metalworks @ Bác Phihong chụp ở thành phố nào thế? Trông nhìn họ tổ chức lễ tốt nghiệp long trọng bác nhỉ... Dạ chào bác Hưng !Đây là hội trường ,trường Đại Học California State University, Los Angeles nơi đây diễn ra lễ trao bằng tốt nghiệp đó bác !
Cảm ơn bác đã chia sẻ, không biết bao giờ em mới đi tham dự lễ nhận bằng tốt nghiệp của con em nhỉ...cũng chẳng còn xa nữa.
-Bên T Long thì Mình biết là không ... suy ra cứ tưởng cô Hoa là chị em của Bác Hồng chứ ! Hai người ấy sang Mỹ định cư rùi hở Bác Hồng ?
metalworks@Một số hình ảnh tiếp tục của Newyork... Bác Hưng chụp đẹp quá ! Bữa nào chắc nhờ bác sang sẻ kinh nghiệm một chút nha.
Nước Mỹ có nhiều cảnh đẹp quá,mình cũng đang mong 1 ngày sẽ được đi ngao du giống như bạn vậy :wink: :wink: :wink:
@phihong-NS: cảm ơn bác...em chụp thì có gì mà đẹp, tuy nhiên bữa nào bác mời bia...em sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm . @Wildbird: em chụp lense 24-70 mà.
ý bác là em lai phải mua thêm ống wide nữa à . Em mở đầu loạt ảnh Newyork phố bằng hình ảnh vạ vật của mấy cô trước siêu thị máy ảnh, thiết bị ảnh nối tiếng B&H mà anh em chơi ảnh hình như ai cũng biết. Siêu thị nó to như Diamond, cùng đại lộ 34 với tòa nhà Empire State
@ Met: Bưng cái Zeiss Distagon T* 28mm f/2.0 đi bác ạ, cái này mà phang thì không có ống nào đọ lại kể cả Nano của Nikon, em đang tích cóp từ từ
Ý bác là Rangefinder? Hiện tại em đang bị Zeiss nó vật ác quá mà chưa mua được cái máy in $$$ :mrgreen:
Ống 12-24 thì dí vào đâu nó méo ở đó, cái cần là dí vào nhưng nó không méo mà vẫn bao quát được như 12-24 cơ
Xem mấy tấm hình của bạn làm mình nôn nao quá,hình chụp đã đẹp,chắc cảnh còn đẹp hơn nhiều..nếu mà được đi 1 chuyến từ bờ đông sang bờ tây nước Mỹ thì còn gì bằng........
Cảm ơn bác đã dành thời gian xem hình và có lời nhận xét. Đi bây giờ thì dễ mà, bác dành khoảng 1 tháng là đi hết từ Đông sang Tây thôi . Khi nào về hưu em cũng tính làm 1 trip cho đầy đủ....