Nước Mỹ từ Đông sang Tây...

Discussion in 'Thiên nhiên, phong cảnh' started by tai_trau, 11/1/10.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em quyết định làm 1 chuyến đi xuyên nước Mỹ từ bờ đông sang bờ tây xem như nào.
    Hôm nay mới là ngày đầu tiên, em bắt đầu ở Washington D.C. Phương tiện đi lại là 1 vé xe buýt 2 tầng giá 20$ cho chuyến city tour. :mrgreen:
    Trình các bác vài hình em chụp. Tiếc là hôm nay xe chạy nhanh quá không có thời gian ngắm nghía được nhiều.
    Nhìn chung là thành phố khá đẹp, phong cách kiến trúc thì pha trộn đủ thứ nhưng nom có lý. D.C nhỏ hơn nhiều người nghĩ và khá "vuông vắn".

    Đây là Washington Habour, bên 1 dòng sông đầy băng. (Hôm nay đang lạnh -6oC, sun hết cả...).
     
    Tags:
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Washington Habour nằm dòm ra con sông này..
     
  3. GaVN

    GaVN Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    1.398
    Likes Received:
    68
    Location:
    BĂNG NHÀ HÁT
    Ảnh tiếp đê cụ !!! cụ có vừa chụp ảnh vừa nghe nhạc giống e ko hì hì :D
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Sau đó em lọ mọ ra Nhà Trắng tìm ông bạn tính rủ đi làm phát bia hơi, tiếc là hắn ọp cuối tuần mất.

    Thực ra Nhà Trắng không đẹp lắm và khá nhỏ bé. Nhưng khung cảnh xung quanh thì khá thú vị. Hôm nay chủ nhật nhưng do trời lạnh nên rất ít du khách trên phố.
    Trước tiên là em thấy mấy chú sóc tung tăng trước Nhà Trắng..
    @Gà: Em quên mất cái Ipod ở nhà, đang điên đây. Còn vụ bác vừa quay phim, chụp ảnh vừa coi TV thì em vẫn còn khao khát làm theo mà chưa được đới.:mrgreen:
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Trước cửa Nhà Trắng có mấy bác trai bác gái phản chiến. Bác gái thì làm quả lều con con đối diện, thấy du khách qua là giương biểu ngữ vẫy vẫy với thông điệp "Chiến tranh không phải là câu trả lời, và tham gia diễn đàn VNAV chính là khởi đầu 1 cuộc chiến.." :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

    Còn bác trai kia thì cứ đứng hát ầm ĩ, nhưng thấy em giơ máy chụp thì cũng làm điệu ra phết. Keke. :lol:
     

    Attached Files:

  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Còn trong hình là tay chủ cũ của Nhà Trắng với đôi giày mua hết 65k ở trên đường Trần Hưng Đạo (mua cùng tay Xì Tin). hê hê
     

    Attached Files:

  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Đây là những bức tượng rất đẹp trước Nhà Trắng.
    Bức đầu hình như của bác tổng thống thứ 7, còn bức thứ hai hình như của 1 bác người Pháp có công làm gì đó trong lịch sử Mỹ. Người phụ nữ bên dưới đang năn nỉ bác tượng này trả lại cái váy (bác tượng đang cầm trên tay). Chả biết họ đã làm gì mà xin váy áo ghê thế nhể? :wink:
     

    Attached Files:

  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Sau đó em mò sang khu bên cạnh, thấy mấy tay dân địa phương chỉ chỏ "đây là tòa nhà xấu xí".
    Kể nom cũng xấu thật, nhưng nó còn xấu hơn vì là...tổng hành dinh của các bác FBI. Thấy khói bốc mù mịt em chả biết là sao, đành tự nghĩ "chắc là họ ...đốt vía".
     
  9. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Mấy khu nhạy cảm này mà khg thấy bảng "cấm quay Film chụp ảnh nhỉ"? :lol: :lol:
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em dừng chân lại ở 1 nơi rất đặc biệt, đó là nơi tưởng niệm A. Lincoln hay còn gọi là "Ngôi đền của sự tự do". Đây cũng chính là nơi Bác Martin L. King đã chia sẻ giấc mơ bất hủ "I have a dream" về 1 ngày những người con của người nô lệ và của chủ nô có thể ngồi cùng 1 bàn bình đẳng với nhau.
    @Bác Rờ Gu: Em chỉ thấy bảng "Cấm mang theo máy mà không chụp" thôi :mrgreen:
     

    Attached Files:

  11. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Chụp thoải mái bác ợ :lol:

    @ Taitrau: Hình lão có xài PS không mà nom ngon thế :D

    Thân,
     
  12. oDoh5

    oDoh5 Advanced Member

    Joined:
    30/3/09
    Messages:
    2.001
    Likes Received:
    5
    Location:
    DNCity
    @Bác Tai: Ở Mỹ đất đai có vẻ rộng rãi bác nhỉ? Nếu ở ta thì mấy khu đất kia bị quy hoạch thành khu tái định cư rồi.
     
  13. format

    format Advanced Member

    Joined:
    20/6/08
    Messages:
    522
    Likes Received:
    4
    Location:
    Buôn Ma Thuột
    Cám ơn bác Tai_trau. Phóng sự ảnh của bác rất thú vị, bình luận lại rất hóm nữa. Em cũng mơ có một ngày được như bác, lang thang khắp nước Mỹ... Bác bớt chút thời gian liên tục cập nhật nhá, càng chi tiết càng thú vị...
    Một lần nữa, cám ơn bác!
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Đứng trên thềm nhà bác Lincoln có thể thấy rõ nhà bác này xây dựng trên 1 đường thẳng với công trình cao nhất D.C (hơn 500 feet) và đồi Capitol.
    Ý tưởng khi làm nhà của bác Lincoln là "Các chú cứ bàn việc thoải mái, nhưng anh đứng sau lưng dòm thấy hết đới. Cứ là phải cẩn thận với anh" :wink:
    @Thanhvns: Đừng có mà cạnh khóe. Laptop của em mà cài PS thì nó đơ ngay. Mới lại hình phóng sự cần ếch gì PS. Hôm nay giời đẹp, trong veo. :D
    @oDoh5: Bác nói đúng ý em. Sáng nay em mới mua được 2 lô đất ngay trung tâm. Thiếu tiền phải bán bớt cặp loa mới đủ đấy. :mrgreen:
    @TP14A: Thank you bác.
     

    Attached Files:

  15. Music_addicted

    Music_addicted Advanced Member

    Joined:
    27/3/06
    Messages:
    1.904
    Likes Received:
    8
    Location:
    Saigon, BTA
    em đi Mỹ nhiều lần mà chưa bao giờ đến được bờ đông của Mỹ, rất thích phóng sự ảnh của bác :D
     
  16. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    ................................
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Nghe thấy bác Lincoln nói thế, em mò sang khu đồi Capitol xem nơi các bác nghị gật làm việc như nào.
    Chẹp, nhà xây đẹp nhưng nom qua phòng khách chả có đôi Tannoy nào. Tóm lại chưa biết chơi. Hơ hơ.

    :mrgreen:
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Khu vực này có 2 nơi du khách luôn đến xem, đó là khu tưởng niệm 2 cuộc chiến Triều Tiên và Việt Nam.
    Em vào dòm khu tưởng niệm mấy bác đứt trong chiến tranh Triều Tiên trước. Thấy mấy tượng chiến binh nom vất quá. Oánh nhau thế thì mệt chết.
    @Choang Him: Đất rẻ nhưng cơ sở hạ tầng yếu kém lắm. Mua làm gì.
     
  19. ThanhVNS

    ThanhVNS Advanced Member

    Joined:
    13/10/06
    Messages:
    7.105
    Likes Received:
    80
    Location:
    77/25/1 Phạm Đăng Giảng-Q Bình Tân-TP.HCM (M4-KCN
    Chắc trời lạnh quá nên lão tai nói nộn :mrgreen: nói đến US thì phải điểm mặt các anh hào như Builder, Theta, Wilson, YL Acoustic v.v.v chứ ai lại Tai với chả............. :D

    PS: Hình lão chụp lên tay quá, >> 9.5 điểm nhá :D :lol:

    Thân,
     
  20. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Bờ đông với bờ tây chả khác gì nhau đâu bác, chỉ có cái bờ đông nhiều nhà cũ/cổ hơn thôi. Nói chung Mỹ đi nhưng nơi có thiên nhiên hùng vĩ thôi chứ trong phố thì gọi châu âu bằng cụ. Ở châu âu bất kỳ góc phố nào cũng đáng để các cụ dơ máy lên bắn một phát. Mỗi góc phố, con đường, cây cầu đều có một câu chuyện, mỗi làng quê đi qua lại một cách nhìn khác, mỗi vùng miền lại có một bản sắc riêng. Em chỉ ước có 1 tháng như bác Tai đi từ London sang Praha, qua Rome rồi lộn về Gene`ve thì đời em kể như cũng là mãn nguyện hehe.

    Còn ở Mỹ đâu cũng thấy Starbuck, McDonald, TJ Fridays, JC Penneys, Circuit City (Hình như cái này đứt rồi), rồi Wood wills, rồi James Brown, rồi Baby "R" Us ... Mall nào cũng giống nhau, từ west sang est coast. Phải nói là giống nhau từ cái vỉa hè trở đi đến cái giấy toa lét cũng giống nhau luôn.

    Em chỉ thích nhất thiên nhiên hùng vĩ và có tất cả các loại khí hậu trên thế giới ở đây. Bác tai sang đấy lâu cố gắng dịch cái bằng lái xe thỉnh thoảng còn thuê xe đi lang thang đc. Tự dịch xong lấy cái dấu củ khoai đóng vào là ok. Lái khoảng 2 ngày là quen cách đọc biển đi đường, làm thêm cái GPS nữa là đi vào ngõ ngách ngon. Nói chung là dễ hơn quê mình.

    Hồi trước em được đi qua cái phà đúng là cái phà trên sông trong phim The Ring đi trên sông ở Seattle, hichic, sông núi cây cối, vách đá ... Nói chung rất ấn tượng. Mỗi tội hồi đấy chưa biết ảnh ọt là gì nên giờ hơi bị tiếc.

    Chúc bác tai khỏe, vững vàng tay máy để có một tập sách ảnh "America Reflection Through Tai Trau's Mirror"
     
  21. Wildbird

    Wildbird Advanced Member

    Joined:
    19/3/07
    Messages:
    12.708
    Likes Received:
    653
    Location:
    BTA - TPHCM
    ................................
     
  22. Cominup

    Cominup Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    3.343
    Likes Received:
    13
    Ở chỗ này có cái dòng chứ hình như là "các chú ngã xuống vì tự do của những vùng đất các anh đếch biết, của nhưng con người các anh đếch biết" Hichic, bác tai nhớ chụp lại đoạn này nhé.
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Khu tưởng niệm hơn 58k lính Mỹ thiệt mạng trong cuộc chiến Việt Nam do hơn 20 sinh viên thiết kế thành 1 bức tường đen màu buồn bã với chân tường chôn vào lòng đât nhìn giống như 1 ngôi mộ tập thể. Danh sách của hơn 58k lính Mỹ này được bắt đầu từ chính giữa (năm 59) và cũng kết thúc ở chính giữa (năm 75) với ngụ ý "Bắt đầu ở đâu thì kết thúc ở đó, không có cái kiểu vào uống bia hơi trên bàn rồi ra về từ cửa toilet như mấy tay VNAVers.." :mrgreen:

    Độ cao của bức tường cũng thay đổi thể hiện mức độ tham gia cuộc chiến. Với chất liệu Granite đen bóng, các sinh viên thông minh muốn gửi 1 thông điệp rằng "bác nào dòm vào đây sẽ thấy hình ảnh mình trong đó. Lớ ngớ mà đi lính dễ tèo phết đấy...."

    Trong hình là 1 bác Cựu chiến binh "thăm lại chiến trường xưa". Thấy em chụp là tạo dáng ngay. Nom xì tin phết
     
  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.556
    Likes Received:
    5.142
    Location:
    Hà Nội
    Em nom thấy mấy bác gái cũng nhiều tuổi đứng khóc bên bức tường mà hem dám chụp vì sợ lỗ mãng. Thấy cô hướng dẫn viên du lịch nói với 1 đám đông đang tò mò "Cuộc chiến với hơn 58k chú đứt đã chia rẽ nước Mỹ 1 cách sâu sắc...", em mới buột miệng "Nhằm nhò gì, ở quê em hơn 2,7 triệu người hy sinh cơ". Thế là mấy bác du khách Mỹ Latin xúm vào em hỏi um cả lên "Thế bây giờ ở đây bác có cảm tưởng gì không?"
    Em mới thẹn thùng giả nhời "Em thì em thích màu tím, yêu hòa bình, tôn trọng tình bạn và rất ghét chiến tranh". Gớm, câu trả lời hay ơi là là hay các bác nhể? :mrgreen:
     
  25. Thành JBL

    Thành JBL Advanced Member

    Joined:
    13/11/08
    Messages:
    979
    Likes Received:
    18
    Bác Tai có đi qua trụ sở Mcintosh , Mark Levinson...là các hãng của Mỹ làm vài kiểu ảnh để anh em mở mang tầm nhìn, dùng nhiều Mcintosh mà em cũng chưa biết về hãng nhiều lắm ..Cám ơn bác Tai nhé...
     

Share This Page

Loading...