Hê! Hê! Yên Thành quê em đang còn nhiều cái ngộ nữa như: nhân bánh chưng cá rô, áo may ô mặc ngoài, dân "thịt chuột".... :lol: Mà bang chủ nhà mình cũng gốc Yên Thành đấy!!!
Củ này hình như nằm trong L300 bác nhỉ, theo em cứ thử theo bọn khoai tây nó đánh L300 mà ghép. Tất nhiên còn thùng ốc nữa, xứ nghệ em chưa thấy ai đóng thùng củ này cả. JbL LE15A thì có rồi bác ah.
Bên Thanh Hóa có ông thanh-tóc dài, bên Nghệ An có Hùng-tóc dài, dạo này nhiều bác dồn tiền cho audio nên ko tiền cắt tóc hay sao ấy :lol:
Đâu có! em cũng dân Nghệ mà! Hay ngồi chỗ bác Phúc, nghe ké nhà anh Khánh, anh Phước và đi với anh Chung Được giao lưu với các bác, các anh thấy tầm mắt mở ra ít nhiều! :mrgreen:
Đúng đấy, đến ngồi với mấy đứa phục vụ chả biết gì về âm nhạc cũng buồn. Khi nào đến bác ới em tiếng, hôm nào cũng phãi bắt bác Đồng Dao bỏ việc về quán ngồi với em nghe nhạc tí cũng tội.
Trời mưa buồn quá, đành đem mấy thứ này ra nhờ bác Đồng Giao làm hộ cái vỏ nhét hết vào trong đó. vừa nắn lọc nguồn Sin vừa cách ly, hi vọng cải thiện tí chất âm cho vui. Lọc nguồn 4 kva, cách ly 3kva, cái vỏ chắc phải 20kva Hè..Hè...
Bang chủ vào trong đó nghe nói làm không hết việc. Đơn đặt hàng ráp đèn nhiều lắm, chắc ngày ráp được vài món kiếm vài chai gom đủ mua TL-0X mới ra. Quyết không xin vợ nữa, mà các bác đến quán đừng cho bà chủ nhìn thấy cảnh này nhé. " Biết chết liền" :mrgreen:
em xin kính chào các bác VNAV xứ nghệ quê ta, em có gốc rể ở hưng nguyên nhưng nay đang sinh sống và công tác tại dak lak, em muốn đc làm quen và học hỏi kinh nghiệm cuả các bác
:lol: Bang chủ đang thực hiện dự án do em đặt hàng đấy: Một cặp pow mono block EL34, một Amply Ongaku 211, một rề M10 Audio Note, và một rề bóng 27. Thự hiện dự án này xong thì Bang chủ thừa sức mua vài cái TLOX đấy!!!! :lol:
:lol: Bang chủ đang thực hiện dự án do em đặt hàng đấy: Một cặp pow mono block EL34, một Amply Ongaku 211, một rề M10 Audio Note, và một rề bóng 27. Thự hiện dự án này xong thì Bang chủ thừa sức mua vài cái TLOX đấy!!!! :lol:[/quote] Hay ah, quả này mỗi rề oánh một chú mono block :mrgreen:
Chiều nay đến nhà bác Khánh nghe cái DA do bác ấy tự ráp vừa hoàn thành, nhìn linh kiện quá khủng. Sơ sơ ngốn bằngTL1X rồi. Nhìn vào hệ thống em tưởng bác ấy ráp đèn để mở shop bán, té ra là đánh 3 dãi.
Bác trốn không nỗi đâu, đã thế em bắt bác phải trình diện nốt cho anh em được kính chào Bác Khánh Nghệ An.