Ở bên ý thì các nơi công cộng hay nhà hàng hay có hình (in trên giấy theo kích cỡ thật) của mấy bác nổi tiếng. Ai uống say quắc rồi thì nhào vô chụp. Em chưa đến NY, thế mới thèm.
@Wildbird: dạ, em sẽ từ từ pót để chia sẻ với các bác cho vui. Chiếm lại thớt của bác Tai @Walkman: trông giống hình thật không bác, em nhìn em còn chả biết đâu giả đâu thật nữa là... :lol: @Tai-trau: làm gì có hình nào, em đi suốt mà có thấy đâu?...em cũng chụp ở Newyork rất nhiều, nhưng cũng toàn chụp vội trên đường đi làm...Hay là mai thuê trực thăng bay khu Manhattan chụp rồi pót phục vụ các bác nhỉ, mỗi tội giá hơi chát :d
Đến đây thì em tin là bác say thật vì đến mức nom hình carton cứ tưởng người thịn. Không biết là nếu họ in mấy em cỡ Lady Gaga trong phòng khách sạn thì bác còn nhầm đến mức nào. :mrgreen: P/s: Bao giờ bác về thế?
Một số hình ảnh đời thường ở Washington DC, em chụp trên đường New Jesey...trên đường đi bộ từ K/S em ở, khu Navy Yard, tới Capital Hill....nói chung cũng không có gì đặc biệt, tuy nhiên cảm giác yên bình thì thật tuyệt vời...
Em giới thiệu thêm hình ảnh về tòa nhà Quốc hội Mỹ, đầu topic bác Tai giới thiệu chưa hết. Sảnh chính khi vào bên trong.... Xếp hàng chờ tới lượt, thăm Capital Hill không phải mất vé, tui Mỹ coi đây là sự giáo dục về lịch sử và lòng yêu nước Vào bên trong, đầu tiên sẽ được xem lại lịch sử hình thành Quốc hội Mỹ, tòa nhà Quốc hội....hình ảnh và âm thanh đạt tiêu chuẩn cao của highend, bộ phim giới thiệu tuyệt hay....phải nói, về việc tuyên truyền lịch sử, nước Mỹ làm khó có nơi nào qua được
Quả phim tài liệu này thì nó thể hiện bộ giàn âm thanh cực khủng rồi. Mấy đoạn công nhân rì rầm, đi lại, thi công....nghe ấn tượng dã man. Hình như bộ loa trong đó là của EV ElectroVoice.
Bác chụp với Bill clinton sao thấy bác nhỏ quá vậy :lol: Về dịp này chịu khó tẩn thịt bò nhiều vào :mrgreen:
@Wildbird: em sẽ tiếp tục up để chia sẻ....có gì comment cho em với nha @Tai-trau: bác giỏi nhỉ, nghe mà biết brand của hệ thống rồi....em chịu . @Thinhgia: Chịu thôi :lol:
Nhưng em là Bill chắc em sẽ ném cái nón bác di wá,Trông như Tây ba lô ấy :lol: Chụp với sếp thế thì bị mắng chít. Nhưng các sếp tây hay thiệt đó,gần gũi thân thiện bao nhiêu,thì nhà mình lại ngược lại bấy nhiêu Em đang mong coi các hình khác của bác đây
Bác nói thế thì em lại phục vụ tiếp.... Bức này em gọi là ĐỐI THOẠI.... . Chụp trong phòng họp Quốc hội cũ của Mỹ Đây là hình nơi Quốc Hội Mỹ đã từng họp những năm đầu sau khi xây dựng tòa nhà Quốc Hội (giờ là nơi thăm quan thôi chứ Quốc Hội giờ họp gần đó, phòng lớn hơn nhiều). Trong phòng có rất nhiều tượng của các Tổng thống, Thượng nghị sỹ nổi tiếng các thời kỳ.
Bức hình này các bác có thể thấy đằng sau tờ 2 USD. Nó có một tích riêng...người hướng dẫn giới thiệu em nghe "chữ tác chữ tộ" nên bác nào quan tâm thì cứ google là nhanh... Cũng định vào phòng thăm bác này....ngó chẳng thấy ai lai thôi.
Oài, giỏi gì chứ. Hôm xem xong em hỏi bác đi cùng rồi bác ý lại hỏi nhân viên kỹ thuật, thế là biết. Loa họ giấu khéo phết, tiếng cực hay mà chả thấy loa đâu.
Dạ, lúc đầu là phục vụ mục đích đó. Căn phòng này có 1 điều đặc biệt là nếu đứng đúng chỗ thì người phát biểu không cần hệ thống tăng âm mà mọi người đều nghe rõ bất kể khoảng cách và hướng đứng. Nếu bác ngửa mặt lên thì sẽ thấy trần nhà như này...
Hai tấm này rất ấn tượng, thế mà lâu nay lão cứ dấm dúi mãi :twisted: :mrgreen: @ MET: Mấy tấp bác chụp Capital Hill hình như có gắn CPL thì phải vì em nhìn thấy cái màu xanh nó hơi là lạ
Úi giời, tưởng gì chứ trần nhà của đồi Capitol thì em chụp nhiều phết, mấy quả trên là sáng, còn đây là tối này... Em đoán lão Sắt chả gắn thêm cái gì đâu, lúc chụp chắc giời nắng to quá ý mà. :mrgreen:
@Chim đi Hoang: Trần mà đẹp thì phải như này này (Cơ mà đây là trần State Capitol của bang Utah, hem phải của bên "trung ương"). :mrgreen:
Mấy cái nóc này chụp ngon phết... @ThanhVNS: em có dùng CPL, trời nắng quá...chả thấy tí mây nào, font cứ trắng xóa.... . Đây là con đường nổi tiếng Pennsylvania Ave, 1 trong 3 con đường lớn ở downtown Washington. Một góc nhìn khác của Đài liệt sỹ Thế chiến 2, nhìn từ Pontomac River...Trời sáng sương mù mù mịt nên em có tí Photoshop
Dạ, mặt đường ở Mỹ không phải chỗ nào cũng tuyệt vời đâu, có những chỗ lồi lõm tụi nó vác tấm thép che lên luôn rồi để đó. Em vẫn vặn CPL, xoay đi xoay lại mất thời gian quá. Hôm ở đây trời không đẹp, có mưa to...chỉ đươc mỗi tí buổi sáng, đen thế không biết.... Tòa án tối cao Mỹ Trụ sở Bộ thương mại Mỹ