Bác tài chạy ra gọi em về vì đã hết thời gian thuê xe, em chụp nốt bức cuối cùng. Còn kịp nghe lời 1 người ông nói với cháu gái bé bỏng của mình "Cháu hãy thử xem, chiến tranh cũng lạnh giá như thế này đấy"... Hẹn các bác hôm sau nhá, em đi xơi bữa tối với quả "Mì Gấu Đỏ" mang từ quê nhà sang đơi. @bác Thành JBL: Vâng, nếu may mắn được qua em sẽ chụp lại gởi bác.
Giết sơ, em định tuần cuối cùng mới mua chứ không vác con khủng này theo người thì chết em à. Ship = 150% giá trị của máy nhá. Rẻ nhể? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Tiện thể bác tặng em con Ipod ghẻ của bác để em nhét vào cho nó đồng bộ . :lol: Đợt này đi chắc là chén Râu Ngô nhiều đây. :lol:
Cái này bác chụp sát bức tường lấy cái mặt ngây thơ tì vào bức tường chạy dọc hút tầm mắt thì có cảm giác mạnh hơn. Quả này mà có fish eye thì thấy cái tường cong vút xa tít, hichci. Cái này hình như hơi thừa sáng anh ah. Lưu ý khi chụp bằng DSLR thì nên chụp tối một tí về chỉnh PS thoải mái, chứ chụp thừa sáng về đếch chỉnh được.
Trông ảnh của bác lại nhớ năm ngoái cũng giờ này ở bên đó, lạnh sun....nhỉ . Bác đi từ đông sang tây đi bằng cái gì, lần trước em ra Budget thuê cái xe Dodge to đùng chạy....mấy ngàn km tới tận San Diego vui lém bác ạ...đi máy bay không hay đâu. Chạy xe ở Mỹ cứ vừa chạy vừa ngủ...sướng thế. Lái xe ở VN qua Mỹ lái thì nhàn tênh.... Chúc bác có chuyến đi thú vị
Bác Vút Bay ơi hôm nào em về bác dẫn em đi chụp choẹt tí nhá, đặng dạy em mấy chiêu luôn. Em thử bớt sáng này, dùng Picasa thôi vì em bó tay món PS. @bác Metalworks: Có đoạn đi máy bay, có đoạn đi oto, chứ nếu chạy xe từ DC về Portland chắc em chết.
Đây là câu trả lời cho các bác tẩy chay PS và kêu PS làm mất đi cái hồn của bức ảnh, hehe. Chỉnh một chút thôi cho ra cảm xúc khác hẳn ảnh gốc. :lol: Cái bóng của khuôn mặt nhân vật hiện rõ hơn, bức ảnh có chủ đích hơn.
Nguyên mẫu thật cho nhân vật quý tộc Pháp sát cánh cùng Benjamin Martin trong phim "The patriots" đấy cụ. Người Pháp, tước hầu, tên de Lafayette. Cụ đi sứ nhớ xem Kìu bên ấy thế nào, nếu tốt giống thì mang về chuẩn bị Kìu 10. :mrgreen:
các bác giỏi thật, chẳng biết các bác làm nghề gì mà được đi Mỹ nhiều nhỉ? sướng quá em thì chỉ có ngồi mà mơ. chúc bác Tai chân cứng đá mềm nha
mĩ bây giờ là bạn rồi mà , ko gọi là trả thù dân tộc được nữa mà phải gọi là giao lưu tình cảm , chỉ khi nào bác taitrau qua TQ mới gọi là trả thù dân tộc :lol:
À đúng rồi, bác BAB nhớ kinh thế. Em cũng thấy bác tài nói làu bàu là La Pha Ét nhưng chả nhớ tay nay như nào. @Caithang: Cụ Chêu em, về cái địa lý thì xa lắm, chưa có tài trợ chưa đi @Vesna: Có nên thay mặt bác "thế vesna hành đạo" kô nhể? @Dungkts: Càng lạnh càng trong và càng sun.... :mrgreen:
Nhìn từ xa khu tưởng niệm cuộc chiến VN như này (bóng đen đổ xuống là quốc kỳ Mỹ, bên dưới có treo kèm 1 lá cờ POW - Tù binh chiến tranh và MIA - Mất tích khi đang hành sự, màu đen. Nói chung là mấy bác bên này còn ám ảnh lắm.
mua ngay một cái GĂNG TAY MỘT NGÓN đi cho cháu nó được ấm chống sun vậy mới có thể giao lưu tình cảm được , cho tớ gửi một tý . nhân tiện cậu hỏi hộ anh bác lamdoi có cho con pre cat về thăm quê không ?
Hình như sắp về. Em ko rõ chỉ nhớ là tay Gà thì đúng là sắp có quà. Các bác làm sẵn nước sôi đi là vừa.
Nếu ở nước mình thì tượng mấy cụ chiến binh bị đạo chích chôm về bán cho mấy shop thời trang hay Nón Sơn làm ma-nơ-canh rồi
đề nghị bác cố 1 vài tấm về mấy cái shop audio bên đó nha bác. Coi họ trưng bày buôn bán như thế nào í mà