Sáng nay đúng 9h anh em có mặt tại quán Quỳnh HI-EN, một số bác vắng mặt do bận công việc và đi công tác trong đó có Bang Chủ. Theo chương trình anh em tới nhà Lão thành DIY (bác Khánh) để mở màn cho buổi giao lưu, thưởng thức và chiêm ngưỡng hệ thống lò sưởi đánh 3 dãi đã hoàn thiện xuất phát từ một người chuyên nghề Tài Chính bút sách tự mày mò học hỏi sưu tầm hơn 10 năm nay. (học phí thì em không giám hỏi).
Bác chiều nay bận việc mà cũng upload ảnh lên kịp thời nhỉ! P/S: Bác đến Sài Gòn có bang chủ ra đón không????
Hế, Hế! Bang chủ ở Vinh rất ngoan, suốt ngày ở nhà chăm vợ, ít khi đi ra ngoài nên có khi nào ốm đau đâu! Có lẽ tại các bác ở BH đưa Bang chủ đi vi hành nhiều quá nên mới đổ bệnh ra! :roll:
Đúng 6h em có mặt tại sài gòn, bang chủ thông báo sốt cao ốm nặng do làm việc quá sức để hoàn thành mấy món do khách hàng đặt. Theo chương trình tối nay chỉ đi nghe nhạc thăm các bác audiphile tại sài gòn. Sớm mai bắt đầu đi ve chai và tìm ít món khuân về tháo tụ cất dành...Chiều lên đồng nai thăm bang chủ, tối ở lại đi nghe nhạc rồi về đóng gói hành lý cho bang chủ.( trong đó có krell, ATC và ZIA).
Chiều nay, có người nghe 288-16G khò khè, lóc cóc... thì quyết tâm đầu tư A5 càng tăng gấp bội . hehe , AE sắp được thưởng thức đỉnh cao của Altec rồi :mrgreen:
Hi Bác Tuệ! Vào Nam có "gì" mới không bác? Bác đã kiếm cho em con cd cỏ đó chưa? Tiện đây em nhờ bang chủ và các anh em trên diễn đàn truy tim cho em con bé người tình trong mộng này của em với nhé: Em cảm ơn các bác trước .
Vào chuyến này chủ yếu đi chơi ở Sài gòn thôi, bang chủ thì ốm hay trốn gì mà bảo không dậy được. Thôi đành đi lượm lặt ít món ve chai về mót cho nó đỡ buồn. Một vài ký tụ, máy osilo, máy tet đèn, vỏ hộp cách ly và một số " lạc xong". Đang rình một món"thuốc độc" mai mới có kết quả. (khoe trước cho có kẻ thèm).
Bác Tuệ nói nước đôi thế thì có khối kẻ hồi hộp chờ đợi xem có phải món độc mình đang rình hay ko?? :evil:
Nghe mật báo A5 tại Căm giá 5..XX K USD , nhưng tay họ Ngô đã chậm chân, nên đã bị người khác khuân mất rồi , như vậy đã loại được một đối thủ : hồi hộp đang rình rồi :mrgreen: :mrgreen: , ( he he, như vậy mình vẫn còn nằm trong danh sách hồi hộp)
Chuyến này tổng kết mai về chỉ toàn là ve chai nghịch cho vui thôi. Đi công tác và đi chơi chủ yếu. Chỉ có bác Đồng Giao là" béo" nhất, chạy đi chạy về tra mạng đỏ cả nòng xe KiA vì mấy món em mình không biết gì. bác cứ "ÔM đại cho rồi" về có đồ nghịch.
Xin chúc mừng bang hội Audiophile Nghệ An, một mảnh đất rất nhiều anh hùng hào kiệt của VN, nhiều nhân tài. Riêng em rất thích uống cà phê ở Vinh, ngon và thoải mái, trang trí đẹp.
Cám ơn bác, em đi Vinh khá nhiều lần, lần gần đây nhất là tết vừa rồi và uống cà phê ca nhạc kô à, em kô biết là có cà phê audiophile. Đợt tới em nhất định ghé thăm và học hỏi kinh nghiệm các bác. Tks bác dongdao đã có lời mời. :mrgreen:
Hê! Hê! Lúc nay ngồi nhậu nghe anh Tuấn nói bác Tuệ đợt này đưa về nhiều tụ lắm! Mai em phải kiếm cái bì đến lượm ít về cắm rút cho đỡ cơn thèm A5! :lol:
Hôm qua về được bác đồng giao ra đón, công nhận bác tuấn nhanh và khỏe thật. Hai thùng đồ to thế mà bác ấy bê vào nhà thoăn thoắt. Không kip nghỉ khui thùng ôm mấy món độc chạy quên cả dép. " định tối nay đi Hà nội, thôi mai đi để tối nghiên cứu 2 món này đã".
Chủ nhật tuần này trùng ngày cuối tháng, bác dongdao lên lịch offline đi! Đợt này có lẽ có thêm vài thành viên mới nữa
Bác đồng dao hôm qua đã lên đường đi hà nội học cách sử dụng oscilloscopc (loại hiện đại nhất 350mhz) và đồng hồ đa năng rồi. Anh em sắp tới yên tâm xài đồ cũ đi, chỉ cần đến kiểm tra cân chỉnh là dùng vô tư.
Hê Hê! Kiểu này thì giang hồ DIY ở Nghệ An dậy sóng rồi :mrgreen: Em cũng phải bán hết đồ tham gia phong trào DIY cho nó máu :wink: :roll:
Bang hội Xứ Thanh muốn giao lưu học hỏi và kết bạn với bang hội Quê Bác, ý của các bác hàng xóm thế nào xin liên hệ với bang chủ xứ thanh có nick là: thanhtocdai. xin cám ơn