Bác đức lâu ngày quá nhỉ. Tình hình nhà cửa đến đâu rồi bác. Đã vào hoàn thiện chưa, xong rồi thì bác báo cáo để em đưa ít đồ xuống tét thử phòng mới của bác nhé, luôn tiện em sâu ít hàng luôn
Chào các bác trong Audiophile Nghệ An, em cũng dân Nghệ, hiện đang ở HN, đang lên kế hoạch chuyển về Vinh. Hi vọng sớm được gặp gỡ giao lưu với các bác!
U.....huu... Các bác nhầm cả rồi. Các bác cứ quay lại trang 76 em đã ghi cũ thể là cơ sở sản xuất loa. Chứ làm gì có buôn bán gì đâu, hàng em sản xuất xịn đấy, cứ 45 củ một cặp các bác cứ tới cơ sở của em, số lượng có hạn, bởi chỉ có mình em ngồi dũa gọt cho nên ko được nhiều,bác nào có nhu cầu học ngề em cũng nhận luôn
Các bác cho em hỏi ở Vinh mình có ai chơi loa ProAC không nhỉ? Em cũng muốn diện kiến để học hỏi thêm ạ!
Chắc là bác lấy củ 416 về mài, thay chụp nam châm để mông lại thành củ 515 rồi bán giá cao chứ gì??? Nhờ bác thánh "soi" nào đó qua mấy tấm hình bác Bình post lên vạch mặt để bác ấy hết đường sản xuất hàng fake bán giá cao cho anh em
Hãy để âm nhạc làm nô lệ mình. Đừng bắt mình làm nô lệ của âm nhạc......... Thằng cha nào nói vậy kìa. Thử ngồi lại và ngĩ xem,ko biết xấu hổ. Chôm tiền của vợ bưng đồ ầm ầm mà cứ toàn nói pét
hi....hiii..... hình như chôm tiền của vợ, bưng đồ nge nó hay hơn hay làm sao ấy. cho nên toàn pải chôm, vả lại vợ của mấy thằng cha nge đài hầu như nó ko ngiện gì hết. nên mình pải chôm. mà chôm thì nó rất tốt cho mình, bởi vì cái vựa lúa ko bao giờ đầy, cho nên vợ mình cứ lo cày. thế là ta được ung dung ngồi nge đài ,mà ko pải lo gì hết, bởi vì vợ đang bận gặt ko đi linh tinh.. yên tâm
Em thấy nhiều bác cứ ghép đi ghép lại, bưng bê đổi chác mãi, DIY cặp loa hay cái amp tube mất cả tháng rồi lại không vừa lòng... ăn không ngon, ngủ không yên. Vì cái gì chứ? Em cũng từng như vậy :lol: , và sau đó thức tỉnh lại, em mới nhắc nhở bản thân mình, âm nhạc là để phục vụ mình giải trí khi thưởng thức. Mỗi người có 1 quan điểm riêng mà bác Bình
Thú chơi loa đài có cái hay là không tốn kém, không làm hư hại ai nên các bà vợ thường không đề phòng. Chắc hôm nào phải đóng quyển sách qua nhà bác Bình học vài chiêu
Mình thì thích chọn đồ Anh xấu, nhẹ, bẩn bẩn như Linn, Naim,ProAC mà chơi thôi! Vợ hỏi bảo vài trăm ngàn cũng tin sái cổ đi! Còn các bác nhà ta toàn Altec lansing 4,5 người khênh, amply toàn to nạc, hoành tráng thì nói dối cũng khó! :mrgreen:
em không đồng tình với dòng em bôi đậm màu đỏ kia, chắc khi nào rảnh bác thanhtrang và bác trần lương hú em ta giao lưu thay đổi altec ( mỹ cao to đen hôi ) và proac (hàng anh mảnh mai lịch sự) một bữa nhé :lol:
Em nhớ không nhầm câu này là bác nói với em :lol: , bác bảo chẳng mất đi đâu, mình mua về thì nằm nguyên đấy, khi mình bán cũng chưa chắc đã lỗ nhiều.
Lâu nay bận bịu nhiều cái nên không có điều kiện đi xa được anh à. Hẹn các anh một dịp khác, có gì em alo cho bác ngay!