Ơ, nắng xịn thiệt đấy bác. Bác xem bóng cây với cái vũng nước thì biết là hàng xịn. Khuyến mại bác thêm cái hình tương tự dưng có thêm mấy tia nắng có chấm màu cho đẹp[/quote] Hihi... chọc bác cho vui thôi chứ nhìn cái bóng nắng là em biết mắt trời xịn rùi.
Cám ơn các bác ghé xem và post ảnh...Em xin phép post vài tấm ảnh mới chụp chiều nay phơi nắng đầu hè và bị cháy nhưng trông không nỗi nào...Bác nào biết góp ý chụp sao cho đẹp hơn...Xin chân thành cám ơn...Em chụp đa số bằng ống Nikon 300mm... :wink:
Cám ơn bác vào xem và động viên... :wink: Màu có thể là Mary sến nhưng em thích màu như vậy...Các bé này lần đầu tiên làm mẫu và khi thấy hình mình và màu sắc lên kiểu này thì các bé thích lắm...Em chụp các tấm này lúc 8:30 tối chiều thứ bảy vừa rồi...Ban ngày, Seattle nắng tuyệt đẹp... Gần 9:00 giời tối, trời vẫn còn áng mỡ gà...thử nghiệm chân dung với ống 300mm thấy rất lạ... :wink:
Các bác comment thế này em không biết đằng nào mà lần luôn. Theo em thì đây là 1 bức ảnh xấu và lỗi nặng. Chủ thể nhòe nhoẹt, ánh sáng flair không ra ý tưởng gì cả. @bác ORA3: Bức số 1.jpg bác gí sát máy nên chủ thể bị chặt quá. Bức kia bị bóng đổ mặt mẫu, em thấy các bác chụp nắng gắt hay phải xài flash trong những trường hợp này.
Bác Tai: em chụp 2 tấm trên lúc 8:30 tối thứ bảy vừa rồi, áng mỡ gà...trời khá tối, nhá nhem nhưng không biết sao khung hình và mẫu khá sáng...tấm này không phải chụp ban ngày bác ạ... :wink:
Bác để tốc 320s và ISO 400 trong điều kiện thiếu sáng mà lên được như vậy thì D3 đúng là không hổ danh. E đoán là mặt trời (ở Seattle?) kô bị chắn do gần biển nên như vậy. (Mà biển ở phía tây phải kô bác?)
Vâng, đúng vậy bác...D3 trên cả tuyệt vời! Ống 300mm chụp chân dung, đứng cách mẫu trong tầm 10m, trời nhá nhem...Ngạc nhiên, khung hình vẫn sáng, dù sáng mỡ gà...noise chấp nhận được...Đứng xa mẫu, ánh sáng không thuận lợi, D3 vẫn lấy nét, không để mất tấm hình nào cả...Em post lại tấm tiếp theo tấm trên, sau 8:30pm...2 bé này lần đầu đứng trước ống tele, bé mắc cỡ... :wink:
@bác Metalworks: cám ơn bác...Nắng nơi em thật là hiếm hoi...chỉ mùa hè nắng mới lên...Nắng bác thật là nắng...chói lòa...Đa phần hình em chụp buổi chiều sau 5:00pm...Ban ngày, em đi làm...Tấm này, nắng chiều...Hình cháy gần trắng xóa nhưng em thích nhìn các bé đang chơi trong nắng... :wink:
Khặc khặc, nghe lão VNS khen đểu thấy phê quá, đâm ra tiếp luôn phát nữa. Vẫn trên sông này, chụp sau khỏang 30 phút. Vẫn PnS Z2 của Minolta. Cầu dẫn về quê mẹ Suốt. Bác nào nghỉ ở Sun Spa rồi thì lạ gì cái cầu này. :wink:
Còn đây là nắng chiều trên Hồ Tây, em chụp bằng Canon 1000D + Lens Tamron 17-50mm khi đang lượn trên đường về nhà (nên các bác đừng hỏi em sao nó vàng như gà KFC nhá). SLR vào tay lởm như em cũng chả bằng PnS các bác nhể. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Câu này nghe 2 lần rồi, nó vàng là tại vì nó vàng chứ nó không phải là màu khác, hê hê cứ đơn giản thế cho nó nhanh bác tai trâu nhể :mrgreen: Thân,
Mấy tấm chân dung bác ORA3 nên mở khẩu ~f4 và đẩy tốc độ cao lên tí nữa, đo sáng điểm và focus vào khuôn mặt mẫu. ND3 mà chụp thế thì phí quá ạ.