Bác khen làm em bức xúc quá . Đã vậy, em tiếp tục.... Đường vào Nhà Trắng...em blend màu thế này trông cho nó "xa xăm" tí, không biết có được không?
Theo em biết thì đường Phương Tây không phải chỗ nào cũng Bóng láng như vỉa hè VT Mấy cái hè đường ở VT em thấy cứ gọi là bóng láng đẹp hơn nhiều :lol: Mà nếu không hư hỏng bởi mưa gió thì còn bền hơn Tây làm nhiều :mrgreen: Thêm tí hình nữa bình loạn cho xôm Lão
Đây là con đường nổi tiếng Pennsylvania Ave, 1 trong 3 con đường lớn ở downtown Washington. [/quote] Sao mà cái mặt đường có vẻ xấu thì phải không cụ ? Cụ dùng CPL nhớ xoay vặn đúng chỗ mới có tác dụng nhá[/quote] Dạ, mặt đường ở Mỹ không phải chỗ nào cũng tuyệt vời đâu, có những chỗ lồi lõm tụi nó vác tấm thép che lên luôn rồi để đó. Em vẫn vặn CPL, xoay đi xoay lại mất thời gian quá. Hôm ở đây trời không đẹp, có mưa to...chỉ đươc mỗi tí buổi sáng, đen thế không biết.... Tòa án tối cao Mỹ [/quote] Tấm này đẹp đấy cụ :roll: Cái bọn Mỹ này sao nó keo thế nhỉ, có cái đường hoành tráng thế mà chả chịu làm lại cho nó ngon hơn. Chả bù ở quê ta, cái đường này ít nhất phải làm lại cả chục lần rùi mà vẫn còn tệ hơn của bọn nó[/quote] Hình đẹp lắm cám ơn bác metal.. Các bác biết lý do tại sao đường nó xấu như vậy không? Vì mùa đông ở đây rất lạnh và tuyết nhiều người ta phải rải muối để cho tuyết tan, mà khi tuyết tan rồi nước muối nó rất lạnh....Vì vậy đường bị nứt nẻ như vậy đấy....Còn thêm vấn đề này nữa tại sao xe hơi bên Mỹ nhập về VN người ta chỉ chuộng xe phía tây hoặc nam mà e ngại xe nhập từ bờ đông là vì sợ dính vụ muối này xe dễ bị hư gầm và nước sơn không bền hay bị rỗ... Vài ý kiến cá nhân, chúc các bác vui ha.....
Em thấy các bác dùng từ mạnh quá "bọn, chúng, nó" nếu không có mấy cái "bọn" ấy thì bác với em chửa chắc đã biết cái đèn dầu tại sao treo ngược mà nó vẫn cháy nhỉ :mrgreen: @MET: Bác chu du qua thăm bác Bill sướng thật Thân,
Loại vỉa hè ở VT mà bác nói hình như trời mưa mà đi trên đó bà con bị té oạch hoài bác ah :mrgreen: Hình đẹp quá bác ah! Trong những tấm hình bác chụp có cái không khí xuyên suốt - sự nhẹ nhàng, thanh bình Chắc vì hình bác chụp toàn đẹp! Không biết nước Mỹ có luôn thế, và ở mọi nơi không?!
Còn nhiều thứ mà họ đã cống hiến cho cả nhân loại chứ chả riêng gì cái loa nghe nhạc đâu bác ạ, tuỳ nghữ cảnh mà dùng nó mới hay :mrgreen: Thân,
@Choang Him: Quên, hum qua bác metalworks nhắc đến tòa tối cao Mĩ em chưa trình vài hình bên trong của tòa này. Đây là trần nhà (mà sao em lại rất khoái chụp....trần nhà mới lạ :lol: )
Còn đây là sàn nhà của cái anh tòa tối cao (tòa tối cao ở Mĩ khá nhàn hạ vì mỗi năm xử có vài vụ). Hàng cột đá này nặng tầm 43 tấn/chú, nguyên khối. Nặng gớm.
@Choang Him: Trần nhà thì nhiều, để em trình cái nhà Capitol giống góc lão Met chụp đã. Đẹp bác nhể? (ý em là em chụp đẹp, chứ cái nhà chóp Dome kia thì đẹp giề) Hề hề :lol:
Trong nhà quốc hội đồi Capitol thì có khá nhiều quả...trần đẹp. Trình bác Chim tí chụp xa + gần xem có dùng được vào việc gì không?