Hôm nay lên mạng , em đọc được bài báo này khá hay và phản ảnh đúng với hiện trạng nền âm nhạc của VN ta hiện nay. chia sẽ với các bác : http://vn.news.yahoo.com/ttvh/20101021/ ... a68bc.html
phải biết chiều bầu sô âm nhạc thì mới ăn thua Bầu thì ko thích người xấu xí, nam hay nữ cũng phải ngon
Tây họ giỏi làm quảng cáo với kinh doanh mấy cái môn này lém. Mấy cái chương trình đó phải đề cao các ngôi sao xuất thân bình dân thì mới thu hút đc cả chục triêụ người theo dõi trên toàn cầu. Bản quyền bán khắp thế giới. Đây là bạn Skinner, ca sĩ, nhạc sĩ đồng quê kiêm nghề bắt gà cho trang trại. Nhứt America's got talent 2009. http://www.youtube.com/watch?v=LqhbAZXB6JM Nếu search cụm từ America's got talent sẽ thấy họ thi qua nhiều vòng rồi mới vào chung kết. Lúc lên hình mấy bạn Giám khảo cứ đóng vai ngỡ ngàng. Về cơ bản họ cũng biết đc ai hát thế nào. Nhưng lên hình thì cứ phải cố gắng sửng sốt , nhất là gái xinh xinh. Làm hàng mừ.
Nếu Susan Boyle là người Việt Nam ??? Hay đấy...Em sẽ ngỏ lời cầu hôn với nàng ! Hy vọng...đủ xèng chơi Audio
Em đã đọc bài viết trên Yahoo Việt Nam mà các bác đã dẫn. Em có vài suy nghĩ thế này về riêng trường hợp Susan, em kô nói đến âm nhạc VN ạ. - Giọng Susan Boyle trong veo, đẹp nhưng khi nghe em không thấy rung động. Nhất là khi bà cover lại những ca khúc như Cry me a river,nghe rất đỗi....bình thường. CD đầu tiên em mua về nhưng rất ít nghe vì không cảm được. Chắc do trình nghe của em cũng xứng với nick tai trâu - Trường hợp Susan Boyle là điển hình của một kỹ nghệ lăng xê phương tây, trong đó phải kể đên tay phù thủy Simon. Không nên ca tụng quá nhiều tài năng của bà, mặc dù tài năng này là có thật và VN ta còn lâu mới tìm được người tương tự. - Tác giả bài viết có sự nhầm lẫn. Britain'sgot talent không phải là cuộc thi tìm kiếm tài năng âm nhạc. Susan Boyle hợp thời nên được bộ máy tận dụng tối đa. Nói cho cùng cũng là để kiếm tiền cho bộ máy đó khi guồng máy này đã tung hê các tài năng Pop như Briney và có vẻ những hình tượng này đã nhàm chán. Công chúng sẽ bị hấp dẫn bởi 1 hình tượng tưởng như ít hấp dẫn nhất do yếu tố lạ lẫm. - Tác giả có sử dụng Ray Charles để so sánh, em thấy hơi lố bịch khi xét về tài năng và tầm ảnh hưởng của ông. Còn 5 năm nữa, liệu ai còn nhớ đến Susan đáng mến kia? Em viết vài dòng vì thực sự tai trâu em nghe Susan thấy không hay. Còn bác nào yêu quí giọng của bà thì em cũng hoàn toàn không có ý kiến vì mỗi người mỗi tai.
Nếu Susan Boyle là người Việt Nam thì cũng như Bằng Kiều thôi bị loại ngay từ vòng gửi xe trong kỳ thi tuyển chọn ca sỹ :roll: