Vâng, hôm đó em cầm mõn cái 17-50 và cái 70-200 (lens này của chị Bạchduong) đâm ra ức chế. Tỉ dụ như 1 buổi sáng em lọ mọ ra bờ sông ở D.C ngắm....băng, định chụp 1 quả "mênh mang" nhưng ống da di năng thì nó chỉ đến thế này. Hực, bực!
Xin phép bác Tai em chuyển qua Newyork... Em xin bắt đầu từ hình Statue of Liberty (tương Nữ thần tự do) bên bờ vịnh New Jersey
Cảm ơn bác...lúc đó em chụp rất nhiều tấm, tạm gọi là lọc ra 3 tấm đăng thôi . Thời tiết lúc đó hơi xấu, có cơn mưa to và tối...sao em đen thế không biết.
Tiếp theo, Newyork nhìn từ trên cao... hôm chụp trời quá nhiều sương mù. Phí mất công sức leo lên đỉnh của The Empire State . Đằng sau những dẫy nhà cao tầng phía xa là điểm giao của 2 con sông, Harlem và Hudson River....
Ôi, hàng quê mình ở nóc Tháp Rùa là đỉnh cao rồi. Ở Mĩ thì có 1 số tượng nữ thần tự do. Quả hoành tráng nhất là ở NY như bác Met chụp. Còn ở nóc nhà quốc hội (và nơi đón khách có thêm 1 phiên bản) cũng có 1 bức tượng có tên tiếng Việt tương tự, còn tiếng Anh là Statute of Freedom. Em show quả Nữ thần Tự do xịn luôn, không phải tượng à nha. :lol:
Cặp điếu cày ở đầu xe là thế nào ấy nhỉ? Của bác Tai ah? Tội nghiệp Bác! Đi ctac xa thiếu thốn! :lol:
Còn đây là New Jersey, nhìn từ sông Harlem...New Jersey và New York chỉ cách nhau có 1 con sông thôi..
Ôi trời, bác qua NJ thì chụp hộ em những khu rừng trải dài ven đường. Em nhớ là mùa thu ở NJ đẹp lắm mà không có dịp dừng lại chụp hình.
@Taitrau: em không đi qua NJ, chỉ đứng từ bên NY phóng sang thôi.... @Thanh-VNS: cũng giống bác nhỉ....
Bên kia sông cũng là khu Brooklyn nổi tiếng... một trong 2 khu nổi tiếng nhất NY là Manhattan và Brooklyn (NY có 4 khu). Brooklyn là khuôn mặt hoàn toàn tương phản với Manhattan....Một trên trời và một dưới địa ngục
Nỗi giữa khu Manhattan và Brooklyn có 3 cây cầu, gọi là BMW... . Brooklyn, Manhattan và Williams Cầu Brooklyn...cây cầu cổ nhất... Cầu Manhattan
Chắc em bốt ở topic nào đó (đoán là topic Nikon). Có hiện tượng lẫn cẫn do tuổi già roài đây. Thôi, em đền quả gợi cảm này. (Ảnh em chụp lại ở Bảo tàng Báo chí, ảnh gốc được giải Pulitzer năm nào đó chứ không phải bản quyền của em đâu nhá :lol: ).
Bên sông Hudson, sông này có đồng chí phi công đã hạ cánh thành công trên mặt sông khi máy bay bị trục trặc cháy động cơ, cứu sống hơn 180 hành khách....nơi đồng chí ấy hạ cánh ngay phía trước tòa nhà này...