Về quê mà xài găng tay da thì lại ko cảm giác mấy. Ở bển mà xài thì lại vừa vặn, hichic, rứa mới kẹt. Thế mồng mấy hồi hương đới?
Em chả cần cảm giác... :mrgreen: Mùng một cụ ới. Mong về ngồi chém gió quá, ở đây gió to em không chém được. Bực. :mrgreen:
Hôm nay em mò vào nhà quốc hội bang Utah (State Capitol) có mấy việc nên tranh thủ chụp trộm mấy phát cho các bác coi chơi. Cũng như cấp liên bang, các tiểu bang cũng có lưỡng viện quốc hội là Thượng và hạ viện. Ngày hôm nay mấy tay nghị gật ở đây bắt đầu buổi họp thường niên ngày đầu tiên nên mời mấy tay rỗi hơi như em đến để show hàng. Em cũng tò mò nên nhao vào xem bọn nó cãi vã những gì. Đây là nhà tòa nhà quốc hội bang Utah, mới Mod lại hết hơn 200 triệu USD để tránh động đất. Tòa nhà này được xây hơn 100 năm rồi. Nom vẫn tươm chán.
Hình trên là mấy tay thượng nghị sỹ đang cãi nhau. Hình dưới là cái ...trần nhà của phòng họp. :mrgreen: :mrgreen:
Nghe chán quá, em mò đi chụp linh tinh các ngõ ngách của tòa nhà. Được cái tay an ninh đi kèm có vẻ kết Việt nam nên mặc kệ em. Công nhận là mấy tay thợ đầu thế kỷ trước khéo tay phết.
Em e rằng bác là khách VIP nên mới được đi lung tung thế này. :lol: Lần sau đi cho em bám càng nhé. :mrgreen:
Hôm qua em có chạy qua vịnh Miami ngó nghiêng tý. Mọi thứ nom đẹp phết. Khu này có cả nhà của bác Miko Jackson, nhưng em chả rõ nhà nào :mrgreen: Vài tấm hình trình các bác:
Thêm vài tấm nữa, nói chung là chỗ này đắt hơn khu chung cư nhà em. Tầm khoảng 5 triệu mỹ kim một căn :mrgreen: :mrgreen: Khách sạn các bác đang nhòm có giá tối thiểu là 1k/tối. Nói chung là em chả thích. :lol: :lol:
Mới có mấy tầm hình, vào topic của bác Tai dò xem có đụng hàng không rồi moi post...Thấy bác Tai có pót Capital Hill mà không có hình ảnh tổng thể, em bổ xung nha. Mới ở đó hôm qua, đi rạc cả cẳng....
Úi, bác metalworks đang ở bên ý à. Ở đồi Capitol thì em vào cửa sau nên toàn chụp phía đó. Bác ở D.C thì buổi sáng chịu khó ra bờ Pôtmac chụp, cảnh rất đẹp và yên bình.
Em đi khỏi DC rồi....em cũng đi ra sông, tuy nhiên trời nắng quá lại ngược sáng nên font không có đẹp...
Thế hiện bác đang lưu lạc chỗ nào thế? Giờ ở bên đó chắc giời đẹp lắm. Làm ít hình show lên đi bác ơi.
Em đang ở New York....sáng đi từ sáng tới đêm mới về, nhậu quắc cần câu....chả có lúc nào mà pót ảnh nữa bác ơi...Chắc phải để về mới soạn ra được, em chụp tùm lum cả... À, em mới gặp vợ chồng Bill, pót lên khoe cái :lol: :lol:
Bác đứng giữa đẹp chai quá, nhưng hình như nặn bằng sáp. Còn vợ chồng bác Bill thì đúng là bằng xương bằng thịt thật rồi :mrgreen: PS. Ảnh bác chụp rất đẹp, có thể in ra - treo lên được ah