Các bản tin, phóng sự, tài liệu...được trình chiếu liên tục trong giờ mở cửa trên màn hình nhỏ, màn hình rộng và có cả phim 4-D xem trong vòng 20 phút.
Trên tầng 6 có thể nhìn ra một góc lớn của DC, đặc biệt là đồi Capitol thấy khá rõ. Em nghỉ tí lượn sang các topic khác spam đây. Hẹn gặp lại các bác nhá. :mrgreen:
nhìn hình bác chụp làm em nhớ đến chuyện ngày xưa. chuyện kể rằng có 1 cô gái và chàng trai thương nhau và 2 người sống cách nhau 1/2 chu vi quả đất... thôi kể nữa là em ngất đây.
cả hai vẫn chưa ai chết... và sống cách xa nhau 12 múi giờ . lý do chính là chàng trai nghĩ là không chịu được cái lạnh mùa đông bên kia :lol: . cơ mà em thấy bai Tai cứ phơi phới thế kia... biết vậy em thử 1 lần nhể.
Đây là trung tâm Kenedy, được xây dựng từ đóng góp các cá nhân thời bác này làm tổng thống. Khi bước vào ta sẽ đi qua phòng trưng bày đủ 50 lá cờ các tiểu bang, gọi là Hall of States.
Đây là hành lang cùng bác chủ nhà ra đón khách. Bác nào yêu nhạc kịch buổi tối nên mò đến nhà này coi ké. Công diễn hàng đêm, nom có vẻ hấp dẫn.
Phía sau vườn nhà bác này dòm ra sông giời ơi gì đó em quên tên, bên kia bờ sông là tiểu bang Virginia. Do mấy hôm nay giời đã ấm lên nên băng đang tan. Phong cảnh rất thanh bình.
Tâm trạng, tâm trạng đây, he he. Con cá mất là con cá to, bác tcqanh ah. :? Nhưng cái US này em nghĩ là bác nên thử đê, sống, làm việc ở đây cũng tốt đấy, nghỉ ngơi thì qua châu âu cho sướng. hehe.
Hôm nay em có việc nên mò vào được bên trong Quốc hội Mỹ (đồi Capitol) và Tòa án Tối cao Mỹ. Nghe thuyết trình mệt quá nên em lẻn ra bắn mấy phát từ bên trong tòa nhà. Thực ra tòa nhà này xây xong mới dùng được tí ti thì bị mấy bác quê hương Tannoy cay mũi đốt mất, thế nên phải xây lại. Nghe kể là cái dome (chóp tròn tròn) làm mãi mới xong vì nội chiến Nam Bắc. Đồi Capitol nhìn từ lối vào, nom vẫn thế. Hôm nọ là em chụp từ phía khác.
Vào bên trong đập ngay vào mắt là chị tượng Tự Do "Statute of Freedom". Chị này giống hệt chị leo lên chóp nhà đứng cả về kích thước lẫn hình dáng. Nom yêu phết.
Bên trong tòa nhà quốc hội Mỹ, em chỉ khoái ngắm mấy cái mái vòm. Nom cũng hay hay. Kể ra thì mấy tay làm thạch cao trên Cát Linh có khi cũng làm được, nhưng cái khoản tranh vòm thì hơi bị khoai. :mrgreen:
Em tạt vào thấy 1 phòng đề là "Chamber of Supreme Court", đoán là ngày xưa tòa tối cao chưa thuê được văn phòng nên tá túc ở đây. Nom thì biết ngay là vào mùa hè thì nóng phải biết. Các cụ ngày xưa lại mặc áo lông lá, đội tóc giả, lại còn chơi tube chứ làm gì đã có đèn điện của bác Ê Đi Sơn, vất nhể. :mrgreen:
Mò sang bên cạch em thấy 1 phòng bự hơn, nom trần nhà hoành tráng lắm, vòm viếc vẽ vời lắm thứ hoa lá rất vui mắt.
Nghe đâu hồi bác Reagan hay J.F Kenedy thác đều được vời về đây nằm chán rồi mới đi Mai Dịch. Mà cái phòng này hay lắm cơ, mấy tay thiết kế âm học rất tốt, nên chả cần hệ thống phóng thanh gì cả mà nói xa gần nghe đều rõ với âm lượng không đổi. Bên ta trước cũng có Đàn Nam Giao ở Huế cũng xêm xêm thì phải các bác nhể?
Xong việc bên chỗ Capitol, em lượn sang bên tòa tối cao xem dư lào. Tay cán bộ nhà nước bên này khoe là "tòa nhà được làm tuyền bằng đá Marble, phần lớn đều cực quý vì tìm ...éo ra chỗ khác có nữa". Em bật lại luôn "Sang Đà Nẵng hay Thanh Hóa quê tao có đầy". Hê hê :mrgreen:
Rúc vào bên trong thì cũng thấy hay hay vì đá gọt đẹp phết. Em ngắm nghía mấy hàng cột (mỗi cột nặng khoảng 18 tấn), định hỏi xem có mang về VN kê chân loa được kô thì nhớ là loa bán mất để đong gạo rồi, nên thôi.....
Thôi, em lượn đi măm đơi. Bonus các bác thêm quả hình em mới chụp chiều nay, nom tươm. :mrgreen: :mrgreen:
Kéo xuống tý nữa có mà bể hết àh? Lão đang mặc ...quần lửng! :lol: Hê hê! hây dà!!! Trông người mà nghĩ đến Ta . LS Nước Mỹ mới có gần 240 Niên! Chưa bằng SG tới 300 niên!
cụ Thanhchi đoán hay nhể. có lần ID này gọi điện nói về VN vacation, em bảo thôi đừng về vì dạo này em hay đi công tác lắm và VN dạo này đào đường, kẹt xe kinh lắm.... :lol: cụ Tai, sau chuyến đi này em thấy cụ chỉ có 1 cái phình ra là trình chụp hình. các cái còn lại teo hết.