Em xin giới thiệu tiếp... TIME SQUARE Thực sự em hơi thất vọng khi tới đây, em nghĩ quảng trường này phải to lắm, giống như Quảng trường đỏ ở Nga...
Vào cái Hardrock cafe này, cái ở Sài gòn phải gọi bằng cụ về độ hoành tráng, đông đảo....tiếc là em không chụp được bên trong vì đông quá... Timesquare nó nằm ở chỗ này
Ngay ở Timesquare, em lên một nhà hàng, được nói là trang trí theo phim Forrest Gum, em lại chưa xem phim đó bao giờ nên không hình dung được. Nó có món Lobster rất ngon và rẻ :lol:
Em tiếp... Ground zero, nay thì chẳng thấy gì...thay vào đó là một công trình xây dựng ngổn ngang và một tòa nhà cao đang thành hình, nghe nói là để thay cho World Trade Center hồi xưa...
Nhìn cái hàng rào giống lô cốt quê ta nhỉ? Có điều khg có xe qua lại. Nên thấy sạch sẽ và đỡ chen lấn! :lol:
Nằm ngay trên phố Water, downtown Manhattan, có một khoảnh nhỏ để tưởng niệm các lính Mỹ trong Chiến Tranh Việt Nam.
Hôm nay em mới vào xem, công nhận nhìn giống tuyết kem đánh răng thật đấy bác Tai ạ PS: Lão này sướng thật, lang thang khắp mọi xó xỉnh
Khu Old Seaport, nằm ngay cạnh chân cầu Brooklyn, phía Manhattan. Nghe nói Seaport này có tuổi đời từ thế kỷ 18. Thấy rất nhiều người làm việc ở khu Phố Wall cuối ngày chạy ra đi ferry ở đây về các khu khác như NJ.
Bác Phihong chụp ở thành phố nào thế? Trông nhìn họ tổ chức lễ tốt nghiệp long trọng bác nhỉ... Em tiếp mấy hình chụp đường phố New York, chả có chủ đề gì, cứ thấy là chụp...
-Bác Phihong họ hàng ra sao với thầy Long và cô Hoa vậy Bác Phihong ơi ? Bác là Anh hay Em cô Hoa @ Metalworks : CSU LA đó Bác
Dạ Bác Phong ! Anh Long và chị Hoa , chỉ là lối xóm thôi . Nhưng tình nghĩa còn hơn anh em ruột nữa đó bác .