Bên hôm Central Park, toàn thấy xe ngựa, mùi ngựa hôi không thể tả... Liếc vào bên trong Central Park, nghe nói đẹp lắm mà em chẳng có thời gian vào... Vài hình ảnh khác
Tấm anh chàng họa sỹ và cô bán hàng bác đưa qua street life thì rất đẹp . Nhìn các đường phố bác chụp nó cứ hao hao như hôm rồi em qua xứ của anh Jackie Chang hehe toàn bê tông nóng hừng hực, so ra xứ ta vẫn nhiều cây xanh hơn các nơi khác bác nhỉ Bác mà cầm theo cái T* 28/f2 thì khối nào khối ấy nó nổi lên như 4 D Thân,
Bảo vệ môi trường mà bác, họ thải ra khủng khiếp thì cũng phải làm một tí cho nó hòa đồng một tẹo với các bác Eu chứ mấy chú ngựa ấy chỉ là cái Slogan thôi :mrgreen:
Emn thấy ở "bển" các bác ý cũng bảo thủ phết đấy. Ngay cả mấy cái trạm điện 1 chiều phục vụ công cộng từ thời bố cái đại vương Newton đến tận những năm 2000 họ mới bỏ kia mà. Còn ngựa thì quá tiện, sau khi phục vụ xong ngựa về hưu thì xuất sang VN ...cho du khách cưỡi, cưỡi chán ta cho làm...phở bò! @Metal: Em cũng chưa đến Central Park, trước xem quả xít com Friends thấy quay chỗ này liên miên.
Ở nước ta, qui trình tiến hóa từ ngựa lên bò được đẩy nhanh hơn tốc độ theo qui luật của Darwin bác ơi. :mrgreen: Em thấy bố em thỉnh thoảng xem thời sự trên TV còn nói "sâu bọ giờ làm người" cơ mà. :wink: Chết, em quay lại làm tý Hoa Kì cho đỡ bị chém là spam nào. Tòa nhà này em chụp từ trên xe bus khi lượn lờ ở Salt Lake City.
Vâng, lên tới đỉnh núi thì có một khu hồi lâu lâu có sử dụng cho các môn thi Olympic mùa đông (hình như năm 2002??). Dân du lịch và trượt tuyết thì leo cable car lên đó. Nhân tiện, khoe với các bác hàng hiệu em khoác trên người, toàn đồ mắc tiền không à: - Mũ len Nike: 25k, mua ở đâu đó vỉa hè Hà Nội - Kính Rayban: Mua giá 12 đô ở cửa khẩu Lao Bảo - Áo khoác: Giá 400k mua ở Chùa Bộc, HN. Đúng chất dân chơi luôn!!!
Ôi Bác tai ơi,lâu nay em cứ tưởng Bác "phải già" như cái avatar chứ, ai ngờ bác còn teen phết. Mà teen lại chụp hình quá đẹp nữa chứ. Sếp em mới đi Mỹ 1 tháng về, cũng đang khoe hình như Bác, mà là khoe "hình cứng" còn hình mềm thì ông ko biết post nên rửa thấy bà luôn. :lol:
Dào ôi, em thì đẹp giai nổi tiếng trên Vnav từ lâu rồi mà. Bác mà gặp em ọp lai là ưng cái bụng liền (bất luận nam nữ) :lol: :lol: :lol: Em thêm tí hình tuyết tiếc để lách tội spam. :mrgreen:
Ý bác là Brooklyn? Em có post một số hình mấy trang trước, nhưng giải thích thì chịu bác a. Chắc phải hỏi google thôi