Nước Việt mến yêu.

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by khivang, 10/7/10.

Thread Status:
Not open for further replies.
  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Vào VNAV em mới thấy các bác trên diễn đàn quả là đông tây kim cổ cái gì cũng thạo. Các ngón nghề quốc tế món nào cũng thông chứ không chỉ dừng lại ở cái món audio ăn chơi.
    Em thì chỉ nghĩ đơn giản thế này, là tây hay tàu thì kệ mịa nó. Oánh nhau thì em đi lính, hòa bình thì em ngồi nghe nhạc. Nếu đủ tài thì em làm lãnh đạo, còn hèn thì em làm dân culi như hiện tại.
     
  2. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    :lol: Em hoàn toàn ủng hộ ý kiến của bác. Đánh nhau thì em đi lính, hòa bình thì em làm công dân tốt. Đâu như 1 số người đánh nhau thì trốn biệt ở phương nào. Hòa bình thì lại đòi quyền lợi này nọ, chia rẻ đoàn kết, mệt.
     
  3. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    - Ơ hơ, tại sao oánh nhau em lại phải đi lính, bảo vệ cái gì ? cho ai ? mà em cũng sắp hết tuổi cầm súng rồi, đết lo nữa, khà khà

    - Người ta có tài khoản ở nhà bank nước ngoài, con cháu họ cho đi du học cả. Đợi dân đen mình oánh nhau xong họ mang tiền mang người về cai trị tiếp. Hê hê "con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét là đa"

    - Đây là tư duy thấp kém của tầng lớp phu xe (xe máy ôm nhá, ko phải taxi đâu) bọn em, nếu có gì tho thiển xin các bác hai chữ Đại xá ạ :)
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Dạ, hình như bác chưa đọc kĩ. Em nói quan điểm cá nhân của em chứ không nói là bác khivang sẽ đi lính ạ, còn bác làm gì khi quốc gia hữu sự là việc của cá nhân bác ạ.
    P/s: Xe máy, xe ôm, hay bất cứ nghề gì mà không phạm pháp thì họ không thấp kém. Họ đáng được trân trọng hơn khối kẻ đấy bác. Trước kia thời sinh viên em đã làm đủ nghề này rồi, và chưa bao giờ em nghĩ là em có tư duy thấp kém đâu ạ.
     
  5. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Bác Tai cũng chửa hỉu ý em roài :) , em ko cầm súng chết uổng vì những cái đầu ko minh mẫn hoặc vì ý đồ đen tối nào đó, chứ nếu nó vô cớ oánh chiếm VN mình thì em cũng sẽ vác súng ra đòm nó vài phát cho sướng chứ lại ko à :lol:
     
  6. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Hê hê,súng nó to lắm đóa. :lol:

    Em là em cho thằng Mỹ thuê cái căn cứ quân sự ở Vịnh Bắc Bộ là đố thằng Tàu nào dám xuống,em chỉ lo làm ăn nữa thôi. Nó độp nhau đi. :lol:
     
  7. nomores23

    nomores23 Advanced Member

    Joined:
    19/12/08
    Messages:
    337
    Likes Received:
    25
    Location:
    Hà Nội
    Thế thì khác gì xưa họ Nguyễn muốn đánh tây sơn mời pháp vô, khác gì cụ Phan muốn đuổi pháp lại mời thằng Nhật vào đâu :mrgreen: .
    Theo em các cụ lớn cứ cố gắng làm sao cho Việt Nam trung lập, giống như Thụy Sĩ, ngồi mát mà xem các ông lớn bụp nhau thôi.
     
  8. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Súng to thì đọp xong em....té :lol:

    Cái bọn nước lớn đều sở hữu vũ khi hạt nhân này nó chả bao giờ độp nhau đâu, chết hết cả lũ à. Để tranh giành ảnh hưởng, thế lực, quyền lợi... thì bài của chúng nó là tìm ra và kích động vài thằng chíp hôi hung hăng trong khu vực để thay mặt sư phụ tỷ thí. Thằng nào xxx thằng ấy thiệt :mrgreen:
     
  9. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Người có tầm như bác mơ hình như VN ta chưa bao giờ có thì phải :(
     
  10. Secky

    Secky Advanced Member

    Joined:
    22/2/06
    Messages:
    1.008
    Likes Received:
    0
    Location:
    Hà Nội
    Giừ nó không có cầm súng bắn đâu nha. Nó mở máy tính ra chơi như chơi điện tử thôi là các thầy chạy ko kịp rồi.
    Mà thầy là Lông Khỉ Vàng thì đâu có phải đi lính :D. Thèng nào bắn nhau mà kệ, thầy đi sang Thuỵ Sỹ du lịch cho nhẹ cái đầu.
     
  11. dungext

    dungext Advanced Member

    Joined:
    2/7/06
    Messages:
    2.068
    Likes Received:
    3
    Dạ Vịnh bắc bộ có a Ấn bảo kê rồi bác, hoành tá tràng lun. Giờ thì có cái quân khu nổi US Oa sing tơn đang du hý biển Đà Nẵng đấy bác, công với cái ký kết ta có thể làm giàu urani thì k phải nước nào cũng được như thế :D
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em nghĩ chúng ta quay lại audio cho lành. Việc chính sự nên để cho các lãnh đạo họ giải quyết. Nguyên việc lo cơm áo gạo tiền với lại lập quĩ đen mua đồ adio đã đủ mệt óc rồi, giờ lại thêm mấy món chính trị chính em nữa em thấy quá tải.
     
  13. uydo

    uydo Advanced Member

    Joined:
    6/7/06
    Messages:
    700
    Likes Received:
    106
    Mơ ước tiếp tục chuyến đi đến Ngọn Hải Đăng cao nhất và cổ nhất Việt Nam và Đông Nam Á, Weekend vừa rồi, mình quyết định làm chuyến đi Hải Đăng Kê Gà.

    Con đường dài 10km từ ngã 3 suối Nhum tưởng chừng làm mình chùn bước, may quá ở đây cũng có xe buýt phục vụ bà con đi lại, với giá là 4,000VN/nửa chặng. Cô tiếp viên trên xe trông xinh hơn, tay thoăn thoắt hướng dẫn bà con lên xuống. Nụ cười nở trên môi khi thấy mình lang thang với máy ảnh, có vẻ gì đó ý nhị ở đây nhỉ ?

    Hải đăng Kê Gà đây rồi, xe dừng tại ngã ba chợ, bờ biển hình vòng cung đây rồi, hoang sơ vắng vẻ, nhưng đâu đó vẫn còn vẻ giận dữ của cơn áp thất nhiệt đới, có 1 đôi uyên ương đang lóng ngón cho trọn bộ ảnh cưới của mình. Đâu đó là những người làng chài, đang gom lưới sau chuyến đi biến sáng nay.

    Hải Đăng Kê Gà đấy, cao vút ngay trước mặt, tọa lạc trên hòn đảo cách đất liền 300m. việc đi ra đấy cũng là 1 vấn đề, đi thúng rồi đi tàu rồi đi thúng mới đến bờ bên kia. Đi về cũng lại 1 chuỗi thúng-tàu-thúng như thế.

    Cao vút ở độ cao 70m cách mặt nước biển, trải qua 183 bậc thang rã rời, tôi cũng đến được tháp trên cùng của ngọn hải đăng, không lên được đỉnh vì lí do an ninh quốc phòng, nhưng như vậy đã thấy xứng đáng cho chuyến đi của mình, đất trời bao la, nhìn ra xa, thấp thoáng những con tàu đánh cá ngoài khơi, đem về từng thúng cá, là cái nôi của nước mắm Phan THiết nổi tiếng ngon nhất nước. Nhìn vào đất liền, nào tàu thuyền đậu san sát nhau, kia là đồi cát trải dài, kia là rừng dương, kia là mũi né. Đến lúc này mới nhớ là không mang theo cái ống nhòm để nhìn về Vũng Tàu, chắc cũng thấy được Vũng Tàu nhỉ ?

    Trên bến tàu trở về, 2 cô gái, không biết có phải người địa phương hay không, giọng tinh anh chàng đẹp trai gì đó ơi, anh có vợ chưa ? tụi em theo anh nhé ! Đỏ bừng mặt, tôi không dám trả lởi, chỉ khi đã hoàn toàn yên vị 1 mình trên tàu, tôi mới nói to: anh có vợ rồi em à !

    Nước Việt mến yêu của tôi là thế !

    Kê Gà - 08/08/2010
    ================
     
  14. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Riêng tôi chưa bao giờ khó chịu với cả nick Tai và Mod Tai cho dù chưa gặp nhau.
    Xem thời sự gần đây, kể cả báo chí lề phải mà không bức súc mới là lạ.
    Ý tôi chỉ là: Cứ lấy trách nhiệm Mod, nhắc nhở anh em: bức súc thì cũng nên có chừng có mực. Tôi chỉ không thích dòng tôi bôi đỏ thôi.
    Tôi xóa ngay đây và cũng nhờ Mod xóa quote bài của tôi nhé!
    Có 1 câu tôi viết cũng phạm thượng, để lại bất lợi cho diễn đàn. Tôi vào toa-let kêu 3 lần rồi giật nước, nhẹ người đi rồi. :)
     
  15. haiauden

    haiauden Advanced Member

    Joined:
    18/4/09
    Messages:
    2.015
    Likes Received:
    2
    Location:
    HCMC
    Câu chuyện rất dễ thương, cám ơn bác :wink:
    Em ở SG, đi Mũi Né rất nhiều lần rồi nhưng chưa lần nào ghé Mũi Kê gà :wink: Sẽ cố gắng tới 1 lần trước khi địa điểm này trở thành nơi vận chuyển mỏ quặng khai thác từ mỏ Bauxite Tây Nguyên!
     
  16. Ultraline

    Ultraline Advanced Member

    Joined:
    14/8/09
    Messages:
    4.757
    Likes Received:
    35
    Vậy mình còn khỏe nữa à,chúng nó lườm nhau,mình lo chuyện khác,đánh đấm làm quái gì,mà có đánh cũng như trứng chọi đá :lol:

    Hay mình cho bọn Mỹ thuê Hoàng Sa đi các cụ nhể :lol: :lol:
     
  17. ddinhchi

    ddinhchi Advanced Member

    Joined:
    8/1/09
    Messages:
    1.045
    Likes Received:
    13
    Location:
    Ha Noi
    Em là em cho thuê luôn cả Trường Sa :) .
     
  18. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Câu hay thế này em phải quote lại ko cụ edit với delete mất thì phí :lol:
     
  19. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Cơ khổ cho cái nhà Hến, ngày trước nó ve vãn thì chửi nó, đánh đuổi nó để đi với mấy anh trai làng gần nhà cho lành. Tưởng mấy anh đồng hương đồng khói đồng sàng nó yêu thương mình, lo cho mình, ai ngờ thằng thì lợi dụng chán chê rồi nó quất ngựa truy phong, thằng thì cũng hàng phàm phu tục tử, nó oánh, nó đe nẹt, nó đè nén, nó áp bức...nên bây giờ đêm đến nằm than vắn thở dài mong ước bao giờ cho đến ngày xưa...

    Chết, hình như em post nhầm :mrgreen:
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Em xóa xừ mấy post của em rồi. Em cũng bắt chước bác, có chiện gì thì vào chỗ tối kín thỏ thẻ một lúc là nhẹ nhõm. :mrgreen:
    @bác khỉ: Cứ đà này thì thành ra nhầm thật ấy chứ. :wink:
    Tóm lại là em yêu nước Việt ta, tay nào sang đây tòm tem em oánh chết, còn vẫn bình yên thì em vẫn bình yên.
     
  21. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Cám ơn bác đã nhắc nhở, dưng mờ em nói thật là em chỉ yêu đc một số thứ của dải đất hình chữ S này chứ nhiều thứ em cũng giống các bác ứ nuốt nổi :roll:
     
  22. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.527
    Likes Received:
    4.933
    Location:
    Hà Nội
    Thôi bác ơi, sáng mai rảnh em mời bác đi uống cà phê với em. Chứ nói thật mấy chuyện hiện giờ em thấy nản lắm, em chỉ thèm "có một đêm ngủ yên giấc và sống đúng tuổi 40 của mình"..... :mrgreen:
     
  23. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Nước Việt mến yêu.
    Yêu thì chỉ nói về cái tốt, bỏ qua cái xấu.
     
  24. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Có nhiều thứ k ghét thì nó cứ thế mãi bác ạ
     
  25. TuanCD

    TuanCD Advanced Member

    Joined:
    16/3/08
    Messages:
    2.235
    Likes Received:
    21
    Chán cho thày Cai.
    Chỉ có tình thương yêu mới có sức cảm hóa. :lol: :lol: :lol:
     
Thread Status:
Not open for further replies.

Share This Page

Loading...