Nước Việt mến yêu.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by khivang, 10/7/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Câu em tô xanh là không có ạ,không có sự thay đổi XH nào cả,nó vẫn y như củ đấy chứ.
    Nói cho cố vào nhưng thực tế chả làm được cái gì ra hồn,mọi thứ chỉ là hô hào hình thức là đặt trưng của VN.

    Đi vào khu phố nào cũng thấy khu phố văn hóa,nhà nào cũng là gia đình văn hóa,ai chưa có thì thế nào cũng có và tìm mọi cách để có.Em tính trung bình 20.000 đ/1 cái bảng xanh xanh treo trước cửa,tiền để làm mấy cái bảng hiệu đó trên cả nước gom lại có thể xây vài cái cầu to như cầu Rạch Miểu.Quan trọng là treo tấm bảng đó trước cửa nhưng có ai ý thức được văn hóa là phải thế nào đâu,bởi vậy mới có việc xã hội đen,cho vai nặng lãi...vẫn được công nhận là gia đình văn hóa.

    Việc hô hào thi đua trong ngành giáo dục,tỉ lệ học sinh của tỉnh phải đổ cao,trường phải đạt danh hiệu,thầy cô phải đạt danh hiệu,xếp loại lương giáo viên dựa trên kết quả học tập của học sinh,...trong khi hệ thống đánh giá các danh hiệu trên không đi kèm với kiểm tra hoặc có cũng làm rất sơ sài là những phương pháp dạy cho học sinh biết dối trá từ nhỏ.

    Bản chất hưởng thụ thành quả luôn đi đôi với hiệu quả công việc là không có gì sai trái cả,em ví dụ như trong SX,mổi công nhân làm 1 SP là được X đồng thì càng làm nhiều càng có tiền nhiều,nhưng hệ thống kiểm soát phải có để chắc chắn là số làm ra không hỏng,nếu hỏng phải bị trừ 5X đồng thì mới có thể có SP tốt được,nếu không như thế thì sẽ biến đống vật tư của công ty thành đống rác phế thải,đằng này trong GD không thấy kiểm soát mà danh hiệu thì....bao la,nên cùng nhau dối trá để dành giật bằng được danh hiệu.

    Chuyện can thiệp vào kinh tế thị trường(Kinh tế thị trường theo định hướng XH chủ nghĩa) góp phần tạo ra những công ty như Vinashin,nó có làm ăn tệ hại đến đâu,thua lổ đến đâu...cũng không phá sản được,nguyên nhân là nguồn tài chính sẽ được bơm bằng đủ mọi cách(hiện giờ là tái cơ cấu,chia tách...)...Tiền chắc chắn là do dân đóng góp mà mang đi ném qua cửa sổ như thế thì có lương tâm hay không? Trong khi đất nước mình còn nghèo 1 tỉ đã làm được bao nhiêu việc giúp ích người nghèo rồi chứ đừng nói đến 80 ngàn tỉ. :roll:

    Xem cái cách mà nó đi mua sắt vụn với giá hơn 1 ngàn tỉ đồng như đi mua ổ bánh mì,ngon thì ăn,dở thì quăng bỏ... mới biết tiền của thiên hạ chứ đâu phải tiền túi nó đâu mà nó xót. :twisted:
     
  2. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Bác hiểu thế nào về VH? Theo em thì ở đâu? Với bất cứ thành phần nào cũng có văn hóa! Quan trọng là văn hóa kiểu gì? NTN thui! Để được CN đâu khó! Cứ đạt yêu cầu các chỉ tiêu về GĐVH của phường đề ra là OK. Mấy cái bảng xanh đâu có lỗi! 80% số hộ trong KP dạt danh hiệu thì được cấp bảng cắm ở đầu làng rùi!
    Khu phố em phải bầu chọn mỗi niên mới có cái Cert về GDVH đấy! Em chỉ có mỗi tội: hay rửa xe trước nhà, nên năm rồi khg được cấp Cert về GĐVH :mrgreen: - Chắc là do gây ô nhiễm MT :mrgreen:
     
  3. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Chổ bác nó thế chứ chổ em thì không gia đình nào là không văn hóa cả,cụ thể là gia đình em,đóng cửa đi kiếm cơm suốt nên gần như không có cuộc tiếp xúc nào với những người đi đánh giá gia đình văn hóa,trừ 1 lần là đưa tiền và lấy bảng xanh xanh đó là em có gặp họ thôi,thế họ biết gì về gia đình em mà đi trao bảng đó? :roll:

    Còn rất nhiều chuyện không hiểu nổi,bác thử đi đến mấy khu "đèn đỏ" sẽ thấy treo cái bảng to đùng là khu vực bài trừ tệ nạn xã hội,thế nhưng quán "đèn đỏ" thì cứ đầy ra,em không có nghiệp vụ,không có chuyên môn gì trong chuyện phòng chống mấy loại tội phạm đó nhưng em cũng nhìn ra ngay là quán nào lành mạnh,quán nào tệ nạn (để biết mà...vào chứ :lol: ) Thế mấy ông phòng chống tội phạm kia thì làm cái gì mà không chịu dẹp đi?

    Bảng hiệu,hô hào...đâu đâu cũng có. Nhưng thực tế thì chẳng làm ra hồn cái nào cả.

    Vừa xuống cầu Rạch Miểu phía tay phải đã nhìn thấy ngay cái bảng to đùng ngay vị trí đắt địa: Toàn đảng toàn dân,toàn quân....quyết tâm thực hiện...đại hội X. Đọc cái đó có ý nghĩa gì với khách đi đường hay anh nông dân hoặc chị mót rác chứ,nó có ý nghĩa với người trực tiếp thực thi cái...,nếu thấy cần thì có thể để trong cơ quan để nhìn vào đó mà nhớ nhiệm vụ mình đang làm,cái vị trí đắt địa kia mang cho pepsi hay cô ca cô la thuê quảng cáo để họ bán hàng thì ngân sách cũng kiếm thêm tiền tỉ mà giúp dân nghèo.

    Thôi,em nói tới tết công gô cũng không hết. :mrgreen:
     
  4. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Chả có đoàn đánh giá nào cả! Do khu phố bầu ra hoặc khg ai bầu thì TT tổ dân phố đề nghị. Bác đi cả ngày. Vợ chồng khg oánh lộn, khg vi phạm gì thế là mặc nhiên đạt rùi! Bác có rửa xe trước nhà như em khg? :mrgreen:
    Em mới tư vấn cho tay tổ phó tổ DP mua cái máy rửa xe. lão ấy năm nay cũng tự rửa xe tải rùi. Năm nay lão ấy đạt thì em cũng đạt. Tiếp theo em chạy đua vào cái chức thư ký tổ DP (chuyên ghi BB họp tổ DP) hiện cô vợ anh hàng xóm đang đảm nhiệm. Ông TT sắp hết nhiệm kỳ rùi. Chả mấy chốc e lại lên Tphó DP, rồi TT...Cứ thế sự nghiệp chính trường của em cứ vậy mà tiến... Lộ trình em đi là như vậy! :lol: :lol:

    Cụ nói làm gì mấy cái này! ai chả biết. Nhưng đó khg phải CV của mình. Tự mỗi cá nhân minh hãy là người có ích cho XH đã. Vậy là góp phần XD đất nước rùi! Post bài ở đây mấy cái đó nó đâu có giảm hay dẹp bớt? :lol:
     
  5. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Cái này em thấy bác nói đúng.
    P/s: Bác kô được Cer vì keo kiệt kô chịu rửa xe dịch vụ mà lại DIY chứ không phải là do gây ô nhiễm đâu. :mrgreen:
     
  6. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    úi Giùi! 4 bộ đèn Signal củ em = xiền mua cái máy rửa xe rùi! đi về gặp mưa là phải rửa ngay. Khg nó Gỉ sét ra lại tốn xèg. Tiện thể rửa cho vợ cái xe. Vợ vui ra mặt. tối ấy, vợ chồng lại vui vẻ. thế là GĐ lại hạnh phúc, khg oánh nhau. Thế mà các bác ấy có nhận ra đâu?
    Đúng là mấy tay TT,TP ở chỗ em "tầm nhìn còn hạn chế" ! :lol:
     
  7. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Thật tình thì người Việt có quá nhiều thứ hơn hẳn người TQ luôn,người TQ có điều kiện tiếp cận với công nghệ hơn VN chứ thật ra về tính cần cù chịu khó,thông minh,nhanh nhạy...thì thua xa VN,em tin là không bao lâu nữa người Việt mình sẽ làm được nhiều chuyện lớn với điều kiện cơ chế quản lý minh bạch và chú tâm vào SX hàng hóa xuất khẩu,đó là con đường kiếm tiền hiệu quả nhất

    Tao cũng khổ lắm mày ơi,ruộng đất Ông Bà để lại cho tao có vài công mà nó nằm ngay khu đất gò cao nên khó lấy nước.Tao làm ruộng từ trước đến giờ nhưng thất bát liên miên,lát năng mọc đầy,cứ đến mùa thu hoạch là mấy đứa nhỏ dùng bao để đi mót(lặt từng đọt) lúa chứ có được cắt như người ta đâu,cỏ nhiều hơn lúa mà.

    Khổ quá năm rồi tao mới lên liếp để trồng mấy cây chanh bán cho nó có đồng ra đồng vào mà nuôi mấy đứa nhỏ.Tao lên liếp 1 mình trong mấy tháng trời mới xong,tiền đâu mà thuê mướn người giúp,nhiều khi tranh thủ 4 giờ sáng là đã thức dậy kêu bả làm cơm để ra đồng cho sớm,cho đở nắng chứ trưa nắng quá thì không quăng đất nổi.Vụ rồi trồng mấy cây chanh nhưng trái mùa và cũng nhờ đất mới nên trái cũng say, bà con ở đây không ai có chanh để bán,vậy là được giá nên mấy đứa nhỏ mới có được cái mái nhà mà trú mưa trú nắng nè.


    Anh làm anh ăn,tui làm tui ăn,nếu thấy anh giỏi hơn tui kiếm nhiều tiền hơn tui thì tui về xem lại bản thân mình rồi tìm cách làm ăn lương thiện nào đó để tui vượt qua anh,anh cũng vậy luôn muốn vượt qua tôi 1 cách lương thiện chính đáng,đó mới là động lực truyền cho nhau để cùng lao động,học tập,làm việc,công hiến...và cùng nhau phát triển,cố gắng giử cho nhau cái tình cái nghĩa trong lúc hoạn nạn khó khăn,khi đau khi bệnh...Đó là nét đẹp văn hóa mà người Việt nào cũng đang mang sẳn trong dòng máu của mình.

    Vì nước Việt mến yêu,vì ngày mai tươi sáng xin hãy nói với nhau bằng những lời lẻ xuất phát tự đáy lòng,đừng mụ mẩm,tâng bốc nhau để còn cùng nhau tiến bộ nữa chứ

    Theo cụ Ultra. Cụ ạ người miền nam có câu rất hay "Nói dzậy mà hổng phải dzậy"

    "VN ta có một thời gian dài ngủ mê trên chiến thắng khi trong có vài chục năm Oánh nhau chiến thắng hầu hết các cường quốc trên TG là Pháp, Mỹ, nhật Tàu. Trong lúc ta đang tự hào nọ kia thì TG nhìn chúng ta với con mắt khác, họ sợ dây phải mấy ông đầu gấu nhịn ăn nhịn mặc để oánh nhau vì lý tưởng nọ kia lắm (giống như bây giờ chúng ta nhìn Taliban vậy). Ngủ mê đến những năm 90s chúng ta đã tỉnh ra và thấy phải làm kinh tế để thoát nghèo và có bạn. Phải công nhận trong thời gian ngắn ngủi 20 năm ta vừa học cách làm kinh tế của tư bản (trong sự nới bỏ dần các bao vây cấm vận của TG) vửa làm mò mẫm mà đạt được các thành tựu như ngày hôm nay cũng đủ thấy ý chí quật cường, tính nhẫn nại cần cù của dân tộc VN nó to lớn ra sao." theo cụ sontri

    Các chích dẫn ở trên của các cụ em thấy tâm đắc quá ạ.

    Dạ cụ Ultra có bức xúc quá không ạ. Em nghĩ nước nào cũng vậy thôi cụ thử nhìn lại lịch sử việt nam xem chúng ta thực sự có hòa bình và được tự do phát triển trong bao nhiêu lâu.

    Thực sự chúng ta chỉ thực sự hòa bình và chú tâm vào phát triển kinh tế từ 1991 đến giờ thôi ạ. Khi kinh tế phát triển quá nhanh thì Văn hóa xã hội chưa theo kịp nên dẫn đến nhiều bất cập. (( Còn những năm 80s thì chúng ta vẫn đì đoàng nổ xúng ngoài sa trường ở biển khơi, nhưng rồi cũng không giữ nổi chủ quyền của chính mình. Năm 1988 chúng nó vắc súng trường nã vào Lính nhà mình trên biển như "Lũ chó điên nó tập trận đạn thật ngắm quân xanh là lính nhà mình bác biết hông?" Đến lúc đó CP mới ngộ ra rằng không còn con đường nào khác là mở cửa phát triển kinh tế, chia sẻ với bạn bè. Để phòng ngừa thằng anh đểu giả)).

    Tất cả nó đều có quy luật lịch sử của nó ạ. Đất nước nào cũng vậy nó đều có giai đoạn quá độ của nó ạ. Còn việc "KTTT theo định hướng của nhà nước "Chớ hổng phải XHCN à nha" là việc nên làm, cái này bây giờ anh mẽo cũng phải làm đấy ạ "Quốc hữu hóa ngân hàng, Công ty ô tô dù hình thức thể hiện là khác nhau. Nhưng bản chất vẫn là quốc hữu hóa". Cái giai đoạn quá độ bao giờ nó cũng có rất rất nhiều vấn đề bất cập, nhiều ung nhọt phải giải quyết tức thời. Cái cũ thì một số cái lạc hậu với thời cuộc cần phải thay đổ để thíc nghi, để hợp thời, để phát triển. Cái mới tiến bộ thì chưa hình thành kịp thời.

    Người việt ta thì thói hư tật xấu rất rất nhiều nhưng làm sao để hạn chế bớt cái xấu. Phát huy cái mặt tích cực. Dần dần từng bước cũng nhau khẳng định tầm vóc việt nam trên trường quốc tế về kinh tế, văn hóa, tri thức, chánh trị đó chẳng phải là cái mà chúng ta muốn hướng tới đó sao. Nên vấn đề là giải pháp đặt ra cho việc giải quyết các vấn đề đó như thế nào ??????? đó là cái chúng ta phải đi, phải làm, phải tự giải quyết. Ko có người chỉ, chúng ta phải tự mò mẫm do đó dẫn đến những cái giá phải trả cho sự sai lầm là có.
    Việc Vinaxin, Hà giang.... ai sai người đó chịu các cụ ạ. MUỐN NHANH CỨ PHẢI TỪ TỪ.

    Em văn dốt, chữ nát, có vài dòng chia sẻ cùng các cụ.
     
  8. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Tức ứ chịu được Cụ ơi :lol:
    Nhiều lúc cứ ước mình bị mù-câm-điếc,không biết nghe-nói-đọc-viết cho nó nhẹ người,sống như cây như cỏ cho nó có ... hạnh phúc :twisted:
     
  9. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Cụ Berryfun nói cũng đúng,Cụ thử hình dung trong việc xây nhà,mổi người góp 1 viên gạch thì nhiều người góp lại sẽ xây được 1 cái nhà to(nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm bằng được 1 viên gạch để đóng góp). Vừa xây xong có thằng khốn nào đó lấy xe ủi đến ủi sập cái nhà kia thì Cụ chịu nổi không?

    Em liên tưởng đến việc mổi người dân góp 1 triệu đồng tiền thuế(phải rất lâu mới góp đủ) thì 80 triệu dân góp được 80 ngàn tỉ giao cho thằng kia nó đem đi nướng một phát là xong.

    Bây giờ nó đang bị...kỷ luật. :twisted:
     
  10. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    Dạ cụ Ultra em lại muốn thưa câu chuyện với cụ.

    Theo em hiểu đối với xã hội vịt ngan nhà mềnh thì vẫn chưa hết phép :lol: cụ ạ.

    Cái chính là vẫn có quá nhiều vẫn đề đặt ra đối với các cụ lãnh đạo nhà mềnh. Bản chất người việt là tính tham, cái gì cũng muốn giải quyết, cái gì nghĩ cũng có thể làm tất làm hết trong cùng một thời điểm được. Con người chứ đâu có phải là thánh nghìn tay nghìn mắt đâu mà làm được tất cả mọi việc trong cùng một thời điểm. Em lại lây sang ngoại dao, ngoại thớt chút. "Việt nam muốn làm bạn với tất cả các nước" Cái này hổng được à nha. "Tau chơi với mi. Mi chơi với thằng C chuyên phá tau, dọa thằng K, J bạn tau. Mà mi lại cứ đi theo ăn theo nói leo với cái thằng C. Thì sao tau chơi thân với mi được. "Nên cái này là phải rõ ràng dứt khoát. Ngoại thớt gọi là "Quan hệ đối tác chiến lược". Trong công việc định hướng phát triển đất nước cũng vậy thì cũng phải chọn cái chiến thuật mũi nhọn làm trước trong cái tổng thể chiến lược chớ ạ. Phát triển tràn lan gì gỉ gì gi cái gì cũng làm sau không quản lý nổi ra cái quyết định ký đánh roẹt cấm cái toẹt dân chịu sao thấu. :oops:

    Chuyện cụ ultra nói mỗi người góp viên gạch để xây cái nhà. Nhà xây xong có thằng đến phá, ủi sập. Cái này đương nhiên là không thể chấp nhận được. Đất nước lùm xùm việc này việc kia nhưng may chúng nỏ chỉ mới dỡ được phần ngói cụ ạ :lol: còn giàn mái ta lại lợp tôn aus nan cụ nhẩy :lol: . Thôi thì cứ phải sống bẳng niềm tin đã vậy. Tin rằng sau mưa là trời sáng.

    Chung quy chỉ tại:
    "Vua hùng đẻ ra một lũ vừa ..... vửa ..... Thằng ..... thì đã .....biên ở lại một lũ vừa ....vừa......"
     
  11. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
    Nhớ thời bao cấp gạo mốc cũng không đủ để ăn phải độn thêm đủ thứ, nay thì ta đã xuất khẩu gạo. Hồi đó nhà hàng xóm dành dụm mua được cái xe đạp thống nhất cả xóm nhìn ngưỡng mộ, ước ao, bây giờ mỗi nhà đều có xe máy, nhiều thì 3, 4 cái, ô tô cũng nhan nhả đầy đường. Hồi đó để xây được căn nhà cấp 4 độ 20m2 tôi và ông cụ thân sinh phải chạy ngược chạy xuôi kiếm từng chục gạch, từng cân xi măng, suốt 4 , 5 năm trời mới tích cóp đủ để xây. Bây giờ chỉ cần nhấc điện thoại a lô một câu là người ta kéo đến làm cho mình cái nhà 4, 5 tầng to đùng trong độ một năm...........

    Hôm vừa rồi tôi mới đọc xong cuốn "Từ cây hoa anh đào đến cây sồi" của nước ngoài nói về tính cách, xã hội của con người, đất nước Nhật và đất nước Anh. Tôi thấy XH Nhật những năm 60 cũng na ná như VN ta ngày nay. Nào là vất rác bừa bãi, giao thông hỗn loạn, băng đảng XH đen hoành hành đến chuyện phong bao phong bì, các đảng phái đấu đá, chênh lệch giàu nghèo, phân hóa XH cùng cực....Thế mới thấy để có nước Nhật hoành tráng như ngày hôm nay họ cũng phải trải qua những thăng trầm quy luật không thể tránh khỏi. Đừng ngồi trong nhà mình nhìn nhà hàng xóm giàu có rồi quay ra chê trách giận hờn nhau, thời gian đó tại sao ta không cùng nhau làm lụng tích cóp phấn đấu để đuổi kịp người ta.
     
  12. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Cụ xem có quá trình vận động nào trên đời này là đứng yên 1 chổ không phát triển không? Cụ quăng hạt lúa xuống ruộng thì không cần chăm sóc gì qua nhiều ngày nó cũng thành cây lúa,cũng trổ bông,cũng cho hạt,nhưng hạt lúa thu được của Cụ chắc chắn không bằng lúa mà người ta chăm sóc.Không phải cứ thấy có được hạt lúa là thành công,quan trọng hạt lúa đó chất lượng,số lượng thế nào chứ.

    Như em ngày trước ở quê nghèo đói,bây giờ ăn no mặc đủ(chưa ngon/đẹp) nhưng cũng không nhờ ơn mưa mốc của chế độ chính sách nào nhé,em tự lấy thân trâu ngựa ra để cài đấy,không nhờ sự định hướng đúng đắng của...,không nhờ sự lảnh đạo sáng suốt của...,như hạt lúa kia bị giao vào tay người nông dân nghèo không tiền mua phân chăm bón ấy...

    Em chấp nhận với Cụ là rồi cũng sẽ đâu vào đấy,cái gì không hợp tự nhiên thì sẽ bị đào thải nhưng nó phải được xúc tác,tác động thì nó nhanh còn không thì nó trơ ra đó,có thể vài đời nữa thì nó mới thay đổi thì chết cha thằng...con em rồi. :lol:

    Bây giờ chung quanh ta họ toàn chạy marathon mà ta thì cứ tàn tàn,lâu lâu mới bước 1 bước,lâu lâu lùi lại vài bước thì đời đời kiếp kiếp cũng không bằng ai được cả.

    Hy vọng Cụ Trí thấy được vấn đề giống em. :mrgreen:
     
  13. NoBG

    NoBG Advanced Member

    Joined:
    4/4/06
    Messages:
    887
    Likes Received:
    5


    Đúng là bác nói .. hơi nhiều và đúng. Nhưng bác Ultra cũng phải công nhận rằng ngày ngày nay VN cũng có tiến bộ, bằng chứng là bác có được 1 diễn đàn để phát biểu tương đối tự do.

    Bác sang Tàu gần đây chắc có đọc báo nghe tin là tụi nó vửa tuyên bố là Biển Đông (Tụi nó gọi là Nam Hải) là vùng "quyền lợi trọng tâm" (Core Interest). Chuyện nầy vô cùng quan trọng có ảnh hưỡng to lớn và lâu dài đến quyền lời nước nhà. Chúng ta phải quan tâm và đối phó.
     
  14. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Tương đối tự do là từ mà bác dùng,em cũng thấy khá hợp lý,bó chặt thì không mà buông lỏng cũng không,nó như là con chim tự do bay nhảy trong cái lồng.Siết chặt thì lồng nhỏ,cởi mở thì lồng to. Không có nơi nào gọi là tự do tuyệt đối được. :D

    Chuyện tranh chấp kia thì em cũng rất quan tâm,người Việt nào cũng không thể ngồi yên khi thấy tụi nó ngông nghênh lấn chiếm nhưng cũng cần rỏ ràng vài điểm. Tàu nó có lịch sử của nó,ta có lịch sử của ta,tranh chấp nhau vì nó thấy nó có lý,ta cũng thấy ta có lý. Bây giờ phải nhìn nhận thông tin 2 phía xem tụi tàu nó có bằng chứng gì,ta có bằng chứng gì rồi nhờ quốc tế can thiệp thôi,chứ ăn thua đủ với nó không phải là cách hay.

    Em nhìn thấy Iran và Mỹ,cái cách của Iran làm rất hay dù là nước nhỏ nhưng không dể bắt nạt được họ,họ đủ khôn để lôi kéo dư luận quốc tế,đủ khôn để đối đáp sòng phẳng với Mỹ. Em thấy Mỹ còn tỏ ra lép vế khi đấu khẩu với Iran,bằng chứng là đánh cũng không xong,xoa cũng chả được,Iran tồn tại như là 1 đối trọng mà Mỹ luôn phải dè chừng vừa lo,vừa sợ,vừa phải hạ mình,vừa phải nạt nộ...Việc đơn phương cấm vận cho thấy Mỹ không đủ lý để thuyết phục cộng đồng quốc tế,nếu đủ thì đã vơ nấm đấm ra rồi.

    Giống như 2 người tranh luận nhau,anh nào hết lý để cãi thì chuyển qua chửi anh kia,chứng tỏ vị thế anh đó kém hơn anh kia,người ta còn ngồi vừa nói vừa cười mà anh đã đỏ mặt tía tai nổi điên lên là anh không bằng người ta,có thể coi như anh tranh luận thất bại.


    Chuyện tranh chấp của VN và Tàu em nghĩ cũng phải có phương án chứ để nó ngông nghênh thế thì ứ có người Việt nào chịu được. :twisted:
     
  15. Sibachao

    Sibachao Advanced Member

    Joined:
    21/1/07
    Messages:
    688
    Likes Received:
    4
    Location:
    TP.HCM
  16. sontri19962

    sontri19962 Advanced Member

    Joined:
    22/9/07
    Messages:
    358
    Likes Received:
    11
     
  17. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Nông dân quê em á, giàu cực nhá, nói chuyện mà cứ "ôi dào có vài tỷ bọ", "ăn thua gì, đợi nó lấy nốt cánh đồng ngoài bãi tớ có hơn chục tỷ nữa"...các bác có choáng ko :shock: . Em dân TP bây giờ về quê bé còn hơn con sâu cái kiến, nói cái gì cũng sợ bị mắng là......nhà quê. Em nói thật đấy, ko đùa tý nào đâu
     
  18. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    130
    dạ quê cụ khỉ hoài đức hay sao mà khiếp thế
     
  19. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Bác nói chuẩn ạ :(
     
  20. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Dạ quê em ở Gia lâm trang ạ. Đất ở đó bi giờ toàn 30 - 40 triệu/m2, có nhà rộng đến 5 - 6 ngàn m2 đất thổ cư, các bác tính hộ em xem nhà đó bây giờ có bao nhiêu tiền nhé vì con số lớn quá em tính ko nổi, nhầm chết :) . Đất ruộng các bác ấy cũng hô 5 trẹo/m2, mà khi hô mắt ko thèm nhìn người đối diện đâu ạ :shock:
     
  21. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Đọc đoạn trên của Cụ Trí thì thấy có mấy vấn đề:

    Dân ta dốt và không có tác phong công nghiệp: Em khẳng định cái này không đúng,phần lớn người lao động VN hiện nay đều có trình độ nhất định,tiếp thu kiến thức để làm việc rất nhanh,siêng năng,sáng tạo,...Nói chung nếu Cụ là chủ doanh nghiệp Cụ chẳng có lý do gì để trách móc về bộ máy của mình cả.

    Cái quan trọng nhất là việc quản lý còn yếu kém do tư tưởng của đại đa số chủ doanh nghiệp nhỏ thường mang tính chất gia đình,ôm đồm những việc không chuyên như vừa quản lý xưởng SX,quản lý công nhân,quản lý vật tư,quản lý tài chính(thủ quỹ),vừa lo luôn kế toán, vừa alo alo trưa nay em cho người giao hàng,alo alo cái đó giá là X đồng/SP,alo anh nhập linh kiện về cho em chưa em đang cần,....Với khối công việc đó có thánh cũng không làm tốt nổi,không có chuyên môn riêng biệt thì làm gì có thể làm tốt mọi thứ được.

    Để giải quyết chuyện này thì nó lại dính đến quyền lợi cá nhân,trước hết vì doanh nghiệp nhỏ(tư nhân) nên bộ máy nhân sự phải gọn và cái gọn này cũng gây ra sự quá tải cho Sếp dẩn đến tình trạng hoạt động ì ạch không ra được hàng hóa,quyền lợi nhân viên bị ảnh hưởng rồi bỏ việc đi nơi khác làm,dẩn đến phải tuyển người mới,đào tạo từ đầu rồi lại bắt đầu 1 vòng xoáy ...y chang. Em thấy giới chủ chỉ cần ngồi định hướng chiến lược phát triển thì hay hơn là nhảy vào dành việc với nhân viên.

    Chuyện thứ 2 em cũng hay gặp là tâm lý ăn cho dày,làm bất cứ cái gì cũng mong lời nhiều và dỉ nhiên kèm với nó là số lượng sẽ ít,chất lượng khó đảm bảo rồi đi xuống dần dần...cuối cùng là khỏi làm luôn,ôm được mớ vốn kha khá nhảy qua kinh doanh bất động sản cho nó nhàn. Tâm lý này không có với người TQ,họ làm cái gì cũng lãi rất ít nhưng kỳ vọng vào số lượng,đầu vào giá thành thấp thì đâu ra sẽ rất dể kinh doanh,ở VN thì ngược lại ông SX luôn cho rằng chỉ có mình tôi làm được món này(chắc thiên hạ chết hết rồi :lol: ) nên tôi phải bán giá tốt,khấu hao thiết bị thật nhanh,hoàn vốn thật nhanh,lãi nhiều để lấy tiền...mua đất :lol:

    Chuyện Cụ Trí nói về nông dân thời còn địa chủ,quy luật XH là cái gì hợp tự nhiên sẽ tồn tại không hợp thì diệt vong,ngày nay nhà nước cũng muốn phát triển mô hình kinh tế trang trại(gần giống địa chủ ngày xưa)

    Ngày xưa thì ai đó hùng hổ tuyên bố tư sản,tiểu tư sản là giai cấp bốc lột,có một thời gian không ai thèm bốc lột ai thì đói cả đám,bây giờ quay lại bốc lột như xưa,vấn đề là muốn làm ra 1 SP thì cần nhiều công đoạn,mổi công đoạn cần 1 người vậy muốn có SP thì vài chục người cùng làm,sau đó đi bán SP thu được tiền về thì chia lại cho những người kia theo 1 tỉ lệ hợp lý nào đó,anh dùng tay chân và ít chất xám(công nhân) thì được ít nhất,kế đến là anh quản lý sẽ nhiều hơn anh công nhân vì họ chịu trách nhiệm về SP đó,sau đó là anh chủ sẽ được nhiều nhất vì anh bỏ vốn ra,rủi ro anh chịu,lo toan mọi thứ để mọi người cùng làm...Anh chủ xứng đáng được nhiều nhất,nếu ngày nào đó anh chủ phá sản thì các anh kia về quê làm ruộng,không có lý do gì anh chủ phải hưởng bằng mấy anh kia cả. Vậy câu hỏi đặt ra là có bốc lột trong bộ máy đó không? Em thấy chả có bốt lột gì trong đó,ai cũng phải làm mới có ăn mà,ai chịu trách nhiệm cao thì thu nhập cao,ai chịu rủi ro lớn thì thu nhập cũng phải xứng đáng chứ...

    Cụ ví von mới tập đi mà đòi chạy sẽ té ngã sưng mặt, em thấy 35 năm là quảng thời gian đủ dài,hơn nữa đời 1 con người rồi,không thể nói là mới tập tành được.

    Em ví von ngược lại là trẻ em lớn tuổi thế mà chưa đi rành là trẻ em đang bệnh nhũn não,trẻ em bình thường ở tuổi đó phải đi,chạy,nhảy...tốt :lol:
     
  22. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Em tin là chuyện này có thật vì ở những nơi khác cũng xảy ra,người nông dân có 5 công đất thôi tương đương với giá trị tài sản 1 tỉ đồng là chuyện thường(em đang tính giá khoảng 7 lượng vàng/1 công đất),nếu bán đất đi để lấy tiền gửi ngân hàng thì 1 tỉ cũng phài có vài triệu tiền lãi mổi tháng,không cần phải làm việc đồng áng cực khổ.

    Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nông dân đi bán đất để lấy tiền cho nhanh,khi đó thì đất sẽ tập trung vào tay 1 số người,nếu họ dùng đất này để làm nông nghiệp thì chắc chắn sẽ tốt hơn từng cá thể nông dân làm,khi đó mức độ chuyên nghiệp sẽ cao hơn,năng suất cao hơn,SP làm ra đồng đều về chất lượng và có tính thương mại cao hơn do họ sẽ nghiên cứu để trồng cây gì,giống gì là hiệu quả nhất...Nhưng bù lại thì thất nghiệp sẽ tràn lan,người nông dân tay trắng tự nhiên có 1 số tiền lớn sẽ không giữ được số tiền này lâu dài chứ đừng nói là làm chúng phát triển,rồi sẽ quay về làm mướn lại cho chủ đất mới...trở về với thời địa chủ xưa kia.

    Cũng có tâm lý khác trong nông dân là giữ đất để làm vì họ xem nghề nông là nghề truyền thống,nhiều thế hệ đã canh tác và họ cũng cố gắng bám lấy và thật ra họ không làm cái này cũng không biết làm gì khác,họ cũng có ý muốn là giữ lại đất này để khi con cái lớn lên thì có của để mà chia phần chứ nếu bán hết đi rồi thì sau này con cái sẽ sinh sống ra sao?

    Được cái nữa là giá đất mổi ngày mổi lên nên giữ đất cũng ngon hơn gửi tiền ngân hàng. :lol:
     
  23. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Dì có mơ ko đấy, bỏ tiền ra mua giá 5 triệu/m2 đất ruộng, một sào bắc bộ là 360m2, vậy là gần 2 tỷ/1 sào, một sào này nếu được mùa thì thu được cỡ 2 tạ thóc/vụ, một năm 2 vụ là 4 tạ, trừ phân bón thủy lợi phí, cày cấy...còn được khoảng 2 tạ. Giá thị trường bây giờ khoảng 5 ngàn/kg thóc, vậy một năm làm ko ăn thì thu về đc 1 triệu/1 sào. Dì phải cày cỡ gần 2 ngàn năm mới thu hồi vốn đó :lol:

    Nhiều người họ có bài tính khác chứ ko ai đi mua ruộng giá trên trời như thế để trồng lúa đâu, dì đừng có mơ làm địa chủ nhá :lol:
     
  24. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Đất Chị là đất Gia Lâm,đất em đang nói là đất nông nghiệp vùng sâu vùng xa mà đa số nông dân đang canh tác.

    Em mà có miếng ruộng Gia Lâm thì cũng trồng 1 cái cây không cành không lá ngay,trên cây đóng cái bảng nho nhỏ ghi 2 chữ: Đất Bán :lol:


    P/S: Mai em về HN rồi,gặp nhau ăn chơi nhậu nhẹt tí... :mrgreen:
     
  25. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Em bình đây là câu hay nhất trong ngày của Dì đóa. OK đê ! chủ động Alo nhá :D
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...