi thêm kinh nghiệm có sao đâu. Để tránh " đẽo cày giữa đường" ôm một mớ bong bong rồi lại cầu cứu đổi chác lỗ hạ giá mất toi bằng cả món ngon rồi. Mình cứ xác định khả năng và cảm nhận chất âm hợp với mình là được. Các bậc tiền bối cũng có ai có điểm dừng đâu. Mỗi người một cách chơi, người thì khoái DIY người thì khoái sưu tầm... chung quy lại thì cũng chỉ vì đam mê thôi. Nhiều khi người đam mê mod DIY cũng tốn kém không kém gì người sưu tầm, nhưng giá trị thỏa mãn cao đem bán thì lại thấp. Có phải họ không biết đâu, tất cả cũng là thú vui âm nhạc theo khả nằng tài chính cho phép. Nếu thực sự khuyên ngăn không tốn kém lãng phí thì chỉ còn cách " cai nghiện" mà thôi. Theo cá nhân em thì cứ miễn món mới hợp với mình và mình thích hơn là thành công rồi. Trước đây, em cũng như các bác thấy ngươi ta chơi và sưu tầm khiếp quá mà hiệu quả thì ít mình cười, nhưng cuối cùng sau này mình cũng chả hơn gì họ. Ấy thế mà vẫn không chừa, đúng là đã mắc bệnh hâm. Nhưng khoái...
bác thấy khoái à.em thấy khoái hón mấy cái khoái khác.tù ngày em khoái món này hình như nhà cưa hăn đẹp ra,nên em mần thôi
bác thấy khoái à.em thấy khoái hơn mấy cái khoái khác.mà hình như nhà cựa hắn cũng đẹp lây ra.nên em mần thôi
bác thấy khoái à.em thấy khoái hơn mấy cái khoái khác.mà hình như nhà cựa hắn cũng đẹp lây ra.nên em mần thôi[/quote] Bác là khôn nhất đấy, ít thay đổi nhưng thay đổi món nào hiệu quả món đó còn gì. Cải thiên chất âm rất rõ ràng, hên thiệt.
Bác là khôn nhất đấy, ít thay đổi nhưng thay đổi món nào hiệu quả món đó còn gì. Cải thiên chất âm rất rõ ràng, hên thiệt.[/quote] Híc, chỉ khổ mấy bác đổ vỏ cho bác Bình!
Bác là khôn nhất đấy, ít thay đổi nhưng thay đổi món nào hiệu quả món đó còn gì. Cải thiên chất âm rất rõ ràng, hên thiệt.[/quote] làm gì có chuyện hên xui bác.em thấy được là em mần thôi.bác ko nghe họ nói nhất tiển song điêu à.em mần một phát,được cả nghe và nhìn.khoái thế
Bác là khôn nhất đấy, ít thay đổi nhưng thay đổi món nào hiệu quả món đó còn gì. Cải thiên chất âm rất rõ ràng, hên thiệt.[/quote] làm gì có chuyện hên xui bác.em thấy được là em mần thôi.bác ko nghe họ nói nhất tiển song điêu à.em mần một phát,được cả nghe và nhìn.khoái thế
em làm gì đổ vỏ được cho ai đâu bác đức . anh em dúp thôi,bác nói oan em. à mấy lần em xuống quán bác chơi chả thấy bác đâu.hay gio bác xuống muộn nhỉ
làm gì có chuyện hên xui bác.em thấy được là em mần thôi.bác ko nghe họ nói nhất tiển song điêu à.em mần một phát,được cả nghe và nhìn.khoái thế[/quote] chắc giờ bác Bình giống thế này lắm rồi :lol: :lol: :lol:
bác tuệ cậy thế bác có hai khẩu đại bác nên bác bắn hiểm thế ,người ở trong ảnh là vì mê xe cổ quá nên ngủ ôm xe ,không biết hội audio có bác nào mê đồ như thế không nhỉ :lol: :roll:
còn đâu nữa mà 2 khẩu bác, chưa kịp bắn thì đã ra đi mất 1 khẩu rồi. đầu năm mới không biết bang chủ có kế hoạch gặp mặt anh em không nhỉ?
Xuân này hơn hẳn những xuân qua Xứ nghệ hi-en khắp mọi nhà Tưng bừng bang chủ thay phòng mới Hội ngộ tesd đồ sướng quá ta.
Xuân này hơn hẳn những xuân qua Bác Đức LP sắp sửa nhà Quang Bình ngẫu hứng topic mới Chí Nghĩa ẩn mình đã ló ra
em ngủ với đồ là chuyện thường ngày,chỉ sợ các bác cụng giống em mà ko giám nhận.chỉ có bác ngia là giám thôi
]em ngủ với đồ là chuyện thường ngày,chỉ sợ các bác cụng giống em mà ko giám nhận.chỉ có bác ngia là giám thôi