Hum nay AE Chuối đi măm Lon Muong mà nhớ chú Tai quá, lại bàn đến chuyện chú Tai giao .... nưu với mấy em Huê Kỳ bên đó kiểu gì, cũng hơi lo lo k hiểu có chịu được k chứ thấy như trên fim thì khéo nó lại chê chuối ta :mrgreen:
Em nghe dân gian đồn thổi là về cái khoản "can trường" giai PT là vô địch VN - chị em xứ cờ hoa còn chê nữa thì đành ... chịu :lol:
Dạ báo cáo các bác Chuối, trước khi đi mẹ em dặn là "Con ạ, cố được đến đâu thì cố, đừng nghĩ đến thành tích quá...". :mrgreen:
Tạm biệt bờ Đông, em lượn sang Portland, Oregan thuộc bờ Tây nước Mỹ. Cảm nhận ban đầu là thành phố có nhiều nét khá giống ở quê mình. Trời cũng lạnh và mưa liên miên, nhưng lại tạo cảm giác quen thuộc nên dễ chịu. Đây là 1 thành phố khá thanh bình và có rất nhiều cây xanh. Thành phố xây dựng trên những quả đồi lúp xúp nên khá nhiều dốc. Đây là nơi em ở, ngay bên cạnh một dòng sông em chưa bít tên, khá nhiều chim to như ngỗng bay qua lại. Nom em lại thèm 1 khẩu súng săn :mrgreen: :mrgreen:
Khi đến Portland em được khá nhiều người khuyên nên đến xem Vườn của mấy bác Tàu, Nhựt. Thôi thì cũng đội mưa mà đi. Được cái Portland có hệ thống xe điện cực tốt. Sạch sẽ và miễn phí. Nhưng chưa Hi-end như ở quê mình trước vì thiếu cái tiếng leng keng....
Còn đây là khu vườn người Tàu. Em nom thấy cũng tàm tạm chả có gì gớm. Dân địa phương họ thích chắc vì họ ít thấy những thứ xêm xêm như thế. Thăm thú 1 vòng em chỉ thấy cái vườn này giống mấy nhà hàng bên ta, giời mưa mà có nồi lẩu xơi trên thủy tọa thì thú phải biết. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Nhân lão ThanhVNS vì nịnh nọt, bonus luôn 1 tấm. Các cô gái ở đây là xinh lắm nhá (Nho này với em là còn xanh lắm).... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Mẫu này đâm thoải mái, đâm đê các bác: Bên trái: Lông mày cạo quá tay, răng vàng như mẫu quê mình. Bên phải: Hình như người Bắc Âu, trông như là vận động viên điền kinh ấy. Cỡ nho nì bác tai kêu xanh là đúng òi. :lol:
sao phải khổ thế bác? bán bớt đồ audio, nộp tiền cho mấy cty du lịch là họ thu xếp được hết còn đi Mỹ kiểu study tour như bác Tai thì ...phải được mời
Căn cứ trên độ ngửa của máy ảnh so sánh với trường độ của bác Tai em đốan mấy quả nho này cỡ cũng tren 1m7 :lol: . Đúng là nho này ương thật, khó nhai lắm :mrgreen:
Portland là 1 thành phố nhỏ rất yên bình, nhưng ngạc nhiên là số lượng người vô gia cư và thất nghiệp là rất nhiều so với các nơi khác. Vụ khủng hoảng kinh tế vừa rồi đã oánh cho ngành công nghiệp oto Mỹ là liêu xiêu nên Portland với nhiều nhà máy đặt ở khu vực bị tèo theo, đẩy anh em công nhân ra đường. Đây là 1 bác oánh trống bằng mấy cái thùng sơn rỗng, nghe vui tai và nhịp nhàng ra phết. Sắp tới có khi em cũng làm mấy thùng Vatex rỗng ra ngã tư Đại Cồ Việt....
Còn đây là cây cầu ven sông chỗ em ở vào ban đêm nom rất đẹp. Tiếc là ống kính em lởm quá kô có IS nên rung ghê.
Hị hị, em đi măm cơm tối về. Đi ngang qua thấy sông đẹp thì bắn cái. Giời lạnh bỏ xừ ra đứng lại mà phơi sáng mới lại phơi tối thì em chết. :mrgreen:
cho em hỏi cái món đó là món gì dậy??? bữa giờ thấy trên diễn đàn ở topic Chuối bang gì đó thấy cứ nói món này. p/s : sorry mod và bác chủ vì topic bên đó bị khóa nên em không hỏi được, sẳn thấy đây nên hỏi luôn :wink:
Lợn mường. @Tai: ĐÚng là tripod rách việc lắm, mà mang qua máy soi chúng nó soi kỹ lắm. Nhưng mà không có nhiều lúc cũng bí con nhà bà tí. Kiếm cái mono pod đôi lúc cũng đc việc.
Bác ra đó ngồi gõ thùng thì để lại con máy và lens lởm cho em ôm. Em chụp dịch vụ cho bà con muốn có hình kỷ niệm với bác, kiếm ngon hơn :lol: Dưng mà dán logo VNAV vào đâu cho nó có thương hiệu nhẩy?