Nó tên là Newseum, trên đường Pennsylvania Ave ở DC bác ơi. Một trong những bảo tàng em thích nhất ở đó. Nó đây bác:
Rất cảm ơn bác Lamsaigon đã cung cấp thêm thông tin, có nhiều thông tin bác nói tới giờ này em mới biết...
Trên phố Wall có tòa nhà Triump, có trụ sở các ngân hàng và quỹ đầu tư lớn nhất thế giới....Phố Wall là phố đi bộ. Cũng là phố có trụ sở của Thị trường chứng khoán New York (NYSE) huyền thoại.
@metalworks: Wall st tấm cuối góc máy rất đẹp với đèn vàng bác ạ, còn tấm nào nữa cho anh em xem luôn nhé :wink: @Regu: Máy ấy bán bây giờ có ai mua nữa đâu, may ra còn cái MF 35-F2 hehehe vứt qua em đi Thân,
Cảm ơn các bác Nhà trưng bày, bảo tàng...phía trước có tượng của G.Washington....nằm ngay giữa Wall street
Mấy hôm bận quá không pót, topic nó trôi tận đâu em tìm mãi mới thấy.. . Thêm một số hình ảnh về Wall street
Cho mình góp thêm mấy ảnh đường phố của NY... Xích lô ở New York Một góc Quảng trường Thời đại - Time Square Khu phố Tàu - China Town Trụ sở Liên Hiệp Quốc Chiều tà trên phố
2 USD/block, đó là giá mà tụi nó tính đấy...mà NY thì đi hết một đoạn đường dạng như Broadway phải mất cỡ ngàn blocks....vậy tính tiền đi hết đường Broadway là bao nhiêu?
Tính block nhà thế thì không khác gì ngày trước điện thoại quê mình tính block thời gian theo phút. Em tiếp bác Met 1 tấm khi tuyết tan ở Oregon.
Dạ em không biết tên nó là gì, thấy mọc nhiều phết. Quả nhỏ bằng đầu đũa, mùa xuân lúc tuyết tan còn đọng nước nhìn dễ chịu. Tặng bác thêm 1 quả ngắm chơi...
Chạy xe buổi chiều, thấy quả núi đầy tuyết. Đây là ở Utah ạ. @Met: Không phải sương, tuyết tan mà lị. Lão Chiêm lúc nãy đã thắc mắc rồi. :evil: :lol: :lol: :lol: