@metalwork: vâng, brooklyn ạ, tấm hình cuối của bác, có thằng chả đeo tấm bảng là có ý gì vậy bác? @tai_trau: phố trung hoa bác có chụp không bác?
Dạ không ạ, em có lang thang ở đó nhưng không chụp do trời mưa quá. Cũng tạt vào mấy tiệm người tàu ăn mì nóng rồi mới lượn tiếp. @Met: Dạ, toàn bộ ảnh em đều chụp bằng Tamron 17-50 trên Body Canon 40D ạ.
Hehehe, được chuyên gia khen thì còn gì bằng...không biết thật hay không cứ sướng đã :lol: Thằng cu này nó bán pho mai, cứ mời em ăn suốt....đại khái bán giống như trong Metro nhà mình, mời ăn trước rồi muốn mua tùy ý...
Em tiếp Mấy thằng cha này chắc là dân du lịch giống mình Trông đồng chí này cực kỳ giống với diễn viên đóng Big Momma...em chụp xong lân la tới hỏi, đồng chí cười tít mắt. Bác bảo vệ ăn vội bữa trưa... Rất nhiều nhân viên văn phòng ra đường ngồi ăn trưa như thế này.
Hội trường Cà chê Ni đây, nhưng chê cũng hơi khéo nên đọc không kỹ thì khó mà nhận ra :twisted: :mrgreen: :mrgreen:
Thời tiết cũng đẹp, chắc trình em yếu...em cứ muốn nó tối tối tí trông hay hơn...hay là do nhìn hình chụp phim thích nên bị ám ảnh Các đời box...tụi nó đặt box mới mà cũng chẳng t hèm bỏ cái cũ đi. Giống ta nhỉ...
Hai chú này đang...kiếm Đọc báo... Cô này khi em chụp xong thấy ngẩng mặt lên có vẻ giận, em phải sorry một lúc mới chịu cười...
Vài hình ảnh về tòa nhà trụ sở LHQ... Trong sảnh chính có triển lãm ảnh nhỏ nhỏ, giới thiệu hoat động của LHQ ở khắp mọi nơi.... Các đời TKK...
@Wildbird: ôi dào, em tạt qua cho mấy ý kiến rồi chuốn ấy mà...người ta cứ hỏi ý kiến mãi :lol: :lol:. @Regular: Thanks cụ...