mấy hôm em bận đi tuyển 2 em chân dài. 3 vòng rất chuẩn, mời các bác đến chiêm ngưỡng, nắn bóp sờ soạng. lưu ý là chi được, nắn bóp sờ soạng 2 vòng, 1 và 2 thôi. còn vòng 3 là của em
các bác chưa biết đó thôi. em có mật báo là bang chủ đang dự kiến và tiến hành công trình lớn lắm. chờ ngày xuất chiêu đó thôi. a em hãy đề phòng cẩn thậ đấy. a em mình chỉ được cái đã nhỏ bé lãi hay lép xép cái mồm
hơ hơ. Nhớn thì đã không lép xép cái mồm rồi! Hê hê. Nhân vật quan trọng thường đến muộn cho đúng nhẽ phải không bác?
Hội Nghệ an mình có ai chơi đồ Naim không hả các bác? Em mới xách cái CDP Naim về nghe thấy xấu xấu mà tiếng ổn thế! Nghe nhạc Việt khá hơn cái CDP Linn Karik IV em đang dùng, còn nghe nhạc cụ, giao hưởng thì ngược lại!
Lúc nào rỗi bác tuệ ghé qua chơi, tiễn thể bác cầm mấy cái ụ đầu gấu của bác tới xem có mot được vào phần nào nưỡ ko,em chỉ e lúc đó bác hoa cả mắt lại chả giám ấy chứ
Phòng như của nhà chú, chấm hết ko phải bàn. Lúc nào set up xong mời a em đến thưởng thức. Nhớ phôn cho a với nhé. Nó là niềm ao ước của anh, và chắc cũng là của nhiều người
Bác tuệ hay nóng tính. Giờ bác đã thấy chưa, bác thấy đẹp ko. Em thấy đẹp, nên cưới a 5 đi thôi, chú nên tổ chức sớm để anh em còn tranh thủ đi rước dâu cho vui
dạ em mới chỉ sắm được bộ lòng thôi ợ, còn áo cưới để từ từ bác ạ ,chơi món này phải kiên trì thì đồ mới đẹp được
Hôm nay lang thang tình cờ bắt được tên việt kiều đang Clone PS audio. trông mặt tay này rất gian em phọt lên đây cho các bác xem
Sáng nay thấy bang chủ đang dòm cái cục này ở nhà bác Dũng! Nghe bảo cắm đồ audio vào nghe sẽ hay hơn, vậy cắm nồi điện vào cơm có ngon hơn không mấy bác?? :mrgreen:
Sáng nay thấy bang chủ đang dòm cái cục này ở nhà bác Dũng! Nghe bảo cắm đồ audio vào nghe sẽ hay hơn, vậy cắm nồi điện vào cơm có ngon hơn không mấy bác?? :mrgreen:[/quote] muốn biết có ngon hơn hay không thì phải thử mới biết được bác ạ ,vả lại cái gì cũng có quy luật của nó cả "một cây làm chẳng nên non..." heheheheeeeeeeeeeeee :lol:
nhìn anh bình dạo này đam mê audio nhiều quá cũng thấy xuống săc thật.cặp tube mono đó hót thế nào anh ơi?
Em ở đâu. Lúc nào rỗi mời em ghé qua chơi,từ khi lạc lối đi vào con đường này mất ăn mất ngủ lắm em ơi,giữ được thần sắc như a là giỏi lắm rồi, chứ như bang chủ nhà anh.................
Con bò phải có cái u Anh Bình ngồi vặn ốc vít thò cu ra ngoài :lol: :lol: ĐỒ chơi gấu quá các bác láng giềng ơi